1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại mẹ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MrVitdoi, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm và chia sẻ với bạn chủ topic. Tớ nghĩ là trước khi bạn quyết định lập gia đình chắc bạn cũng lường hết những khó khăn có thể gặp từ phía gia đình chồng về hoàn cảnh của bạn. Nói gì thì nói, quan niệm của thế hệ trước vẫn cứ nặng nề về chuyện này. Bạn và chồng bạn đến được với nhau chắc cũng đã phải cùng xác định cách giải quyết, cách ứng xử đối với những quan niệm này. Vậy vấn đề về hoàn cảnh của bạn đã được các cụ thông suốt từ trước hay chưa, hay chỉ bằng mặt không bằng lòng để bây giờ lên tiếng phản đối.
    Tớ nghĩ trong hoàn cảnh thế này, vai trò của anh chồng bạn rất quan trọng. Cho dù là ít người chồng làm được việc điều hoà mối quan hệ giữa mẹ và vợ, trong trường hợp này lại càng khó khăn hơn. Nhưng đã yêu và cưới bạn có nghĩa là anh ấy phải chấp nhận bảo vệ bạn, đôi khi phải gạt tự ái hay cảm xúc cá nhân để nghĩ cho bạn và con của mình. Chứ còn tớ mà như bạn, chắc cũng không thể nhịn nổi khi nghe những lời phũ phàng như thế từ phía mẹ chồng.
    Chúc bạn sớm vượt qua khó khăn này!
  2. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1: không nhẫn nhịn bà mẹ chồng - không phải lí do chỉ vì mụ này nói năng ác khẩu, mà còn vì lão chồng bạc nhược, chẳng biết nói câu công bằng !!!
    Thứ 2: để thể hiện sự k nhẫn nhịn bà già kia, có rất nhìu cách:
    - Cách ôm con bỏ đi như chị đã làm cũng là một ví dụ
    - Cách khác là vẫn cứ ở nhà đấy, và âm thầm đấu tranh với mẹ chồng, miễn là đừng để ông chồng vô tích sự kia biết. Phải đối đầu một cách k khoan nhượng khi chỉ có 2 người đàn bà với nhau, và phần thắng thuộc về ai k quan trọng, quan trọng là để cho bà già kia thấy giận như mình giận khi nghe câu nói xúc xiểm của bả, thế cũng tương đối đủ.
    - Hoặc có thể cứ ôm con đi, nhưng tỉ tê với chồng. Bả kia càng thấy con dâu có lợi thế càng tức í mà. Nhưng tỉ tê k phải là nói xấu bà mẹ, mà đơn giản chỉ là làm cho chú kia thấy rằng sự có mặt của mẹ con chị nó quan trọng ntn.
    Hờ hờ, nói mấy câu trên nghe có vẻ bạc bẽo thật, nhưng em thấy thật sự bất mãn: ai cũng nói phaỉ nhịn, phải nhịn, phải nhịn.... Nhưng thử hỏi, cuộc đời của một người, tính từ khi lập gia đình, thì dài bao nhiêu năm??? cứ cho 25 tuổi lấy chồng, và mình sống với chồng được 50 năm. Riêng việc bà mẹ chồng ác độc, hành hạ con dâu sống được 25 / 50 năm vợ chồng của chị, thì nghĩa là chị đã phải khổ đủ 25 năm đó rồi (trừ khi càng già càng ân hận). Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ chứ? Mình phải sốgn cho mình và bố mẹ mình trước, rồi mới sống cho chồng con. Nửa cuộc đời trẻ tuổi phải đau khổ, thì nửa sau là tuổi già rồi, mà có sung sướng cũng chỉ là vì con cái mình , chứ vì quái j mấy bà già gàn dở ???
    Tóm lại, mối quan hệ mẹ chồng - con dâu là mối quan tệ rồ dại nhất trong cuộc đời này!!!
    Dù sao chị cũgn cứ nói thẳng cho bà kia biết: con bà sống hết cuộc đời bà, nhưng bà k thể sốgn hết cuộc đời con bà để chăm bẵm cho quý tử đấy đc đâu. Nếu bà muốn khi bà ra đi, con bà sống tiếp mà hạnh phúc, mà đc yên ổn, mà đc chăm bẵm như bà đã chăm, thì làm ơn đối xử với con dâu cho tử tế!! Phúc đức tại mẫu cơ mà ?????????????
    Bức xúc quá
  3. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1: không nhẫn nhịn bà mẹ chồng - không phải lí do chỉ vì mụ này nói năng ác khẩu, mà còn vì lão chồng bạc nhược, chẳng biết nói câu công bằng !!!
    Thứ 2: để thể hiện sự k nhẫn nhịn bà già kia, có rất nhìu cách:
    - Cách ôm con bỏ đi như chị đã làm cũng là một ví dụ
    - Cách khác là vẫn cứ ở nhà đấy, và âm thầm đấu tranh với mẹ chồng, miễn là đừng để ông chồng vô tích sự kia biết. Phải đối đầu một cách k khoan nhượng khi chỉ có 2 người đàn bà với nhau, và phần thắng thuộc về ai k quan trọng, quan trọng là để cho bà già kia thấy giận như mình giận khi nghe câu nói xúc xiểm của bả, thế cũng tương đối đủ.
    - Hoặc có thể cứ ôm con đi, nhưng tỉ tê với chồng. Bả kia càng thấy con dâu có lợi thế càng tức í mà. Nhưng tỉ tê k phải là nói xấu bà mẹ, mà đơn giản chỉ là làm cho chú kia thấy rằng sự có mặt của mẹ con chị nó quan trọng ntn.
    Hờ hờ, nói mấy câu trên nghe có vẻ bạc bẽo thật, nhưng em thấy thật sự bất mãn: ai cũng nói phaỉ nhịn, phải nhịn, phải nhịn.... Nhưng thử hỏi, cuộc đời của một người, tính từ khi lập gia đình, thì dài bao nhiêu năm??? cứ cho 25 tuổi lấy chồng, và mình sống với chồng được 50 năm. Riêng việc bà mẹ chồng ác độc, hành hạ con dâu sống được 25 / 50 năm vợ chồng của chị, thì nghĩa là chị đã phải khổ đủ 25 năm đó rồi (trừ khi càng già càng ân hận). Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ chứ? Mình phải sốgn cho mình và bố mẹ mình trước, rồi mới sống cho chồng con. Nửa cuộc đời trẻ tuổi phải đau khổ, thì nửa sau là tuổi già rồi, mà có sung sướng cũng chỉ là vì con cái mình , chứ vì quái j mấy bà già gàn dở ???
    Tóm lại, mối quan hệ mẹ chồng - con dâu là mối quan tệ rồ dại nhất trong cuộc đời này!!!
    Dù sao chị cũgn cứ nói thẳng cho bà kia biết: con bà sống hết cuộc đời bà, nhưng bà k thể sốgn hết cuộc đời con bà để chăm bẵm cho quý tử đấy đc đâu. Nếu bà muốn khi bà ra đi, con bà sống tiếp mà hạnh phúc, mà đc yên ổn, mà đc chăm bẵm như bà đã chăm, thì làm ơn đối xử với con dâu cho tử tế!! Phúc đức tại mẫu cơ mà ?????????????
    Bức xúc quá
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi phát : Có bác nào không dám lấy chồng vì sợ mẹ chồng chưa? Hay là lấy vào rồi, thấy mẹ chồng không như mình mong muốn thì mới bỏ chồng.
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi phát : Có bác nào không dám lấy chồng vì sợ mẹ chồng chưa? Hay là lấy vào rồi, thấy mẹ chồng không như mình mong muốn thì mới bỏ chồng.
  6. caysamdat

    caysamdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Anh là con trai tất nhiên phải bênh mẹ rồi. Nếu chỉ vì định kiến mà ko quan tâm đến suy nghĩ và tình cảm của đứa con thì đến già sẽ hối hận đấy. Dù gì thì cô gái đã có chồng đấy là do con trai bà chọn. Sẽ thế nào nếu anh chồng kia lấy phải 1 cô gái trẻ chưa chồng nhưng là "dâu Tây", chẳng coi bà ra gì. Sao các bà mẹ chồng cứ thích bắt nạt con dâu thế nhỉ? Gặp phải dâu "dữ" thì lại chẳng ngoan như "cún con".
  7. caysamdat

    caysamdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Anh là con trai tất nhiên phải bênh mẹ rồi. Nếu chỉ vì định kiến mà ko quan tâm đến suy nghĩ và tình cảm của đứa con thì đến già sẽ hối hận đấy. Dù gì thì cô gái đã có chồng đấy là do con trai bà chọn. Sẽ thế nào nếu anh chồng kia lấy phải 1 cô gái trẻ chưa chồng nhưng là "dâu Tây", chẳng coi bà ra gì. Sao các bà mẹ chồng cứ thích bắt nạt con dâu thế nhỉ? Gặp phải dâu "dữ" thì lại chẳng ngoan như "cún con".
  8. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Nàng dâu khôn lanh, nấu canh cho ngọt
    Canh sôi hớt bọt, thêm ớt rắc tiêu
    Mẹ chồng cay đắng đủ điều
    Mẹ ghét cứ ghét, chồng chiều cũng vui
    Nếu mà MC có cay nghiệt mà chồng vẫn bênh mình thì tội gì mà bỏ.Mình cưới chồng chứ có cưới MC chồng đâu mà lo.
  9. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Nàng dâu khôn lanh, nấu canh cho ngọt
    Canh sôi hớt bọt, thêm ớt rắc tiêu
    Mẹ chồng cay đắng đủ điều
    Mẹ ghét cứ ghét, chồng chiều cũng vui
    Nếu mà MC có cay nghiệt mà chồng vẫn bênh mình thì tội gì mà bỏ.Mình cưới chồng chứ có cưới MC chồng đâu mà lo.
  10. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hihi...đọc bài của mọi người thấy măc cười quá. Mà ai bảo là tớ nguôi giận rồi nhỉ? Tớ vẩn cứ thế, ở gần đấy thôi nhưng tớ không về. Đồng chí chồng bảo về ăn cơm cũng không về. Hôm nay đồng chí chồng sms bào :" Đừng làm mọi chuyện rắc rối thêm.Anh se không nghiên về gia đình hay phía em. Anh sẽ xác nhận thực tế để giải quyết"
    Đồng chí chồng vẫn thường bào:"Vợ con sai thì mẹ dạy chứ" nhưng mình sợ cách bà dạy mình. Với con trai con gái thì 1 con, 2 cũng con. Với mình thì mày, mày,mày....nghe mà khiếp.
    Tính mình cũng chua ngoa lắm chứ. Nhưng 1là chửi lại ( chửi cho đối phương k kịp vuốt mặt _ k chưởi bậy nhé, thâm thuý thôi.) 2 là im lặng, cả tháng cũng im lặng được nữa là. hehhe

Chia sẻ trang này