1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại một ngày 8-3.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chieuhavang82, 21/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieuhavang82

    chieuhavang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày 8-3.....

    8-3/1998
    Cũng như một ngày bình thường anh dậy và làm mọi việc để chuẩn bị cho một ngày vô vị .....
    20h và anh giật mình khi nhìn lên tấm lịch treo tường : 8-3
    như một cái máy ,anh thay đồ và dắt xe đi với một tốc độ kỉ lục .
    20h30p anh đứng trước của nhà em với bó hoa mua vội và thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng em in lên góc tường nơi mà anh biết đó là chỗ em ngồi học mặc dù chưa một lần nhìn thấy.
    21h15p với tất cả dũng khí của mình , anh đã gọi tên em với một âm lượng mà có lẽ ngồi cạnh anh em cũng chẳng thể nào nghe thấy . Và anh đã không tin vào mắt mình khi thấy em đi ra ...và em ......khoá cổng.Anh tưởng như mọi việc đến đây là the end vậy mà ông trời đã mỉm cuời với anh khi người cử đến bên anh một thiên sứ chỉ có điều thiên sứ này lại ........binhhhhh...rầm..."THẰNG NÀY , MẮT MŨI ĐỂ ĐÂU THẾ HẢ " vậy là mọi việc với anh BEGIN từ đó khi mà em chạy ra.....
    Anh cảm ơn ông giời , và từ đó anh và em .
    Giờ này không có em bên cạnh anh mới hiểu anh yêu em biết anh yêu Còi của anh biết bao nhiêu .
    "Anh lang thang trên đường vắng em , nghe trong tim ....."
  2. duahauvn

    duahauvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    ki niem nay nghe vui nhi,chuc ban va nguoi do ben nhau den ngay 8/3 mai mai sau nay
  3. flamenco

    flamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chán đời quá!!!Bạn ý đã than thở là "giờ này ko có em bên cạnh,anh mới hiểu anh yêu em biết bao" rồi,thế mà bạn còn chúc họ hạnh phúc mãi mãi về sau được Bây giờ quan trọng là phải có được 1 cái 8-3 ấn tượng như thế nữa thì may ra mới có thể tiến xa như mong muốn được!!!!
    Chúc bạn ý may mắn như năm đó chứ nhỉ
    Có nhiều người đã dùng nửa đầu cuộc đời mình để làm cho nửa sau trở nên thảm hại và đê hèn.
  4. chieuhavang82

    chieuhavang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thành thật cảm ơn dua hấu nhé ... Cũng chúc dua hau nhũng ngày tháng năm vui vẻ bên người mình yêu

    Mi.....Ta
    [/size=10]

Chia sẻ trang này