1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại một pha gay cấn cần sự sáng suốt của bạn...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi away, 19/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    xu thế mọi người có vẻ bạo lực thật...
    tất nhiên, miệng thì bạo nhưng không biết có lực không?
    away này cũng thế :)
    [black]linh
  2. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    bỏ đồ đạc, thi triển ù té quyền. nếu có cô em nào đi cùng thì làm thêm chiêu dụ địch.

    Sự thật ta biết thường khác với sự thật vốn có. VeryOldMonkey
  3. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể em kể cho các bác vụ 28 tết năm ngoái.
    Hôm đấy thằng bạn em đang đèo bạn gái trên đường Hàng Đào thì có một thằng cũng đang đèo bạn gái lạng lạng lên tạt mặt. 2 bên va chạm. Thằng kia ko nói ko rằng đạp luôn. Đúng lúc ý em với mí thèng bạn nữa kịc ngay bên cạnh nó. Nó vứt ngay bạn gái đấy té. Một lúc sau chú vớ được cái xẻng ở đâu quay lại chửi chửi. Tới lúc này thì bọn em có muốn hoà hoãn cũng trả được nữa đành phải ..... nó. Em cũng phải công nhận thằng đấy chạy nhanh mà cũng phục nó khoản vứt cả bạn gái cả xe đấy té mất hút.
    Nếu như lúc đó nó dừng xe lại mở mồm ra hỏi thăm thằng bạn em một câu " Cậu có làm sao ko ??" hay tương tự thế. Thì chắc chắn nó đã ko bị một trận đòn .

    Mà theo các bác thằng đó hôm sau về sẽ bị bạn gái đối sử ntn khi bỏ mặc cô ta với cái xe ở lại. Kể ra bọn em cũng tốt bụng khi thả cho con bé đi.
    Theo em đã va chạm chưa cần biết là ntn thì cứ hỏi thăm người ta một câu. Lời nói trả đi đâu mà thiệt.
    Bần cư toạ thị vô nhân mục.
    Phú tại sơn lâm hữu khách tầm.
  4. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    bỏ lại thế là đúng đấy chứ, Kết quả là các bác chẳng làm gì nó lẫn con bạn nó. Lúc đấy mà đứng lại thế nào chả bị vào Bạch mai. Việc quái gì phải tỏ ra là anh hùng nếu điều kiện không cho phép. Nếu điều kiện cho phép mà không thể hiện tí chút thì gọi gì là "Ga lăng".

    Sự thật ta biết thường khác với sự thật vốn có. VeryOldMonkey
  5. HKMP5

    HKMP5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chắc thằng cu đấy có thù hằn gì với con bé này, bác nhể, hoặc đó là bạn gái của bạn nó hoặc là bạn gái của bạn gái nó.. nhìu khả năng lắm các bác ạ.
    Em mà bị tông xe như vầy, đầu tiên em đứng lên sờ xem có còn điện thoại không, sau đó là xem còn ví không, thứ 3 nữa là la toáng lên " cướp... cướp...... bà con ơi"...... đảm bảo nó không dám làm gì.
    Ngày mai em đi, biển nắm đuôi em giật về....
    ------------------------------
    Heckler und Koch
  6. LongTuong

    LongTuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    tất cả các anh em TTVNOL đi đâu ta cũng vác dao, mã tấu:

    Dù ai nói ngả nói nghiêng
    thì ta vẫn cần bên mình có dao( mả tấu mới tốt)


    Trời xanh xanh, nước xanh xanh.
    Có con chó đốm chạy quanh bờ hồ
  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Khiếp khiếp..... ... nghe câu này rồi nghĩ đến cảnh một cô bé vừa lục túi quần túi áo, vừa ngoác mồm kêu "Cướp cướp" mà vỡ bụng cười.... ... Há há.....
    Mình thì chả có di động, cũng chả có ví... ... ngoác mồm kêu cướp có khi lại bị tưởng là cướp nữa cơ.... hic hic.... thế thì xử lý thế nào nhỉ....
    Thôi cứ dĩ hòa vi quý là tốt nhất, trước giờ cứ đụng phải ai, chưa để người ta kịp sửng cồ là tôi xin lỗi luôn... ... vừa đỡ phải chửi nhau lại vừa tỏ ra là con người lịch sự... và hầu hết mọi người đều bỏ qua đấy thôi (căn bản chưa đụng xe mạnh bao giờ).... ... chứ sửng cồ lên thì vừa đau mình, lại vừa phải nghe mấy cụ già đi qua lắc đầu: Bọn trẻ bây giờ.... ... ôi zào, nẫu lắm.....
    Trăm năm còn có gì đâu? Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng cùng quan điểm với Vi tiểu Bảo, hễ bị xoè là lập tức xin lỗi và hỏi thăm người ta ngay, chả bao giờ gặp phiền toái cả, tai nạn vốn là chuyện không may mà,có ai muốn thế đâu. Vả lại, nếu có tức thì rủa thầm trong bụng thui, phản ứng ra mặt làm chi.
    Thời buổi này anh hùng mã thượng thì hẻo mà anh hùng mã tấu thì nhìu, cẩn thận là chắc cú, lỡ đụng thằng nào húng nó xiên cho phát thì bỏ đời...

    all the rivers run ...
  9. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Em tôn trọng chủ nghĩa hoà bình. Em sẽ lập tức tới xin lỗi người ta liền hà. Mình có lỗi hay không cũng thế thôi. Mình mà không xin lỗi người ta chẳng may gạp dân anh chị họ xin mình ti huyết thì rồi đời. Mà gặp người tốt thì may ra người ta còn xin lỗi lại nữa ấy chứ. Nói chung thì tiếc chi một câu xin lỗi hả các bác.

    Let's smile when you want to cry !

Chia sẻ trang này