1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại một cái topic cũ: Con trai nhìn vào đâu khi gặp con gái.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi hungjvn, 03/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungjvn

    hungjvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Lại một cái topic cũ: Con trai nhìn vào đâu khi gặp con gái.

    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Thực tình tôi không định lập cái topic này, có vẻ cũ cũ và trùng lặp, nhưng thấy anh em ở đây thỉnh thoảng lại đá vào chuyện của chị em nên lập ra thôi.

    Thế các bác nhìn vào đâu khi gặp chị em nào? Riêng tớ hả? Tớ thích nhìn vào...bàn chân. Bàn chân nhỏ, các ngón chân xinh xinh, gót tròn hồng là mình thích nhất. Thế nào cô em cũng không tệ. Không cần phải xinh, nhưng sẽ... Hĩ hĩ, thôi, các bác nói tiếp nhé.
  2. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Bác này hay nhỉ...Thế đi dating ko nhìn mặt nàng mà cứ cắm cúi ngắm chân àh...Hay thật...
    Nàng hỏi anh ngắm gì vậy...Bác trả lời : Anh ngắm chân em ...
    Nàng bảo: Thế mặt em body em ko worth ngắm hơn chân àh..
    Bác trả lời : Không
    Nàng : Thôi
  3. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    nhìn tất , nhin` chỗ nào cần nhìn và thật lâu những chỗ thích nhìn ,
  4. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Các bạn cứ để ý mà xem, thường là thế này ...
    Nhìn vào mắt (quan trọng nhất), mũi, sau đó chuyển cái nhìn đến một vị trí nào mà mắt mình bị hút nhiều nhất, sau đó bắn những ánh nhìn nhanh vào toàn bộ cô ấy, ở các cao độ:
    50% chiều cao cơ thể
    60% chiều cao cơ thể, lướt thật nhanh
    75% chiều cao cơ thể , nhìn vào chính giữa
    80% chiều cao cơ thể, và nhìn sang hai bên ở cùng độ cao này
    Tiếp tục nhìn vào tóc, và dừng lại ở mắt
    Hết một vòng, nhìn lên trời, giả vờ làm nai tơ
    Sai chết ngay!
  5. Roby1985

    Roby1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chị em áh
    Đầu tiên la đôi mắt rồi ,sau đó thì là cả khuôn mặt ,sau đó là cả thân hình ,chỗ nào hấp dẫn nhất thì ghi nhớ ̣̣̣̣̣(tuỳ từng người mà)
    Thế thôi .
  6. Guest

    Guest Guest

    nhìn vào đâu á... cái thứ nhất nên nhìn vào cách ăn mặc , trang điểm để đo được mức độ tình cảm, appriciation của " nó" trong cái 1st date ( đêm tối các bác nhờ, ứ fải ngày trời sáng ) ... và để active các topics thích hợp để hầu chuyện nó....
    --- còn lại thì tuỳ các bác á : thấy nó sơ hở chỗ nào là nhìn hết, no mercy!!!!!!!!!!!!!
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Nhìn tổng quát để tìm chỗ nổi bật nhất. Có khi tìm được rồi mà không dám nhìn, đành nhìn mặt hoặc đôi tay, hoặc trần nhà, lâu lâu lén lén nhìn vào chỗ nổi bật. Khổ thân các bác trai nhà ta
  8. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Nổi bật à, theo anh những cái nổi lên chỉ có mỗi 2 chỗ đáng nhìn: mông và ngực
  9. rock4ever

    rock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    3.073
    Đã được thích:
    0
    Xảy ra 2 trường hợp :
    1. Nếu nhìn từ đằng sau ( tức là cô gái đi đằng trước ) : nhìn đầu tiên vào mái tóc, mình khoái ai để đầu sumi , hơi nhuộm nhạt nhạt , nhưng ngay lập tức sau đó là đưa con mắt xuống vòng 3 , good thì phi lên trước nhìn mặt, xinh thì nhìn tiếp đến vòng 1 ( cái vòng này mà đẹp thì nhìn tiếp ) , xấu thì té luôn
    2. Nhìn thẳng trước mặt : nhìn cặp mắt, đôi môi nói chung là cả khuôn mặt, rồi nhanh chóng nhìn tổng thể , và địa điểm cuối cùng vẫn là 2 quả đào nóng bỏng, rồi nếu đẹp thì xem tiếp, xấu thì té khẩn trương
    Chú ý: 2 trường hợp trên áp dụng cho các anh chàng đi ngoài đường mà tía lia các em. Không áp dụng cho các trường hợp khác.
  10. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào đâu phụ thuộc vào cái gì đẹp.
    Khi gặp một bác gái sensor D của anh em ngay lập tức nháy flash và hình ảnh sơ bộ 640 x 480 của bác gái đó đã được chuyển vào bộ nhớ. Sau đó CPU làm việc tích cực để nhận dạng ra những đường nét đáng yêu và hay những nét muốn yêu phải cố gắng và cuối cùng đưa ra kết luận ban đầu: Hay hay không hay. Quá trình phân tích này xảy ra rất nhanh, khoảng 1 giây thôi, và chỉ mang tính tổng thể. Chính vì thế nên mới có câu: "Nhất dáng nhì da".
    Tuy nhiên do CPU chạy hết công suất cho việc tia các nét duyên dáng của bác gái nên mặt mũi bác trai lúc đó có đờ đẫn ra tí chút. Bác nào thiếu bản lĩnh thì hay che dấu bằng một nụ cười ngô nghê mà nhiều bác gái nhầm tưởng là đam mê. Sai bét, lúc đó nó cười ruồi làm mát CPU thôi.
    Theo tôi sau đó nên nhìn vào mắt các bác gái. Không phải để ngắm vì có thể có nhiều cái khác đáng ngắm hơn. Quan trọng để biết sẽ được làm gì tiếp theo: nếu bác đó cười khuyến khích có thể làm quả ảnh close-up 2048 x 1536 hay cao hơn thế nữa vào những chỗ các bác muốn . Thậm chí các bác có thể nhìn vào cái cúc áo của nàng và thắc mắc trong đầu tại sao nó chắc thế nhỉ. Còn nếu bác gái đó xấu hay gấu quá thì anh em cứ close eyes and just go!

Chia sẻ trang này