1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại một lời đề nghị khó xử wa!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhtuyen1904, 28/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên mà như thế thì chắc chắn có vấn đề nhưng cũng ko nên quá lo ngại
  2. pour_homme

    pour_homme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh ESk lên Skype có việc cần trao đổi!
  3. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ mình theo bà chị đến 1 công ty kinh doanh mỹ phẩm đa cấp. Nghe mí bà í nói chuyện với nhau về việc đang mồi được 1 bà khá gaìu đầu tư chức chủ tịch.....@ bả nói là cứ để từ từ mình đừng thúc hối quá nhưng cũng đừng để lâu quá người ta sẽ nhạt đi cái hứng thú muốn đầu tư....Cứ di động khoảng 3 ngày sau thì gọi điện hỏi người ta xem ...ý là hâm nóng cái ý muốn đầu tư của bà kia nhưng cũng đừng quá thể hiện là mình cần người ta lắm.....
    Mình thấy cái tiêu chí này áp dụng cho tình yêu được. Bạn cứ xa cô ấy......có thể ban đầu sẽ sms hỏi han thường xuyên nhưng đùng 1 cái bạn làm như quả sét đánh í khoảng 3 ngày bạn không liên lạc không sms không gì hết xem cô ta thế nào. Như thế này cũng tốt mình nghĩ cô ta cũng lí trí có thể yêu nhau 1 thời gian tình cảm loãng dần nên cần 1 khoảng thời gian để xem xét lại bản thân....Chúc bạn thành công.....
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ây dà ! chuyện thường ngày ở phố huyện thôi bác ạ !
    thật ra những lúc con gái nói như thế này là những lúc họ cần con trai quan tâm hơn,hiểu mình hơn (căn bệnh Vô Tâm của con trai đôi khi làm bạn gái tổn thương ) và khi ấy họ "hờn mát " theo kiểu chẳng cần gì hết (con gái khi yêu vẫn thích quan tâm chiều chuộng nhưng không có nghĩa là thương hại )
    bác thử quan tâm nhiều hơn đối với GF xem sao (nhưng mà phải thật lòng chứ không giả tạo )nếu GF vẫn muốn như vậy thì có khi cũng phải đồng ý vì có những khi xa nhau mới thấy cần có nhau mãi mãi và mới trân trọng những giây phút bên nhau ! nhưng đừng xa quá đến lúc lại chả gần được - nếu có gần thì 2 tâm hồn cũng không " đồng điệu " được như trước nữa đâu
    cứ thử áp dụng theo cách của iem bác nhé - có vấn đề gì thì lại post lên đây để cả làng giải quyết típ
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ngày trước em cũng hỏi đại loại là:
    - Chúng ta nên tạm thời kô liên lạc 1 thời gian để xem có nhớ nhau, có thật sự cần nhau không?
    Ông ý bảo mỗi 1 câu:
    - Anh không cần! Anh tự biết mình yêu em như thế nào!
    Nhớ mãi, tự hào mãi!
  6. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Xời, nói thế thôi, bạn cứ thử không liên lạc mấy ngày xem, lại sợ xanh mắt mèo ý chứ. Cô ấy đã nói thế rồi thì cứ thử xem.
    Chúc may mắn. Đừng có mà đi xa quá kẻo đêm Giao Thừa lại đòi tâm sự nhé.
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Tóm lại em nghĩ thế này. Bác cứ nói với người yêu bác là bác ko muốn như thế, nếu người yêu bác chỉ thử lòng hay gì gì tương tự thì việc bác có thái độ ko vừa lòng như thế sẽ làm người yêu bác hài lòng hơn là bác cũng ok với đề nghị đấy. Còn nếu người yêu bác cứ khăng khăng, thì thôi, cũng được, đấy là mong muốn của người yêu bác mà
  8. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Sao lại tự hào nhỉ ???

  9. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    -thứ nhất về phía bác : thoải mái chơi bời bạn bè .. Bi a , bia bọt ..... tối ra cafe soi giá ..... cũng chả cần liên lạc với em làm gì trừ khi vật quá (tức là nhớ em quá ....) thì sms 1 vài câu thăm dò kiểu " em bây giờ thấy thế nào " ......
    -thứ 2 về phía em nó .. do cảm thằng khác roài nên mới tạo cơ hội cho cái thằng mới đó ... chắc là cũng tí tởn đi cafe cà pháo . chơi bời ...nếu cảm giác cần bác hơn ..nhận ra bác hơn cái thằng khỉ dó này thì sms cho bác bốc phét kiểu " anh à em ko thể thiếu anh 1 năm à quên 1 giây nào "
    Trường hợp hãn hữu ít xảy ra là em nó (bị đao) mơ mộng ngồi ôn lại kỉ niệm xưa roài suy nghĩ về quãng thời gian ở bên nhau ... tập trung học hành cho 1 tương lai sáng lạng .. đại loại như thế
    rốt cuộc bác rỗi rủ em đi Bi a ...... đang muốn tập vì là gà cho bọn bạn chăn nhiều roài ức chế phết
  10. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe chuyện của các bác thấy quen quen, . Tôi cũng rơi vào trường hợp như các bác rồi . . . kết quả sau 2 tuần người ta có " đối tác" mới. Thôi tinh thần thế này, một mặt bác cứ nghe theo đề nghị của người ta, một mặt tim cho mình con đường khác đi . Cho gái của bác nó tiếc, hehe. Những trường hợp này nếu có quay lại dc với nhau cũng chẳng còn dc như xưa đâu.

Chia sẻ trang này