1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại một chuyện tình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi be_linhtinh, 24/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mong be_linhtinh sẽ có thêm nghị lực để mà vượt qua những giây phút như thế này... chia tay đấy, nói là dứt khoát đấy, nói là quên đấy, nhưng thuymp nghĩ trong lòng be_linhtinh còn vương vấn nhiều lắm, còn muốn níu kéo lắm, còn muốn người ta khi đọc xong những dòng chứ này mà nghĩ lại lắm... nhưng còn trai họ tuyệt tonhg và dứt khoát hơn con gái mình be_linhtinh ạ... trong chuyện của bạn, mình nghĩ cốc thuỷ tinh đã vỡ vụn rồi thì khó hàn gắn nó lại lắm... bạn hãy làm sao để giết chết những kỷ niệm ấy, để có thể quên người ấy.
    Trái ngược với 1 số ý kiến, mình thì không nghĩ người bạn trai của bạn đã lợi dụng mạn... anh ấy có yêu bạn, chỉ có điều anh ấy đã tìm được 1 người mà anh ta rung động hơn. Anh ấy có lăng nhăng không thì chỉ bạn mới biết nhưng chắc hẳn anh ta là người thích bay nhảy, tự do và không thích bị quản lý trong chuyện tình cảm. Cách sống của 2 bạn không phù hợp với nhau. Lúc 2 người còn ở xa nhau, mâu thuẫn phát sinh không nhiều. Nhưng khi sống chung với nhau, 2 lối sống mới bắt đầu lộ rõ... Đó là sự khác biệt giữa thật và ảo... có lẽ tình yêu 2 bạn đã bắt đầu quá sớm khi 2 bạn đang chìm ngập trong cái thế giới ảo đấy.
    Đàn ông họ là vậy đấy be_linhtinh ạ, thường thì họ vô tâm và nhanh quên hơn con gái. con gái việt nam mình, thường thì, khi yêu ai, muốn có 1 mối quan hệ lâu dài và bền vững... nhưng đàn ông thì họ lại thích tự do hơn... 2 cách sống, 2 con người thuộc về 2 thế giới, biết là khó, nhưng như thuyenxaxu nói, đừng để phí tuổi xuân... bạn hãy cố gắng lên... vì dường như kết quả như bây h là điều tất yếu trong trường hợp của bạn, chỉ có điều sớm hay muộn thôi. Chia tay sẽ làm cả 2 người thanh thản hơn... Có 2 câu nói mà thuymp nghĩ be_linhtinh đã nghe rồi, nhưng muốn tặng lại bạn, hy vọng bạn thực sự có thể làm theo như vậy, và bạn sẽ có niềm tin cũng như sự lạc quan trong cuộc sống tương lai:
    *Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one, so that when we finally meet the person, we will know how to be grateful.
    *Don''''t cry because it is over, smile because it happened.

    thuymp
    Được thuymp sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 28/10/2004
  2. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì với bạn bây giờ nhỉ...BA cũng từng có một cô bạn đã trải qua một chuyện y chang như bạn đấy, tức là cũng có yêu,nhưng rồi sau khi gặp một người con gái khác,anh ta chỉ nói "Xin lỗi" .BA biết bạn của BA rất buồn,nhưng thậm chí còn giấu chứ không để lộ như thế này...
    Bạn à, riêng chuyện bạn cảm thấy ghen và nghi ngờ,BA không bao giờ trách bạn đâu,vì khi yêu người ta có quyền làm như thế, dù là hành động dử dụng ID của anh chàng kia thì về một mặt nào đó BA nghĩ cũng không nên.Nhưng bạn biết không? Anh ta lấy chính lý do ấy để chia tay đấy.
    BA rất thông cảm với bạn, vì một chuyện buồn không dễ để quên, nhất là khi bạn hy vọng và tin tưởng người ta nhiều như thế. Chỉ mong bạn đừng buồn nữa,hãy kiếm một việc gì có ý nghĩa để làm đi,và tin mình,nếu với bạn anh ta đã dám đối xử như thế thì với cô gái kia chưa chắc đã hơn đâu.Người giàu tình cảm và chân thành như bạn rồi sẽ kiếm được một người con trai xứng đáng, cũng chỉ biết nói có vậy.
    Bạn có nghe November rain bao giờ chưa?
    "you know that heart can change..."
    Rồi một ngày hạnh phúc sẽ đến với người xứng đáng nhận được nó.
    Chúc bạn sớm có thể đứng dậy trên chính đôi chân của mình,và hãy chứng tỏ cho anh ta biết thiếu anh ta bạn được nhiều hơn là mất
    Thân

Chia sẻ trang này