1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại một chuyện tình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi be_linhtinh, 24/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_linhtinh

    be_linhtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Lại một chuyện tình

    Vâng, cũng chỉ là một câu chuyện, đã đang xảy ra, ngày hôm qua của tôi và ngày hôm nay đang kết thúc. Nếu đã vào, tò mò, mong bạn cũng đọc hết nó. Chỉ xin có vài lời, nếu muốn chỉ trích, mong đừng từ câu chuyện mà nói sang gia đình hoặc cách giáo dục của cha mẹ tôi. Còn khi viết ra, tôi biết sẽ nhận được lời khen, tiếng chê, miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ nhưng cũng chỉ là thường tình và hợp lý mà thôi. Cảm ơn trước tất cả.
  2. be_linhtinh

    be_linhtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của tôi bắt đầu cũng từ net. Chắc bạn lại ồ lên và cho rằng thế này thế khác nhỉ. Cũng chẳng khác gì nhiều so với những chuyện tình người khác. Con người đều như nhau, có thương nhớ giận hờn. Viết ra đây với nhiều mục đích, tôi không hoàn hảo và cũng không có ý nói này nói nọ, kể lể thành tích hay tôn mình lên bởi vì khi làm việc này, tôi đã không còn cái ý nghĩ mình đáng được coi trọng trong mối quan hệ này nữa rồi. Chỉ mong nếu có chỉ trích thì trước tiên, bạn phải là người hiểu thế nào là tình yêu đã .......
    Tôi quen anh vào những ngày bắt đầu xa nhà. Cùng là dân đi chat nên gặp gỡ rồi trò chuyện cũng rất bình thường. Có ấn tượng ngay lần đầu gặp trong server chat, những lời qua lại ngoài room vì tôi không thích chat pri, họ cũng chỉ toàn lời đong đưa, nửa thật nửa giả mà tôi thừa rõ nhưng có nhiều khi đã từng rung động để rồi trốn chạy vì biết nếu ngoài đời, họ sẽ không dễ dàng buông ra như vậy. Nói về tôi, một đứa con gái với một cuộc sống bó hẹp trong sự quan tâm cũng như quản lý của gia đình nên khi trốn được vào net, như một thế giới khác, để tìm và bộc lộ những gì mình chưa dám, còn quá tự ti để biểu hiện trong cuộc sống. Thế nên, cũng chẳng lạ gì khi một con bé không xinh xắn, chẳng dễ thương.....1 phần cũng vì nó không quan tâm đến cái chuyện vớ vẩn mà các bà các cô vẫn làm, là làm đẹp cho mình. Khi nghĩ mình như vậy, tôi chẳng tin vào một lời yêu thương nào khi họ chưa gặp và lại sợ gặp vì không muốn họ thất vọng cũng như mất đi 1 người để nói chuyện vui vẻ.
    Còn anh ư, một người có nhiều trải nghiệm, biết nhiều.....thừa tự tin, sống sôi động, tôi biết anh sẽ luôn thành trung tâm ở bất cứ đâu anh muốn, đạt được những thành công trong cuộc sống khiến nhiều người ao ước. Như hai thái cực trái nhau, gặp nhau ở một vài điểm tương đồng, chợt hút nhau lại.......nói móc nhau khi có thể........vì tôi cảm giác anh luôn có thể nắm bắt tôi nếu nói chuyện tử tế, thế là gây sự gì đó hoặc tránh nói chuyện lâu. Đến một ngày, trở về nhà......anh online khuya sau buổi tiệc bạn bè. Chỉ vào pri hỏi một câu : Do you love me ? khi đó, tôi thật sự sock , bối rối.......muốn tin lại muốn trốn chạy, muốn lần lữa níu kéo cái gì đó, một cơ hội.....còn anh thì chỉ lặp lại một câu hỏi. Ngồi phía bên kia, tôi bật khóc và gõ : I do , I do need you, I do love you ...... something like that.......
    Tình yêu đến, bất ngờ, từng viết về anh và gọi anh là cơn lốc của cuộc đời. Có lẽ lời nói đó cho đến nay vẫn còn giá trị......một cơn lốc đi qua, sức mạnh ghê gớm, tàn phá, cuốn trôi, sâu thẳm và sau đó, để lại gì, có lẽ là mặt đất cằn khô hay là một miền đất mới với những sự sống mới sẽ sinh sôi ???
