1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại một người nữa đã ra đi ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi votran11, 07/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votran11

    votran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Lại một người nữa đã ra đi ...

    Tiếp nối theo con đường mòn, lại một người nữa đã ra đi...

    "Hạnh phúc quá đơn sơ... đời tôi đâu có ngờ" - em còn nhớ không?

    Giờ này chắc em đang vui lắm, đang bay cao lắm nhỉ. Ở đó có gì hả em? Có núi hay có biển? Mong rằng ở đó em sẽ được hạnh phúc như những gì anh và em vẫn hằng mong.

    Người ra đi thì đã ra đi rồi, nhưng còn người ở lại nữa. Có người biết em, có người không biết em và ngược lại đã không ngủ được, đã dằn vặt và tự vấn bản thân. Họ băn khoăn, họ hỏi anh về em, về anh và về chính bản thân họ nữa. Anh thấy thương họ quá. Đa phần trong số họ đâu có lỗi lầm gì.

    Thôi em nhé, dù sao cũng đã ra đi rồi. Tạm biệt em. Rồi ngày nào đó mình sẽ gặp lại thôi.
  2. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Đã kô còn, người yêu hỡi , ngày xưa ấy đôi ta bên nhau kô rời...
  3. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Một người nữa ra đi....3,4 người khác lại tới í mà ....lo jề
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với ấy !!!
    Người ra đi chắc sẽ ổn thôi .... Người ở lại cũng phải ổn chứ !!!
    Bình yên nhé !!!
  5. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hic Anh.........thui thì chia sẻ cùng anh, chẳng dễ dàng để quên nhưng mà hãy để đó là kỉ niệm Anh nhé, hãy sống với kỷ niệm nhưng đừng để kỷ niệm đó phi phối hiện tại và tương lai .
  6. Hitbank

    Hitbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Anh em mình đồng cảnh ngộ uh !
  7. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Em biết ngay là đã có chuyện gì mà, k đơn giản như anh nói.
    Nhưng biết cũng chẳng để làm gì. Mỗi ng đều có quyền có khoảng trời riêng của mình.
    Cầu mong ng ra đi luôn vui vẻ và ng ở lại sớm hết buồn.
  8. votran11

    votran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như bao ngày, được nghe câu truyện của một người anh cùng công ty. Lại một người nữa đã ra đi, thật không may mắn (nhưng xin lỗi anh em đã không thể nào hiểu được thực sự đằng sau đó là gì). Giá cứ là tai nạn cướp đi thì còn dễ hiểu. Mong rằng anh sớm ổn định trong công việc mới và gia đình. Mọi người vẫn gọi anh là superman mà.
    P/s: Tks M, SB, H và Hít.
  9. votran11

    votran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký và title của bạn cái nào có trước cái nào có sau nhỉ?
  10. thangmoi

    thangmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này