1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại một thành viên của box ta lên báo... chúc mừng chị B.S

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi phuc1981, 31/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blueTracy

    blueTracy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày ngồi phòng lab,đau đầu,lọ mọ vào đây đọc bài của chị B.S...Đã biết là như thế rồi nhưng nghe chị tường thuật lại thấy chị giỏi quá à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hell of an adventurous journey you had!!!!!
    Chị viết tiếp đi chị,e thích đọc lém...
    Em Tracy nè chị,tiếc ghê hồi ở SG chẳng gặp chị lần nào để 2 chị e cùng đi oánh võng...Thôi đợi khi nào về e gặp lại chị sau vậy.
    Silicom valley...Kidda sad over here....
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Hí em! Chắc là em vưỡn thở đều bên thung nũng sinicôn há. Này, nhà cô tuy cao to nhưng lại nhát, he he, hôm ở HN chị chở cô mà cô cứ bấu vào, hí hí. Chở cô là chị phải đi nắn na nắn nót vì sợ xe dở đầu á, lại còn đòi oánh nôi với chả oánh võng.
    E hèm, tình hình là tinh thần thơ ca anh em ta dâng cao quá nhỉ, mà lại cứ lôi em ra làm chốt thí.
    Đây em cũng thơ, các bác làm ly trà đá nghe thơ cho đỡ sốt ruột:
    Cả nhà chăm chú xem xuyên
    Việt em Lu chiếu tập nào cũng gay
    Cấn khi em chiếu mấy ngày
    Liền khi em nghỉ còn cày kiếm cơm​
    Diễn nôm ra là:
    Cả nhà chăm chú xem xuyên Việt, em Lu chiếu tập nào cũng gay cấn. Khi em chiếu mấy ngày liền, khi em nghỉ còn cày kiếm cơm.
    Bây giờ đang trong giai đoạn cày kiếm cơm, thông cảm giùm chủ quán. Mí cả trung thu đang tới, chậc, quả đúng đông con khổ mẹ
    Khữa khửa
  3. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Lâu lâu em Lu mới ra
    thêm được 1 tập cho anh được xèm (xem)
    Cái kiểu lâu lắc Lu lèm (làm)
    anh thấy mệt quá vào ra suốt ngày ​
    Diễn tả là: lâu lâu em Lu mới ra được 1 tập cho anh xem, cái kiểu làm phim của Lu lâu quá làm anh suốt ngày phải ra vào liên tục để xem có tập mới chưa.
    Thơ theo yêu cầu của Lu nên không được giận nhá
    Được phambienngoc sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 15/09/2005
    Được phambienngoc sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 15/09/2005
  4. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    Nhìn B.S hay hay nhở!!! Hôm nào tán tỉnh thử nhá..... Mà ko được mình già rồi, đùa dzới bác gái này bị thịt ngay. Chả dại......
    Bây giờ thì mình đã hiểu được cảm giác lạ lạ khi thấy B.S cưỡi con xe to vật vã. (Con kiến cưỡi con voi... Hị Hị nhìn lãng tử phết )
    Hôm nào mời bác B.S cùng em cưỡi con xe to vật lượn vù vù trên phố nhá.
  5. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Bác đi còn lâu mới bằng em Blue, em không cho bác đi NV nữa đâu híc híc. Nhỡ bác đu theo em Blue thì tan cái xe em ra nữa.
  6. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    Em ko dại cưỡi 750 của bác đâu !! em cưỡi con 400 được rồi!!! vẫn phong độ chán dù chạy ko sướng bằng 750.
  7. motormaniac

    motormaniac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Khữa khữa, em Blue bị gãy gương chiếu hậu chán chả buồn post bài nữa rồi.
    Đành tự làm thơ vậy.
    Đi cày thì mặc đi cày
    Anh em mong đợi suốt ngày suốt đêm
    Dù đêm em có kêu rên
    Tiếc gương chiếu hậu em quên post bài
    Nỡ nào em để cho tô
    Píc này nó chạy phát vô trang bà
    (ba-3)
  8. immerallein