    Tháng ngày cứ trôi, đi học rồi gặp nhau, nỗi nhớ mong cứ đầy dần lên, trống vắng khi không thể thấy nhau, nói với nhau, nghe giọng anh nói, hát vu vơ hoặc chỉ online và cùng nhau nghe nhạc.........lãng mạn lắm, mơ mộng lắm.
    Cũng có những khi tranh cãi.....khi không theo ý nhau, không đồng ý kiến, có khi trở thành cãi vã to, giận nhau, log out. Khi đó, chỉ biết buồn, nước mắt chảy ra, vừa giận vừa ghét nhưng càng khóc lại chỉ càng nhớ, muốn thấy anh quay lại và sợ chính mình khi tình yêu đó xa cách nghìn trùng mà ngày càng nhiều thêm....
    Sau đó , anh quyết định sang học cùng thành phố với tôi, đó như là niềm vui nhưng cũng khiến tôi băn khoăn nhiều. Bố mẹ ở nhà luôn lo lắng dặn dò rằng không nên bắt đầu một mối quan hệ tình cảm khi học hành chưa thật sự ổn định, tôi đã đi qua lời nhắc đó và rồi còn quyết định sẽ ở bên anh, ước mong tương lai.
    Có thời gian, anh chợt đổi thay........lòng tôi cứ chao đảo, mâu thuẫn, tin không tin rằng anh đang dành cho ai đó.......rằng anh yếu lòng và cần một người thật gần bên chứ không thể cứ mong nhớ một kẻ ở phương trời xa. Trước khi sang, lại biết rằng đó là sự thật. Trái tim như ngừng đập trong ngày đó, run rẩy, rối ren nhưng lại không thể gõ nổi dòng, em không thể tiếp tục bởi vì tôi muốn có anh.......và mặc kệ người con gái đó.
    Những lỗi lầm của anh, tôi chẳng thể quên. Ở cạnh nhau, lại dằn vặt khi anh chat với người con gái này con gái khác. Có những khi anh xin lỗi, có những khi ........ lại bảo tôi ghen tuông vớ vẩn. Net là net còn ngoài đời thì khác.
    Ngày đầu anh xuống sân bay, trường không thể cho xe lên đón. Tôi được gặp anh ngay sân bay, là người đầu tiên đón anh đến xứ người. Cái cảm giác 1 tiếng đồng hồ chờ đoàn người đi ra, tưởng tượng sẽ gặp anh thế nào.......sốt ruột, hồi hộp. Và nhìn thấy nhau, chỉ biết tiến lại, đẩy xe để ra về. Chờ ô tô, chợt quay ra ôm lấy nhau bối rối. Ngồi trên xe, nói chuyện vu vơ, tay nắm tay. Trái tim đập nhịp liên hồi, tôi chỉ tự hỏi, anh đang nghĩ gì , anh có thất vọng khi gặp tôi của thực tế không ?
    Về đến nhà, chỉ còn biết luống cuống, lao vào nhau ........ lòng tôi bối rối, ngổn ngang cảm giác thực và ảo.......về con đường sau ngày hôm đó, mọi điều đã thay đổi tất cả. Tôi thuộc về anh như một điều tất yếu. Không bào chữa rằng yêu nên vậy mà là tôi biết, tôi muốn anh là người đó......người đầu tiên nắm tay, hôn và dạy tôi cách hôn mà tôi chỉ đọc trong sách và biết, được thấy niềm say mê trong anh và tôi sẽ tìm được chung nhịp đập. Cuộc sống bắt đầu, cuộc sống mà dân du học gọi mỉa mai là : góp gạo thổi cơm chung....... còn chúng tôi thì coi đó là một ngày định mệnh bắt đầu chăng ....... nhẫn đã đeo..........em lại nhớ, anh bảo, đừng cởi ra nữa nhé.......
    Ở cạnh nhau, hiểu nhau hơn cũng là khi mâu thuẫn nhiều hơn. Những thói quen của anh, cách sống của tôi.........không giống nhau. Cũng như những đòi hỏi, chẳng mấy khi là có thể đáp ứng hết cho nhau. Chính vì thế mà có ngày hôm nay, bài viết này.
