1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại một cuộc chia tay

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi tuhaibajai, 23/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuhaibajai

    tuhaibajai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Lại một cuộc chia tay

    Sau một thời gian dài sống tại Hà Nội, gắn bó với CLB Vespa và những người bạn. Sức hấp dẫn của những chàng trai vespa không đủ giữ chân O ở lại. Thế là lại có một cuộc chia tay của Ohoa với anh em Vẹt pa.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. tuekhanh

    tuekhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0

    chúc o lên đường mạnh văn giỏi, làm ăn phát văn tài.
  3. convertor

    convertor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các ACE Vespa đã dành cho em nhiều tình cảm. Hành trang mang theo của em luôn có tình của các anh chị và tiếng pô của Vespa. Chúc Vespa nhà mình ngày càng gắn bó mãi tình cảm đầm ấm như thế này.
  4. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, quả thật là cuộc chia tay này làm một tổn thất lớn cho VespaHN, tôi nhớ khi O Hoa mới tham gia cùng hội , dù chưa có xe nhưng đã hết sức nhiệt tình, và tô cũng đã chứng kiến trong nhiều phi vụ anh chị em đi chơi, giao lưu O Hoa đã đảm nhiệm vai trò của một kế toán, một nội trợ,...quán xuyến công việc hậu cần rất tốt để anh chị em được yên tâm ...chơi bời.
    Chiều qua các bác nhà ta đã có 1 buổi " gỡ gạc" rất vui vẻ, đặc biệt đã thực hiện và quán triệt được nội dung spam để khổ chủ có những giây phút vui vẻ, bực mình, cáu giận...mà không còn thời gian cho nỗi buồn chia li.
    Chủ nhật này O Hoa sẽ lên đường mà không biết bao giờ chúng ta mới gặp lại được, rất mong đại gia đình chúng ta sẽ có 1 buổi Offline thật đông đủ vào chiều thứ 7 tuần này tại Vườn Hồng để chia tay chính thức O Hoa. Vậy xein đề nghị các chiến hữu có mặt sớm hơn thường lệ (5h có mặt). Chúng ta sẽ chụp ảnh lưu niệm, một kỷ niệm khó quên, sau mà chia tay chúng ta đi dạo phố vài vòng để biểu dương lực lượng, tiếp theo chúng ta sẽ tập kết tại 1 nhà hàng (sẽ thống nhất địa điểm chính xác sau) - Ăn tối, đàn hát, tặng quà lưu niệm, hát chia tay, ghi lưu bút, ôm hôn thắm thiết,....Sau trận này chúng ta lại lên Nhà Hát Lớn ăn kem Tràng Tiền rồi kéo quân đi Hát Karaoke, đến khoảng 1h30 cả đoàn sẽ đi chợ hoa mua hoa tặng nhau rồi mới về. Tất nhiên tuỳ theo hoàn cảnh từng người mà các bác có thể tham gia từng giai đoạn. Đây là một kế hoạch nhằm củng cố lại phong trào từ lâu bỏ quên, hoặc chỉ là từng nhóm nhỏ.
    Rất mong các bác ủng hộ kế hoạc này hoặc đóng góp ý kiên để chúng ta có một buổi đi chơi thú vị, vui vẻ.
    Xin Cảm ơn O HOA về tất cả những gì đã dành cho Vespa HN.
  5. phongvupx

    phongvupx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Tiếc quá, chào O Hoa nhé. Chúc O lên đường mạnh khoẻ và bình an
  6. convertor

    convertor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh , tiếc gì anh, bỏ cái cũ để có cái mới mà
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng bùi ngùi lắm
    O đi xa ngàn dặm
    Mãi tít trời U k
    Mỗi khi nhớ về nhà
    Chắc O luôn nhớ nhỉ
    Một cái tụi Vẹc ba
    Lẫn cả trẻ với già
    Đàn đúm và túm tụm
    Chia tay O bịn rịn
    Sang bên nớ thảnh thơi
    Làm học cứ như chơi
    Tích luỹ cho đầy cơi
    Sang năm về nghỉ phép
    Chỉ tiêu mỗi tiền Oi
    Lại mời về Tứ Hải
    .......
    Lải nhải .... lải nhải .....
    .....
    Tiễn khách ....
    Đang phọt ít nhái bén thì khách đến ...
    Đường xa vạn dặm mong cô nương bảo trọng đó nha !
  8. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác là O Hoa đã có thay đổi đột xuất:
    - Vậy là sáng thứ 7 lên đường chứ không phải chiều Chủ nhật như kế hoạch, do có vài thay đổi nên kế hoạch của O Hoa cũng thay đổi theo. Chính vì thế, nên thứ 7 tuần này chúng ta vẫn có thể offline nhưng không thể gặp O Hoa để chia tay được. Còn chương trình vui chơi giải trí ta có thể tuỳ cơ ứng biến.
  9. black_mind

    black_mind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    ơ kìa, chị Hoa đi đâu đấy
  10. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chia tay lần cuối tiễn O Hoa lên đường đi tìm chồng, suốt từ chiều tối thứ 6 đến qua 0 giờ ngày thứ 7 đã diễn ra thật rôm rả và tình cảm, nhiều nụ cười và cả những giọt nước mắt...
    Cả nhóm hẹn nhau lúc 18h30 tại Chiếu Hoa phố Nguyễn Khang nhưng vì chật chội quá nên chuyển qua thịt chó Nhà sàn ở Cống Mọc.
    Sau khi no say, cả nhóm qua nhà bác Chính lấy máy ảnh và đi dạo một vòng quanh Hà Nội, ra Vườn Hồng offline lúc 10h đêm, ra Nhà Hát Lớn ăn kem đậu xanh, kem cốm, đi hát Karaoke ở Hòe Nhai và cuối cùng lại chuyển ra Phan Đình Phùng hát tiếp.
    Đánh răng bằng màn thay lốp sau cho con Tăng-đa của ongxabeo và chia tay nhau ra về, để sáng mai o Hoa ra sân bay sớm...
    Buổi tối hôm nay cũng vui và có phần tình cảm hơn đêm hôm qua ở Hồ Tây vì toàn người trong nhà...
    Cả nhà vui lòng chờ bác Chính post ảnh lên nhé. :)
    Được ongxabeo sửa chữa / chuyển vào 01:50 ngày 26/07/2008
    Được ongxabeo sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 26/07/2008

Chia sẻ trang này