1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lại một lần nữa...đau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dk_pt, 06/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dk_pt

    dk_pt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    dk ơi! mình xa nhau cũng lâu rồi phải ko? Thực sự bé ko bik phải làm như thế nào nữa. bé sai? dk sai? hay hai chúng ta cùng sai? thực sự bé rất muốn khóc. Khóc thật nhiều. Nhưng ko hiểu sao bé ko thể khóc đc. Bé thực sự cảm thấy đau lắm. có lẽ h này dk đang hạnh phúc bên tình yêu mới. Chỉ có bé là người gặm nhấm nỗi cô đơn...
    Thực sự bé rất muốn hét lên rằng bé yêu dk nhiều lắm. Nhiều hơn những gì bé đã nghĩ. lúc trước ở bên dk bé chỉ bik cảm nhận những gì dk dành cho bé. Những câu nói yêu thương. Những ánh nhìn ấm áp. cái xiết tay thật chặt. Những cái ấy đã làm bé thật sự cảm thấy rất vui. Bé luôn tự hào rằng mình đã tìm thấy người mình thực sự cần.
    dk!
    dk có nhớ những gì dk đã từng hứa với bé ko? Nhớ ko? có lẽ chỉ có mỗi mình bé nhớ thôi. Dk h còn đang bận rộn với những lời hứa mới. làm gì còn nhớ những lời hứa xưa kia nữa. Nhiều đêm bé ko thể ngủ đc khi cứ nghĩ những gì đã có giữa hai chúng ta chỉ là giả dối. dk bik bé đau thế nào ko! nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của dk. làm việc gì cũng có hình ảnh của hai đứa làm chung.
    Ước gì bây h time có thể quay trở lại. Bé sẽ ko vô tâm như thế đâu. bé sẽ cố gắng hiểu dk hơn. quan tâm hơn những gì bé đã làm...
    bé thật là ngốc khi cứ nghĩ bé đã có thể làm cho dk cảm thấy yên bình hơn. bé thật ngốc khi cứ nghĩ dk coi bé là tình yêu mà dk cần. bé đâu ngờ bé cũng chỉ là một trong cái danh sách thật dài đó của dk. Những chuyện xãy ra thật sự làm trái tim bé tan nát. Nước mắt cũng ko thể rơi. tại sao?? tại sao??? nếu thật sự chỉ coi bé như thế thì tại sao dk lại cho bé bik tất cả chứ. Sao ko để bé như những người kia. Ko bik gì hết, dù chỉ là một chút toan tính cũng ko, thì h này bé đâu cảm thấy đau thế này. tại sao lại đổ lỗi cho bé. trong khi dk mới chính là người thay đổi. tại sao lại lấy lý do cần time. tc của chúng ta chỉ cần time trong một tuần và một cái mail vổn vẹn chỉ một dòng là kết thúc đc sao?
    có lẽ dk sẽ ko bao h còn nhớ tới sự tồn tại của bé.
    nhưng...
    "dk có nhớ bé ko?
    Có chứ!
    Nhiều ko ạ?
    Nhiều! Rất nhiều!
    Hjhj
    Nhiều bằng chừng nào ạ?
    Bằng nước.
    Nước gì cơ?
    Nước sông Bạch Đằng, sẽ ko bao h cạn!"
    Nước sông ko thể cạn, nhưng...tc đã cạn rồi. Phải ko!!!
  2. ngockiemhv

    ngockiemhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    XÃ HỘI BẤT CÔNG NUÔI TA LỚN
    CON NGƯỜI PHỤ BẠC DẠY TA KHÔN
    KHÔNG ĐÂM KHÔNG CHÉM ĐỜI KHÔNG NỂ
    KHÔNG LUYỆN KHÔNG RÈN KHÓ THÀNH CÔNG .
    Bé à xã hội là dậy hãy nến đâu thương thành hành động đi nếu chỉ biết tình là mật ngọt thì không có hạnh phúc bền lâu
    nếu ước mơ là không chờ đợi thì bé ơi mua tên lửa mà đuổi theo nha .
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^ đường bao giờ đầu hàng 1 cái gì chỉ là biết quay lại khi tim hết máu nhé
  3. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ông này sai chính tả tùm lum mà đi khuyên người ta.@-)
    Bé ơi! con đường trước mặt còn dài mà, bé cứ đi tiếp đi, nhớ chỉ đem theo hành trang là những gì cần thiết thôi nhé, còn cái gì không sử dụng thì vất bớt đi cho nhẹ người, có như vậy bé mới tìm được hành trang mới chứ! Vui lên đi...
    Anh tin là bé hiểu những gì anh nói, đúng không?
  4. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    đúng
    cố gắng vượt qua giai đoạn này bạn nhá
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    7love là chi thế?
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    lại một lần nữa...đau. Sống hết cuộc đời này sẽ còn phải đau thêm vài lần nữa, cứ bình tĩnh bé ạ .Nếm hết đi rồi xem cái nào là đau nhất
    Mà nếu còn cứ mê muội tin vào lời bọn đàn ông thì còn bị đau dài dài..
    Ta có thể si tình, nhưng ta quyết không lụy tình, để bá nhân vì ta mà chết chứ ngu gì mà đi chết vì bá nhân
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    nếu em yêu, em vẫn lụy tình, si tình và đam mê tình :) j chứ nội lực em thâm hậu lắm ạh, chết vài lần ko chừa bác @hongkong_girl ạh
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    bản chất của con gái.
    e thì e khuyên bạn bé nên nói thế thôi.
    chứ bt thì e sợ đau, nhưng mà đau vì yêu thì đau thế chứ đau đến chết vẫn yêu
    vì ta thà yêu 1 lần điên cuồng xong rồi chết, còn hơn là cứ vật vờ mãi thế này.hi hi
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Bác @hongkong_girl đừng có thế, nói mạnh mồm vậy thôi chứ ở ngoài đời còn bao nhiêu mqhệ rằng buộc xung quanh mình, tội j phải vậy? đúng là khi yêu thì cứ đắm đuối đi dưng mà biết mùi j đấy (ko hợp, ko hay, ko j jđấy..) thì cứ gọi là stop here nhé :).. em mới dc tư vấn những vc e cung đã nhận thức được nhưng ko chắc, cuộc sống gồm có nhiều trụ: trụ về sức khỏe, gia đình, công việc và tềnh yêu.. ko thể lúc nào cùng phát triển hay vượng một lúc cả bốn trụ đấy, yếu trụ này thì ta bù vào trụ khác.. nhở ....
    Vì thế cho nên, cứ xem nhẹ thì nó nhẹ nhàng qua, cứ thoải mái là sẽ thoải mái,.. khi thất tình có thể vật một thời gian dưng trên hết vật thì cứ vật nhưng cũng phải trong vòng kiểm soát của bản thân :) cũng như trong sự chịu đựng của mình và trên hết ko được rời bỏ 1 số thứ bao gòm vật chất và tính tự tôn môi ng.....

    Túm váy lại, vật thì cứ vật dưng chỉ là thế thôi :)) box Tâm sự sinh ra để ngta vật mà =))
  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    bác này trẻ tuổi hơn em mà trải nghiệm đời cũng ghê nhỉ.
    hồi bằng tuổi bác e chưa nghĩ đc như thế đâu
    già thế này mới nghĩ đc thế đấy

Chia sẻ trang này