1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại một pha gay cấn cần sự sáng suốt của bạn...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 19/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Lại một pha gay cấn cần sự sáng suốt của bạn...

    Bạn tông xe hoặc bị tông xe, chưa biết lỗi tại ai.

    May thay, không có ai tử vong hoặc bị thương tích trầm trọng.

    "Đối thủ" của bạn lồm cồm bò dậy và xông tới ĐỊNH hành hung. bạn sẽ thực hiện "điệp vụ bất khả" này ra sao?

    [black]linh

    Được username sửa chữa / chuyển vào 20/06/2002 ngày 03:39
  2. Vaneau

    Vaneau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    "away ơi cứu tớ với!"
  3. haminh9

    haminh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Còn không giộng chập mõm thằng đó nữa hả bác
    To bác away .chân thành khuyên bác nhé ,mấy cái topic này bác cho ra chổ vui cười đi ,tủn mủn lắm ,bác tạo mấy cái trên thảo luận đọc thấy được chứ mấy cái này thối quá ,người ta cười cho
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tôi, tôi chạy ngay ra xem biển số xe của gã (hoặc mụ) nọ rồi bảo:
    "Ông không biết suy nghĩ thì cứ đánh đi. Nhưng tôi nhớ số xe của ông rồi. Đảm bảo hai ngày sau sẽ có công an đến hỏi thăm sức khoẻ ông. Tôi nghĩ, tốt nhất là tấp xe vào lề để xem ai đúng ai sai"
    Nghe thì dễ nhưng nói ra không đơn giản đâu nhỉ, lúc ấy có khi chính bạn cũng muốn hành hung hoặc sợ run lên. Vì vậy, cần tập luyện nhiều lần câu nói này (biến tấu thế nào cho càng mang tính cảnh cáo càng tốt)
    Nếu bạn sai thì nên, mà không, phải xin lỗi và bồi thường (nếu có thể)
    Tốt nhất là nên đi chậm. Với tình trạng đường phố Việt Nam hiện nay, bạn nên kiềm chế tốc độ và tính sỹ diện một chút. Nếu bạn không bận, nên đi chậm để tránh tai nạn. Nếu bạn đèo ai đó, bạn cần xác định mình đang nắm giữ sinh mạng của người khác.
    Hãy thử nghĩ xem nào, một tai nạn có thể gây ra tắc đường và kéo theo nhiều tai nạn khác, một tai nạn có thể chấm dứt tương lai tươi mới của nhiều người...
    Hơn nữa, mỗi người Việt Nam hàng ngày phải chịu rất nhiều ấm ức-bực tức-đau nhức, xin đừng làm người ta đau khổ, sợ hãi và khó chịu hơn trước một kẻ phóng nhanh vượt ẩu.
    Lạc đề rồi thì phải...
    Nếu "đối thủ" có hung khí thì nên chạy cho nhanh, vừa chạy vừa hô hoán cho hắn mệt cái đã. Khi mệt mỏi, người ta sẽ bình tĩnh lại (cả hắn, cả bạn). Đấy gọi là lấy nhu thắng cương. Chẳng có gì là hèn hạ cả.
    away nói thế nhưng không biết có đủ dũng cảm và tỉnh táo để làm thế không. Vì vậy, quyết định từ giờ phút này sẽ luôn lưu ý kiểm soát tốc độ. Chỉ mong khi đâm phải away, bạn đừng hành hung away là may lắm rồi.
    Và mong các thành viên của TTVN Online nếu có đâm phải ai thì hãy xưng tên hỏi họ trước khi định bắt vạ "đối thủ" để tránh cảnh đánh nhầm người quen, nồi da xáo thịt...
    Mà nếu "đối thủ" đi xe đạp thì làm gì có biển số xe mà doạ nhỉ? Có lẽ nên nói: "Tôi đã nhớ mặt ông. Nếu ông hành hung tôi thì ảnh phác thảo của ông sẽ được in trên lệnh truy nã toàn thành phố "
    Thôi thì trăm sự tại mình và tại giời. Amen
    [black]linh
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn câu chuyện của đồng chí, sau mỗi ngày mệt mỏi hoặc trống rỗng, được đọc những câu chuyện và những lời động viên như vậy, tôi lại có thể thở nhè nhẹ.
    xin lỗi vì sắp xúc phạm tới người "bạn" của đồng chí dù tôi biết sau khi đọc xong đồng chí sẽ bảo: đúng!
    tôi ngỡ sau khi anh ta hỏi câu đó xong, anh ta sẽ tâm sự: Chú ạ, anh thấy dân mình còn khổ quá, mình sống vô nghĩa quá. Kết thúc ấy có hậu quá phải không?
    còn theo tôi hiểu, người "bạn" chỉ trọng đồng chí "vì bọn trẻ nhà anh ta quí đồng chí ấy" là một trong những kiểu người mà tôi khinh nhất.
    anh ta thiếu cái mà mọi người ngại chẳng nói ra: đó là sự chia sẻ. tôi tự hỏi liệu anh ta có bao giờ âm thầm ủng hộ đồng bào lũ lụt hay khóc thật trước một người thân?
    tôi cảm giác như anh ta là một anh Hoàng trong "Đôi mắt" của Nam Cao, thậm chí còn tồi tệ hơn vì chắc sẽ có lúc anh ta lè nhè: "nhà nước mình ấy à? dân mình ấy à? Vứt!"
    và ngay lập tức có một đám bâu xâu sủa theo: "Dạ đúng, dạ đúng chí lí chí lí"
    Và rồi nhiều bậc cha mẹ chỉ cho con cái nóc nhà của anh ta: Nhìn chú ấy đi, giỏi thế chứ! Cố mà được như thế nghe không?
    Vâng! Anh ta giỏi, cái đó thì tôi không phủ nhận. Có điều. Chẳng cần nói thêm gì nữa. Tôi vẫn khinh anh ta. Và tôi rất sợ một ngày nào đó mình phải chìa hai tay bắt một cái ngón trỏ béo múp của anh ta.
    Tôi chọn cách sống như của tôi hiện nay, không sống khác được, nếu một ngày nào đó tôi làm cái trò quị luỵ ấy, tôi thà tự tử còn hơn. Tất nhiên, tôi tin mình đủ sức để sống mà không cần làm thế.
    Với đồng chí, tôi nghĩ, đó là một mối quan hệ xã giao gần như bắt buộc. Hơn thế, những cái ấy đồng chí phải đối mặt hàng ngày nên phản ứng của đồng chí là cái tôi khâm phục, như sen sống trong bùn vậy.
    Tôi thích đọc Agatha, không biết có thích chiến tranh và hoà bình không vì thú thực mới chỉ từng được học một đoạn qua sách giáo khoa. Nhưng tôi muốn "tranh luận" với đồng chí một chút rằng người ta có thể thích cả hai mà không bị coi là "ăn tạp". Tôi thích những cuốn sách tôi kể ra và cách đây mấy năm vẫn hào hứng đọc conan, 7 viên ngọc rồng. Đơn giản vì chúng hay và tôi cũng sơ sơ biết chọn lọc. Trẻ con đọc những truyện ấy cũng tốt (vì nó góp phần phát triển tư duy sáng tạo) nhưng có lẽ cần đọc theo trình tự sau những tác phẩm văn học thì hơn.
    Thằng em tôi cũng chỉ toàn đọc truyện tranh, nhưng gần đây, nó cũng thích đọc truyện chữ: Chuyện bí ẩn thường ngày, không gia đình, mười người da đen nhỏ...Và nó khôn và tỉnh ra nhiều.
    Vì vậy, tôi nghĩ, không phải trẻ em không thích truyện chữ mà vì bố mẹ chúng không chịu quan tâm và ai đó vô tình gieo vào đầu óc các em ý nghĩ: Truyện chữ chán lắm.
    Tôi xin đảm bảo, nếu ai ở đây có em nhỏ, thử mua cho các em những truyện tôi đã liệt kê và khuyến khích chúng đọc xem. Kết quả có khi khiến chính bạn cũng phải đọc lại. Thật đấy.
    Và ý tưởng lập một giá sách của đồng chí là điều tôi xin nghiêng mình.
    Chúc đồng chí và các đồng chí vẫn mãi yêu "hoa sen"!


