1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại một lời đề nghị khó xử wa!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhtuyen1904, 28/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhtuyen1904

    minhtuyen1904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lại một lời đề nghị khó xử wa!

    Các bác ơi cho em hỏi nêu người yêu mình nói: Em xin anh hãy đừng liên lạc với em nữa đừng chăm sóc em nữa, em muốn có thời gian chúng mình tạm không gặp nhau, anh không quan tâm gì đến em để em thử xem em có yêu anh không? Có sống đươc không? Có thực sự cần và yêu anh không? Thế thì làm sao bây giờ các bạn ơi/
  2. nguyenvuthanhvan

    nguyenvuthanhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái nói thế nghĩa là đang fân vân, chưa xđ rõ dc tình cảm của mình,Vì vậy bạn hãy cứ "xa" cô ấy ( nhưng k da lặn mất tăm). Bạn vẫn nên hỏi han quan tâm,...Nhưng đừng kè kè bên ng ta là đc. Đôi khi hãy tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng một chút. Sẽ sớm có kết quả thôi. Chúc bạn Hạnh phúc,
  3. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    thế thi? đa?nh vậy thôi chứ biết la?m sao
  4. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Thì xa .
  5. nato102

    nato102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Anh tin là có nhiều thằng đang phát khóc vì ghen tỵ với chú đấy
  6. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Các cụ ngày xưa nói rồi: theo tình tình phớt, phớt tình tình theo.
    Áp dụng triệt để nhé
  7. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    bạn có yêu cô bạn này ko hả! ngày xưa tớ cũng cả nể như bạn nên tiếc nuối chứ bây giờ ai mà nói với tớ kiểu này , tớ cho nghỉ luôn theo đúng ý của em ấy là đừng quan tâm đến nữa, cứ chiều lòng nguời đi, để xem bạn cũng có chịu được ko,
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thì bạn cứ chuẩn bị tinh thần đến tình huống xấu nhất là "chia chân", nhưng chắc là ko đến nỗi như thế, chỉ là cô ấy cần có thời gian để xác định lại tình cảm giữa 2 người thôi. Chúc mọi sự bình an đến với bạn và ko phải lẻ loi trong đêm Giao Thừa.
  9. loboba

    loboba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em ý muốn đi thì cho đi việc gì mà phải khó xử.
  10. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    thế 2 bác yêu nhau lâu chưa mấy năm rồi, mà bác gái lại thử nghiệm kiểu thế

Chia sẻ trang này