    Anh muốn được tự do chat , tìm niềm vui nhỏ trên đó. Còn tôi lại không chấp nhận được cái kiểu giọng điệu nửa nhớ nửa thương, sự quan tâm mà anh dành cho người con gái khác..... Tôi cứ vật vờ giữa hờn ghen và yêu thương, say mê và lạnh nhạt. Với tôi, đòi hỏi đó không có gì quá đáng. Với anh, nó là điều không thể.
    Theo dõi anh, đọc log chat.....những câu chuyện anh sẻ chia hay nói với người khác, thường là nhiều khi khiến tôi tức điên lên mà thành cãi nhau. Giận nhau vài ngày rồi làm lành. Cứ lặp đi lặp lại. Tôi cứ nghĩ mình cho qua nhưng lòng lại nổi sóng. Biết là anh không thể khác........nếu không thể chỉ còn 1 cách, nhưng cách đó...........
    Tôi sợ mất anh, sợ anh lại lạc lòng với một người con gái khác cho dù họ ở xa tít mù tắp. Rồi thêm nữa, đọc anh chat, nhiều khi tự hỏi, có những điều hình như là thói quen của anh.......cảm giác như vị trí của mình khác với họ nhưng cách anh dành cho tôi, cũng chẳng khác họ là bao. Có chăng là cái cuộc sống này........
    Hàng ngày, ăn cùng, đi làm cùng,.......ngủ cùng......... con người ta trở nên ngột ngạt với nhau, nhất là người như anh. Tôi quá biết, cứ cố gắng nhủ , mi hiểu mi hiểu .......... xong lại không thể, lại sợ, lại lo anh nói yêu thương, nhung nhớ những người con gái kia cho dù tôi biết, gặp ai anh thích là anh vậy.......... nhưng thế đấy, tôi không thể chấp nhận.
    1 lần, không chịu được, tôi dùng ID của anh, chat với người con gái đó.......tình bạn của họ chắc là cũng có chút đổi thay bởi vì tôi là đứa con gái ghen tuông linh tinh, giơ mặt ra và chỉ để nói, tôi là bạn gái anh ấy, chị đừng mong gì....... hahaha , anh ấy dành cho chị nhiều thời gian quá.
    Rồi gần đây........là một người khác và lần này anh nổi khùng lên vì tôi log in ID của anh, đọc log chat...... phải, thiếu tôn trọng, tôi lấn lướt, không tin tưởng và không coi anh ra gì, xâm phạm riêng tư ( ừ thì tôi chả tự biết, đấy là anh nói, đúng thì đúng nhưng tôi không chịu nghe ). Cái ý nghĩ, anh kêu không có người yêu.......rồi nói chuyện với người ta, cứ ám ảnh. Có khi còn vào cả giấc ngủ, những cơn mơ đáng sợ, thấy anh quay đi, tôi chỉ biết bật khóc như từ trước đến nay. Lần này tôi biết, anh thích người đó, thích nhiều là khác vì ngay cả khi, kỷ niệm 1 năm yêu nhau, tôi đã nhờ anh, không online không chat.......anh còn chẳng thể làm được, anh gọi điện thoại cho người ta, từ ngày quen nhau, có lẽ đến hôm nay cũng được 1 tuần rồi, điều mà trước kia anh cũng đâu có dành được cho tôi........mặc dù tôi tự biến mình thành thánh để biện hộ rằng trước đây anh không có điều kiện, nếu không có tôi, có lẽ........thói quen của anh sẽ như xưa, anh sẽ có những mối tình của net........ cái thế giới anh cho là tôi phải nằm ngoài nó vì cả cuộc sống này, anh đã dành cho tôi gần hết rồi. Nghe đấy nhưng tôi biết là không làm được.
    Và có lẽ kết cục nó cũng đến, tôi ngồi đây viết, gửi hai người tôi đang muốn gửi, làm cho một người điên khùng lên, một người có lẽ sẽ buồn........
    To Anh : nói gì em cũng nói hết rồi, anh bảo, cứ sống cuộc sống của cô đi.......vậy thì phải sống thôi anh, nóng giận hay còn yêu thương cũng không có ý nghĩa. Em không thể tôn trọng anh với cuộc sống riêng tư của anh........thì chẳng nên tiếp tục. Ta chỉ làm khổ nhau, có gì đâu anh cái tình yêu kia. Tình yêu không đủ cho sự chung sống lâu dài........nó còn cần nhiều cái khác.