    [black]linh
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Các Mod ở box cuộc sống!
    Phần bài viết phía trên bài này là do tôi không tỉnh táo gõ nhầm. Xin chuyển hộ bài này tới phần trả lời của "CÓ LẼ BẠN NÊN ĐỌC" của box "Cùng đọc và suy ngẫm". Híc!
    Tôi xin chân thành cảm ơn
    xin lỗi, không có gì để hậu tạ
    làm chầu bia ảo nhé
    [black]linh
  7. Cohaimo

    Cohaimo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Nhìn quanh xem có hòn gạch nào không đập cho nó một phát
    For my love
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    cohaimo, khi cầm hòn gạch, đồng chí có nghĩ tới những người thân yêu của mình không?
    tếu tí nhé, không biết cohaimo là côháimơ hay cò hai mỏ nhỉ?
    [black]linh
  9. Cohaimo

    Cohaimo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Là cái gì cũng được , tiếu tiết Away càng ngày càng tỏ ra vớ vẩn, nghĩ á ? nghĩ đến gia đình cũng thế mà ko cũng thế , thằng nào mạnh cơ thằng đấy thắng, nghĩ đến gia đình vì thằng nào dám túm tớ vào đồn hơ hơ
    For my love
  10. juicy

    juicy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2001
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    hehe tông xe à, chả hỉu sao chứ cứ khi nào xoè là y như rằng cái mồm mình nó ngứa , có lần mình sai mà cứ ngoác mồm ra hỏi đối phương "đi đứng kiểu rì đấy?" tất nhiên trước khi mở mồm phải mở con mắt cái đã...ko thì chỉ có thiệt hehe

    A new day has come...
    ...this is my independence day!
    FOREVER CARRY ON!

Chia sẻ trang này