1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại một mình.... lang thang

Chủ đề trong 'Giải Trí Hải phòng' bởi Nico78, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Lại một mình.... lang thang

    Dancing lại thêm một lần nữa bị xoá sạch các chủ đề....Buồn và lo.

    Lo vì nó sẽ chết mất nếu không có sự vận động nào của các thành viên.
    Buồn vì mình đã từng sinh ra nó, vậy mà giờ chấp nhận nhìn nó ngắc ngoải... chết dần.. từng ngày, từng ngày....

    Mình thất bại rôì. Năng lực của mình chỉ đến thế này thôi.. Kém quá... tồi quá...


    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  2. Titanium

    Titanium Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Còn em đây nữa nè anh không bao giờ cô đơn đâu. Đôi chân vàng này luôn đi theo tiếng gọi của Dancing.
    Hic!
  3. thangvq

    thangvq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hey,
    Làm gì mà anh bạn buồn thế. Hình như thứ 6 tuần trước HPC vẫn hoạt động trên Sàn Tre có phải không? Hôm đó tớ thấy có nhiều đôi nhảy đẹp ghê. Hiện giờ tớ nhảy kém lắm nên chưa dám liên hệ với anh bạn. Tớ vẫn theo dõi thông tin trên box này và biết rằng sắp tới các bạn tổ chức một cái đại hội gì đấy và đặt mục tiêu trong tiết mục văn nghệ có một đôi nhảy biểu diễn phải không? Chúc thành công nhé!
    Thắng
  4. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Đã nhiều tháng nay, DCHP không có buổi sinh hoạt nào. Những gì bạn thấy chỉ là những cá nhân đã từng có liên hệ với Dancing mà thôi (Điển hình là Minnie_b.l.p, Cựu Chủ Tịch Dancing).
    Cũng sẽ chẳng có đại hội hay hội diễn nào trong tương lai gần ở Hải Phòng, và cũng chẳng có đôi nhảy nào của Dancing ra mắt cả!
    Buồn
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi

Chia sẻ trang này