    To Jasmine Vo : mình biết bạn có quan tâm đến anh ấy, dù rằng cả hai chỉ quen nhau mới vài ngày. Anh ấy thích bạn, anh ấy bảo rằng chưa hề nghĩ sẽ tiến xa vì điều đó là không thể...... Cả hai thông cảm vì con bé này nó là vậy, không ăn được thì hay đạp đổ, quá quắt và không sợ làm người khác đau bởi nó sợ bị đau một mình. Bây giờ, mình gửi cho bạn , 1 lý do là muốn bạn biết, nếu bạn thông cảm được thì biết đâu, tình cảm lại tiến triển được thì sao, mình không có cái may mắn cho next year wedding rồi vì mình đang đập dần nó ra từng mảnh. Lý do nữa gửi cho bạn là vì muốn anh ấy dứt khoát, cái tôi của anh ấy đủ tự trọng để sau những việc làm này, có thể bỏ nhau dễ hơn, nếu không mình chẳng có cách nào cả. Hèn kém quá nhỉ. Biết là bạn coi thường một đứa con gái như mình lắm.......dù rằng mình từng có chút gì đó giống bạn. Xin lỗi ngàn lần xin lỗi bởi những phiền nhiễu này. Good luck to you ! à mà , jasmine là loài hoa anh ấy thích đấy , hoa nhài mà, cái tên đó làm mình nhớ đến truyện Tiếng chim hót trong bụi mận gai, mình thích Jasmine hơn là Meghi - người con gái ấy, không rõ bạn có đọc chưa.......
    Anh à, hận thù là hạ sách vì người ta thường chia tay vì không hợp nhau nhưng nếu anh không căm ghét em, em sẽ chẳng xa anh được, anh có biết không nhỉ ?
    Thôi thì, xa nhau đi, em tin tương lai của anh sáng lạng lắm bởi anh làm được mà, bởi anh là người em yêu........yêu nhiều nhưng cũng hận vô cùng. Xa nhau sớm sẽ đỡ đau hơn anh à, ở gần nhau dường như chỉ là một giấc mộng. Cảm ơn anh về mọi điều trong 1 năm 4 ngày qua, dù vui hay buồn, những kỷ niệm đó ........ yêu thương vừa ngọt và đắng, giống như chocolate vậy........em được anh mua tặng một lần và chắc rằng duy nhất.
    Cảm ơn đời đã mang anh đến.......đó là điều ngọt ngào nhất dẫu biết rằng em chẳng còn giữ được anh. Ước gì ........

  3. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn có lẽ cũng là chuyện chung của không ít cô gái trẻ thời nay. Mình thật lòng cảm nhận được hết cảm xúc của bạn lúc này. Nhưng chẳng biết nói gì hơn để chia sẻ cùng bạn, chỉ biết mong bạn nhanh chóng vượt qua được giai đoạn này. hãy tin ràng cuộc sống rất công bằng, bạn sẽ gặp được nhiều người tốt hơn và thật lòng với bạn hơn. Còn anh chàng kia thì sẽ có một cái giá phải trả thôi. Hãy để thời gian trả lời.
  4. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là thế đấy không phải chỉ có ngọt ngào, hãy coi đó là một điều tất yếu để chấp nhận và nhìn nó bằng ánh mắt sáng suốt và lòng dũng cảm . Mong bạn lựa chọn đúng con đường của mình để tiến bước.
  5. be_linhtinh

    be_linhtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Có truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời nhưng hót hay nhất thế gian. Có một lần nó rời tổ đi tìm bụi mận gai và tìm bằng được mới thôi. Giữa đám cành lá gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi và tiếng hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và hoạ mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng cả tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe và chính thượng đế trên thiên đường cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bởi nỗi đau khổ vĩ đại.
    Tiếng chim hót trong bụi mận gai
    < Collen McCaullogh >
    Có người con trai nào một lúc có thể nói yêu với nhiều người không nhỉ ? hạnh phúc thật là quá mong manh và cho đến giờ, hình như tôi chưa hiểu, tình yêu là thế nào với anh ??? never can be enough, never can be true ..........