    immerallein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ey có phải học K20 Viện Quan hệ Quốc tế ko? Ngày ấy tụi em cũng dang học trong trường, nghe kể mọi người phi xe máy từ HN vào Huế đã thấy kinh lắm rồi. Giờ thấy cô bé này dũng cảm thật đấy. Khâm phục. Khâm phục.
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Em chào cả làng, chậc mấy hôm rồi mưa bão, quán em ọp ẹp, lại đầu sóng ngọn gió nên phải tạm đóng cửa. Chẳng phải xe nhà em gãy gọng sứt quai mà em buồn không hàng không quán, mà là em bận quá. Em cũng sốt ruột, cũng mong chiếu lẹ cho nó hết phim đi, chứ em kinh phí cũng kiệt dần rồi. Càng để lâu càng mất đi cái gọi là ?omáu?. Nhân dịp đêm qua ngồi xoá bớt tin nhắn, rồi đọc lại mấy cái tin đời tám hoánh từ hôm đi đến giờ ?omáu? lại lên hừng hực. Em làm tiếp tập này, lấy máu làm phim tiếp.
    ?.
    Đêm ở Vinh?
    Hơn 2h sáng mình nhận được tin nhắn là ?oXe tan rồi?. Đụng xe, xe tan nát may mà người không sao. Mình gần như không ngủ được?Chợt nhớ lại Tết vừa rồi, trong chuyến Vespa hội ngộ, lần đó cũng có một anh trong đoàn lúc đang chụp hình thì bị xe lao thẳng vào. Tai nạn xảy ra ngay trước mắt mình, một cảm giác hốt hoảng cùng cực, và chỉ khi yêu cầu ?oÔm nhau một cái đi!? của mình được đáp ứng thì mới tin là không có chuyện gì thật. Và đêm ở Vinh mình không được ôm một cái và thế là lo.
    Tự nhủ, mình đang trên đường, mình phải đặt sự an toàn của mình lên trên hết thì may ra mới có thể lo cho người khác. Mặc dù vậy, ông thần ru ngủ trong truyện cổ Andersen vẫn không đến với mình, thay vào đó là một giấc ngủ chập chờn những ác mộng.
    Sáng hôm sau, mình thức dậy, hai vai mỏi, bàn tay mỏi, chân mỏi, tinh thần sa sút?Mình ngồi ngẩn ra mất mấy phút tự hỏi ?oTiếp được không? Có chắc đi được không??, không trả lời ngay được, đôi chân lôi mình vào phòng tắm?
    Nước chảy nhỏ giọt, mình bực bội ném cái bàn chải vào sọt rác. Sau đấy lại ra nằm vật ra giường, tự la mình ?oƠ, cô mình bị làm sao vậy?? Mình biết mình đang mất bình tĩnh, đang bị nhứng chuyện khác điều khiển tâm trạng. Gọi điện xuống lễ tân thì được cho biết là mất nước, khoảng 30 phút nữa sẽ ổn. Mình gác máy, vậy là còn lâu nữa mới lên đường được. Mình lọ mọ mở túi cá nhân, lấy bàn chải & kem đánh răng của mình ra. Khi không lại nổi điên vứt đồ vào sọt rác làm gì, để rồi lại phải soạn đồ mình ra.
    Cuối cùng cũng có nước mà tắm, mình hát váng lên, cố đuổi cái tâm trạng lo lắng kia đi?
    Chị lễ tân một lần nữa lại ngắm nghía cái chứng minh thư, cười cười rồi nói ?oKhông giống em chi cả hì?. Mình cười ?oDạ tại nay tóc em đã dài ra?, thực sự thì đang nghĩ bụng chắc nó giống con trai mình sau này. Kiểm tra lại giấy tờ lần nữa xong mình đẩy xe ra.
    Ngồi lên xe, cười bằng mắt với mấy chú bảo vệ xong đạp máy. Luôn luôn là như thế, đạp không mở máy 3 cái xong đến cái thứ 4 mới mở máy. Máy nổ giòn giã. Tự nhiên thấy mình hào hứng trở lại. Này thì lo với lắng, cho nó trôi theo làn khói đuôi xe, còn một tí đoạn đường cuối cùng chớ để xảy ra một sai lầm nào, dù là nhỏ.
    Chà, con đường từ Vinh trở ra đông đúc kinh khủng, xe to xe nhỏ chạy loạn hết cả lên. Chạy một quãng đường dài, đối mặt với nhiều chiêu lái xe ẩu đã tập cho mình?chửi thề. Dù còn ngại không dám chửi to lên nhưng cũng có làu bàu trong đầu ?oMá nó! Đi vậy muốn chết hay sao!?.
    ?.
    Xin lỗi cả làng, từ sáng đến giờ cứ lâu lâu rãnh B.S lại viết mấy câu, mới có nhiêu đó thôi. Giờ B.S về đi hàn kiếng chiếu hậu cái đã. Chắc phải đi đâu đó quá. Mấy nay công việc làm B.S muốn điên rồi?
  10. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chà, thỉnh thoảng cô chủ quán mới châm cho ly trà thì cả nhà này đến chết khát . Phải chiếu cho hết nhá BS, để làm nhật ký hành trình luôn thể.

Chia sẻ trang này