1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại một tâm sự buồn-Phải chăng tình yêu là thế ?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Sadeyes, 20/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Lại một tâm sự buồn-Phải chăng tình yêu là thế ?

    Có ai tự hỏi sau khi quay lại, tình yêu trở lại yên bình như xưa ? Có ai tự hỏi chỉ có một phía thật sự mong muốn quay lại không ? Hình như đa số những người thuộc vào tình huống đó đã tự chuốc lấy thất bại và sự hụt hẫng. Vâng, tôi-một trong số đó.
    Trước khi có sự cách ngăn, tình yêu của tôi và cô gái đó quả thật đẹp, rất đẹp. Dường như một người con gái khi yêu ai đó, thường có những chàng trai làm "Của để dành" ? Nhưng quả thật hồi đó, chúng tôi không phải bận tâm về điều này. Họ nhìn nhận được tình cảm của chúng tôi, rồi biết nếu có xen ngang cũng là vô nghĩa.
    Mùa hè tới, xa nhau hơn 1 tháng khi rời xa Việt Nam, những bất đồng xảy ra. Ở nơi đất khách quê người, tôi không có người để cảm thông, chia sẻ, tôi thật sự gục ngã.
    Tôi về nước trước, cô ta về sau, 2 đứa gặp nhau nhiều và dường như vẫn còn tình cảm đối với nhau, mặc dù ở cô là rất ít. Trung Thu, chúng tôi quay lại với nhau. Tình yêu ráp nối không đẹp như thời gian bên nhau khi xưa. Tôi cố gắng trong vô vọng để níu kéo lại tất cả. Tôi chấp nhận tất cả để rồi nhận ra một điều " Tình cảm không thể trói buộc". Sự cố gắng từ một phía không thể nào làm thay đổi được tình hình, 2 đứa đã chia tay trong khi tình cảm của tôi dành cho cô ta vẫn còn nguyên vẹn. Còn cô ta, sau lần chia tay đầu tiên đã dường như cạn kiệt tình cảm với tôi. Con gái là thế chăng. Khi xưa chưa hiểu rõ nhau, tình yêu đẹp quá vì cả 2 đều mang lại cho nhau những bất ngờ khó tả, sau này hiểu rõ nhau rồi, tình yêu đâu còn gì lãng mạn ? Nó trở nên tẻ nhạt quá sao? Chia tay được một thời gian, trên đường Thanh Niên, cô đã ngồi sau một người đàn ông khác, đã nhảy vào khi 2 đứa có những bất đồng đầu tiên. Tôi là kẻ bại trận rồi. Người ta có thể sống mãi khi trong mình luôn có hình bóng 1 người đã bỏ mình ra đi ? Có thể thật sự sống vì một hình bóng khiến mình chỉ sống vì tình yêu của hình bóng đó ? Tôi đã nghĩ đến cái chết, nghĩ nhiều lắm, nghĩ cả về những kỷ niệm đẹp tuyệt vời khi xưa...

    YesterYou...
    YesterMe...
    YesterDay...
  2. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp lại người quen ở đây!!!! Lại là chuyện tình yêu của Hùng....... mình chẳng biết nói gì hơn, mình biết giờ bạn đang buồn lắm fải không? Bạn a. , yêu 1 người là yêu cả cái xấu và cái tốt của người đó, và thật sự hiểu ngừi đó và họ cũng đối với mình như vậy, nhưng khi 1 trong 2 ngườ không còn sự trân trọng lẫn nhau, cố níu kéo cũng vậy thôi, có khi còn làm cho sự việc còn xấu hơn nữa đấy!!!!
    Tại sao bạn lại nghĩ về con gái = 1 con mắt như thế? Tại sao bạn không nghĩ cô ấy có lý do của cô ấy? Chấp nhận đổi thay wa' nhanh là không phải nhưng đó là tình cảm của cô ấy? bạn nói là yêu cô ầy thì hơn ai hết bạn fải hiểu cô ấy như thế chứ? Mình biết đã có lần bạn vấp ngã trong chuyên này....chính bạn cũng đã biết cô ấy có "của để dành" cơ mà, và ban còn chắc chắn là:có xen ngang cũng là vô nghĩa cơ ma`! Bạn hãy khoan nói nguời khác như thế? tại sao không tự hiểu bản thân??? yêu là ích kỉ lắm thế mà bạn lại không hề để i' đến chuyện đó!!!! Hãy nghĩ lại về bản thân , hãy cố gắng nha...... mình biết bạn là một người biết nắm giữ tương lai của chính mình mà.... fải vậy không?
    MÌnh chỉ phân tích theo i' kiến chủ quan của mình , mình mong bạn hiểu và bớt buồn đi nha!!!
    R<==>R<=== is all my life
    20/10/2002
    Được king of god sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 20/10/2002
  3. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Sao nhiều người dống tôi thế không biết .. lâu ngày không vào .. thấy các bác ai ai cũng đổi khác .. trông có vẻ già dặn hơn ....

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  4. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Các bác này đa cảm quá chẳng hiểu sao em thấy box mình quá lạc chủ đề rồi toàn để box85 biến thành boxTâm sự tình ******** yêu thôi.(hì câu bài thui mà giả vờ đấy)
    Hic dù sao em thấy cũng tội nghiệp cho Sadeyes căn bản tiêu chuẩn của bác ý caco quá và đánh giá congái quá thấp -->như thế là ko được nếu bạn ko sửa lại suy nghĩ sẽ ko có một tình yêu chân chính đâu.Chúc bạn gặp may mắn hơn ở làn sau
    Love never ends.
    May cherished memories comfort you at this time
  5. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chuẩn thế nào khắc nhận được tình yêu thế ấy (tui chẳng hạn). Chuc Sad-eyes sớm tìm được người yêu thật sự.

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  6. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhiều. Nếu vào đại học hoặc năm sau ổn định hơn, ta sẽ có nhiều thời gian suy nghĩ về tình yêu hơn đúng không các bạn ? Ta sẽ tìm được 1 người thích hợp chứ ?
    YesterYou...
    YesterMe...
    YesterDay...
  7. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Hic, tìm người thích hợp khó lắm. Tốt nhất hãy hài lòng với những gì mình có

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  8. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Cái đó bác nói về cái gì còn được chứ nói về tinh yêu thì kô thể
    Knight of the Wind
    The flesh of the weak is the food of the strong
    The strong live, the weak die
    But is being weak so wrong ?
    And there's always a sword that protects the weak, protects life...
  9. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ zậy. Nhưng nói như tôi thì mới có những người chung thuỷ, hehe

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  10. caigicungduocma

    caigicungduocma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    bác serghẻ có hài lòng với những gì mình có như bác nói không

Chia sẻ trang này