    Cảm ơn hai bạn bibi_hssv và Raining, kể ra chỉ là 1 cách để gửi cho người ta đọc và cũng là muốn nhận những lời nhận xét, mắng mỏ ........ để mình hiểu mình vô dụng thế nào khi không thể kiểm soát được mình trong bất cứ chuyện gì liên quan đến người đấy. Trả giá hay không trả giá, mình không cho là quan trọng, chỉ sợ với anh ấy, không có gì là bằng lòng với mình.........có khi nó tốt nhưng có khi nó chỉ khiến người ta không tìm được cái đích thực nhất mà họ tưởng họ đã có, thực ra có lẽ là không.
  6. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Kiểm soát thế nào được hả bạn thân mến, khi cuộc sống này quá mong manh. Sẽ không ai có thể mắng mỏ hay trách cứ bạn, người con gái đã yêu hết mình và chân thành thế. Chúc bạn hạnh phúc.
  7. jack_sparrow_xd

    jack_sparrow_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    chuyện của be_linhtinh thật là buồn, nhưng đó chính là vị đắng của tình yêu,phải biết chấp nhận và vượt qua nó thôi.Ngay từ đầu thì mình đã thấy người yêu của bạn không thật lòng với bạn rồi, hoặc là có thật lòng nhưng chỉ trên mang thôi sau đó gặp nhau rồi mới thất vọng,nhưng hắn ta vẫn tiếp tục yêu bạn đó là 1 sự lừa dối mà bạn đã vội vàng tin tưởng để về sông chung với hắn.nếu quả thực hắn yêu bạn thì hắn đã không lên mạng để tiếp tục chát nữa rồi, bởi vì khi yêu thật lòng con người ta thường không quan tân đến người con gái khác lắm.thôi mọi chuyện cũng đã rồi mình chỉ khuyên belinhtinh là hãy cố sống tốt và wên người đó đi bởi vì nó không đáng để bạn phai ôm mãi trong lòng.hãy trân trọng những kỉ niệm bởi vì nó chỉ là quá khứ.mình tin bạn se gặp được người tốt hơn trong cuộc sống
  8. ko_iu_ai

    ko_iu_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyện này chưa chắc là người ấy sai !
    Đôi khi u quá đa nghi , sinh ra như thế đấy chứ ! Vô tình u đã đánh mất sự tôn trọng của người ấy , mỗi người đều có điều riêng tư , thế nhưng u đã phá huỷ , u đã là cái gì của người ta , mà cho dù là người yêu , là vợ sắp cưới đi nữa , cũng ko có cái quyền đó ! Xin lỗi tôi đã nói với u như thế ..... mong thông cảm !
    tôi đã từng được đọc ở đâu đấy 1 câu như thế này :" Sự nghi ngờ sẽ dần dần giết chết tình yêu" và hình như là thế , u nên nhớ , 1 khi người đó là của u thì sẽ ko phải của ai khác, và khi đã vụt ra khỏi tầm tay u rồi thì u sẽ biết được , chắc chắn là như thế ! Vì con gái khá nhạy cảm !
    Không phải tôi là con trai mà tôi nói tốt cho con trai nhưng con trai cũng chung tình không thua gì con gái đâu , ko thua 1 chút nào , họ cũng chung thuỷ lắm, ko phải lúc nào họ cũng change đâu , nếu như họ có change thì cũng bởi người con gái mà thôi !
    Cám ơn u đã cho tôi 1 kinh nghiệm , tôi sẽ ko bao giờ để người yêu tôi như u !
  9. be_linhtinh

    be_linhtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng, tôi chẳng còn niềm tin vào anh ấy mất rồi, thế nên mới nói, tôi không giữ được anh ấy nữa. Người ta chẳng bảo, khi niềm tin mất đi, ở bên nhau cũng là vô nghĩa sao. Khi tôi không thể làm ngơ và cho rằng những mối quan hệ phù phiếm đó chỉ là phút chốc thì tôi nghĩ, chẳng nên làm khổ nhau bởi những điều dằn vặt. Giải thoát cũng là một cách tạo cho cả hai người cơ hội khác. Tôi biết rằng mình tiếc nuối và sẽ ân hận nhưng như thế còn hơn là sống thế này, sống mà chẳng được khi nào vui vẻ trọn vẹn........
    Chợt .......
  10. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Bạn à
    Qua chuyện của bạn , thì mình thấy anh ta đúng là 1 kẻ lợi dụng bạn đó, nếu như anh ta cũng sang thành phố bạn học tập , và đã nói lời yêu với bạn qua net trước khi sang đó thì cũng như những kẻ lợi dụng lộ rõ bản chất thôi...;và bạn thật ko may mắn khi ko sớm fát hiện ra điều đó....
