1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại một tâm sự buồn-Phải chăng tình yêu là thế ?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Sadeyes, 20/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    chà chà ,chuyện tình yêu của mỗi người đều có thú vị riêng!!
    Nhưng mà ở cái tuổi này thì yêu để vui là chính ,chứ có mấy ai nghĩ đến chuyện sau này ----> tố nhất là mỗi năm 1 người yêu ,như thế là vui nhất?!
    Thêm nữa ,có nhiều người yêu tuổi teen này sẽ giúp ta có kinh nghiệm chọn vợ chobj chồng về sau
    1 công đôi việc ,tót quá con gì.
    Đúng là good idie
    GIRL-OF-BARCELONA86[BLUE]
  2. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    hâhhha... Các bạn nói thế.... mình vui lắm!
    yêu ở tuổi teen nói chung là mộng mơ lắm thế nên yêu đối với mình trừu tượng và gây nhiu` tò mò lắm( mình lại là người tò mò mới chít) hâhhhâhhhahhah
    R<==>R<=== is all my life
  3. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    thế sang năm lovely 17 làm người yêu anh nhé. Hehe

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  4. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    To Sẹc : Đúng là bắt cá 3, 4 tay.
    Các bác ạ, theo em thì tốt nhất đừng yêu bây giờ, hờ hờ, khoẻ người...
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Life is a flower
  5. be_bi

    be_bi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát
    Nửa vầng cũng đủ cho kẻ mộng mơ
    Nửa sự thật ko còn là sự thật
    Tình yêu không một nửa bao giờ
    Tôi tự hỏi phải chăng mình khe khắt
    Thế giới này vạn vật chia hai
    Nhưng tôi biết điều này là sự thật
    Trong cuộc đời không ai chết thay ai
    Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc....
    Tình yêu là sự hoà hợp của hai con người về mọi mặt..vì thế có nhiều người nói đi tìm TY chính là đi tìm một nửa kia của mình..Yêu không phải chỉ đơn thuần là sự khám phá mà yêu còn có nghĩa là chia sẻ, cảm thông rồi dẫn đến đồng cảm..Nếu bạn chỉ yêu nhau vì thấy tò mò , thích khám phá thì bạn sẽ nhanh chóng thấy nhàm chán vì ai mà chẳng như nhau.. nhưng nếu bạn hiểu nhau hơn thì bạn sẽ hay mỗi người ai cũng có nét đẹp riêng của tâm hồn... chính điều đó sẽ là sợi dây dù mong manh nhưng vô cùng vững chắc gắn kết TY cua 2 người...
    Nếu đã nói chia tay thì đừng bao giờ trở lại.. bởi sự quay lại đó chỉ là sự ích kỷ,lòng tự tôn hay đơn giản chỉ là thú vui mà thôi...Vì sao cần làm như thế khi lòng mình ko ép buộc chứ?? Có khi sẽ làm mất đi những kỉ niệm đẹp trong nhau...
    Make someone happy, and u will be happy too !!!

Chia sẻ trang này