    Anh ta qua nước ngoài du học, và có bạn ở bên đó lo cho chỗ ăn, chỗ ở, thì điều đó bạn cũng fải hiểu chứ...là ng ta đang lợi dụng bạn...có ai là sang nước ngoài đi học ko gặp những khó khăn như vậy đây....đằng này lại có bạn ở bên này, bạn ra đón anh ta, rồi qua những lời nói như mật, như đường của anh ta..bạn đã tin vào tình yêu 1 cách mù quáng và rồi...chuyện gì đến đã đến.....
    Giờ thì chuyện đã qua rồi, có trách bạn cũng chả để làm gì, chỉ mong bạn vui vẻ, sống lạc quan hơn chứ thù hận nhau thế này mêt mỏi tinh thần lắm , rồi anh hưởng đến mình...qua rồi thì cho qua tất cả bạn ạ, đừn giữ lại bất kể điều gì về anh ta...
    Đọc tâm sự của bạn , mình có đồng cảm, vì mình có cô bạn gái thân cũng như trong trường hợp của bạn vậy
    Có điều cô bạn thân của mình may mắn hơn bạn , đã kịp thời fát hiện ra âm mưu xấu xa của hắn ta mà đã kịp bai bai hắn
    Bạn mình cũng quen hắn ta trên nét, nó cũng là đứa sống tình cảm, nó cũng bị sự quản lí của gia đình mà ít có cơ hội đc gặp gỡ mọi ng, nó sống khép kín dần, nó trở nên thích cuộc sống ảo hơn .và rồi cái trò lên nét chat chít trở thành thói quen cũng như sở thích của nó
    Nó gặp hắn ta trên net, và rồi chat chít cũng đc gần 2 năm, nhưng chưa bao giờ đc gặp nhau đối diện trực tiếp cả, nó qua nước ngoài học cũng vẫn liên lạc với hắn, và khi nghe tin cô bạn mình đang học ở nước ngoài, hắn đã thêu dệt nên những giấc mơ cuộc sống lứa đôi mà chỉ có 2 ng với nhau...và mưa dầm thấm lâu..cô bạn mình đã tin tưởng tình yêu tuyệt đối của hắn ta....ngày đêm thương nhớ mong chờ cho hắn sang với cô bạn mình....hắn đang chuẩn bị đi học tiếng , chuẩn bị tinh thần...nhưng rồi bùng 1 cái cô bạn mình đã biết đc sự thật là hắn ta đang có ng yêu ở nhà, và 2 ng này đã sống chung với nhau, yêu nhau khoảng 6 hay 7 năm rồi, và có thể cuối năm nay có đám cưới nữa...và nếu hắn đi sang nước ngoài, hắn sẽ kéo thêm vợ hắn.........đúng là trò đời....cô bạn mình biết mọi việc...và chờ 1 thời gian xem hắn còn dám qua mặt cô bạn mình ko thì hắn vẫn còn giả vờ nai tơ...vẫn 1 lời yêu...1 lời nhớ.....
    Và khi ko thể chịu đc nữa, cô bạn mình cũng khôn ngoan..làm cho hắn vào tròng và chính hắn fải lộ rõ bản chất xấu xa ra....cái bộ mặt trông thư sinh thế mà như vậy...thật ko ngờ.....
    Kết thúc thế nào thì chắc bạn sẽ hiểu, hắn ta mãi mãi ko có sự giúp đỡ từ cô bạn mình nữa, hắn cũng bị ng yêu bỏ vì cái tội lăng nhăng trên nét...hắn trở nên là 1 kẻ xấu xa ko đáng tin cậy trong mắt mọi ng ....he he......còn cô bạn mình , fải nói là mình rất khâm phục nó....nó chả biết đau đớn sau vụ đó là gì, ngược lại nó rất hả hê khi hắn bị trừng trị vậy..giờ thì nó đã có ng yêu mới rất yêu nó ....nó đáng đc hưởng như vậy mà
    Qua chuyện đó mình cũng mong bạn hãy như cô bạn mình, nó đã từng ở trong hoàn cảnh đó nhưng ko bao giờ nó cho phép quá khứ liên quan đến hiện tại mà ảnh hưởng đến nó bây giờ

Chia sẻ trang này