1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại một thành viên của box ta lên báo... chúc mừng chị B.S

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi phuc1981, 31/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Thế lày nà thế lào "Đang run, thì nhận ra đấy là lão anh ở Huế. He he mừng quá, dù chạy lố đà nhưng vẫn lít tít chạy lui => Mình gào to ?oT?Zý! Thằng T?Zý ra đón mà!?. Lộn văn xộn trong thứ bậc nhá BS.
    Đọc đến trang cuối - dù chưa hết film - có 2 cảm xúc: Phục BS (nhiều người đã tán rồi, nên chả cần ba hoa thêm) & Có Duyên. Anh cũng dân Đà Nẵng, cũng từng theo lũ bạn trèo Suối Đá, tít lên chỗ rada của biên phòng để "ngắm biển, trời" dù có bị các chú bộ dội đuổi chạy té khói.
    Để cái sự nể phục nó thành tâm, hôm nào rảnh rỗi mời Blue làm 1 cái cafe Serenade, họp đồng hương hỉ?
  2. timnigger

    timnigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Nào... tiếp đi chứ chị... xong gộp lại 1 tập dài.. bán chạy hơn Harry Porter !
    Peace!
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, em lại lục tục mở hàng. Chẳng là vừa rồi em đi lắm, làm cũng nhiều mà lại còn phải tìm chổ trọ mới nữa nên chỉ có giờ leo lên mạng hóng hớt thôi, còn ?ođầu tư? vào quán trà thì chưa được. Nay nhân tiện hết phép để đi, vừa mới ?ođuổi? sếp đi công tác và hoàn thành xong kế hoạch ở cty, lại thêm đã tìm ra được nhà mới thế là em lại phơi phới, hehe, em lại mở hàng. Nào mời các bác lại hàng em chè chén cho nó rôm cbn rả nào các bác ơi!
    @bác cactus, bác cứ phải vào đây tốn tiền trà phí cho nhà cháu cái đã. Mí lại, Tý bằng tuổi Minh Mèo, chỉ được cái hơn tháng, hị hị.
    ?.
    Từ Vinh trở ra mình vừa đi vừa lo nghĩ đến quả xe tan nát ở HN, tuy nhiên với quyết tâm ?ođi là phải đến? mình tạm gác nỗi lo sang một bên để còn vững tay lái.
    Khiếp, đường từ Vinh ra là đoạn đường mà mình thấy ngán nhất vì người đông quá. Công An cũng đông hơn so với các quãng khác. Công An đứng gác rải rác trong TP và vừa ra khỏi trung tâm TP một tí là đã thấy lập chốt rồi. Chốt gác gồm có xe Jeep, xe tải (không biết cái tải này có thuộc chốt ko, vì tuy biển xanh nhưng không thấy cái đồ nâng xe máy lên ở sau đuôi), 2 chú Công An ngồi bên bàn dài (có trải cả khăn bàn) và một chú Công An đứng để thổi phạt các xe có dấu hiệu vi phạm. Tình hình là khá đông đúc nên mình đi rất chậm, và cũng không cảm thấy lo lắng về việc có thể bị phạt vì đã lận lưng đầy đủ giấy tờ cần thiết rồi.
    Qua khỏi chốt này thì hết Công An, quang cảnh đoạn này nói chung tẻ nhạt, chỉ có các hung thần xe lớn làm điểm nhấn. Thi thoảng là những chiếc xe đạp chở lúa to uỵch đang lẫm chẫm leo từ dưới ruộng lên mặt đường. Nếu trời không quá nắng thì chắc mình đã dừng lại tháo khăn bịt mặt ra để ngửi mùi lúa rồi. Cái thứ mùi ruộng đồng không lẫn vào đâu được, và không thể quên được. Mỗi lần về làng ở Huế mình đều ra ruộng để hít thở cái không khí ruộng đồng này. Cái không khí lẫn lộn của mùi lúa, mùi rơm mục ải, mùi khói đồng?và cả mùi phân trâu bò ngai ngái nữa?
    Đoạn này kiến trúc đô thị cũng rất buồn cười, mấy cái nhà chóp củ hành củ tỏi lạc loài trồi lên, từ xa đã nổi bật, như thoi vào mắt người nhìn.
    Có vài điểm khác biệt giữa đoạn đường từ SG-ĐN và Huế-HN là các bảng quảng cáo, cảnh báo?dựng 2 bên đường. Từ SG ra Đà Nẵng chủ yếu là cảnh báo coi chừng tai nạn, quảng cáo chung cư, vật liệu xây dựng?.Còn từ Huể trở ra thì là: ?oMỗi gia đình chỉ nên có từ 1 đến 2 con? ?oĐể bảo vệ bạn hãy dùng BCS ABC?, ?oKiên quyết bài trừ tệ nạn mại dâm ?" ma tuý? . Thi thoảng lại còn thấy mấy cái chốt rùng rợn ?oChốt báo cáo tai nạn giao thông? hic, run cứ gọi là bần bật! Đôi mắt lâu lâu cũng được thay đổi món ăn bằng ?oPhân bón DEF, thuốc trừ sâu, diệt cỏ IJK?.
    Mình vừa đi vừa lên dây cót tinh thần bằng cách quan sát những bảng hiệu: ?oBún bò dò heo?, chà, ngộ đa, ăn tô bún bò để dò tìm thịt heo! Rồi Mụ Rơi, O Rớt...nhưng đâu có mắc cười bằng hồi lâu đi về Cà Mau, bên này sông anh này giăng bảng ?oTư Cua? thì bên kia sông anh kia liền đề chữ ?oBốn Ghẹ?.
    Phương pháp tự chọc cười khá hiệu quả, đẩy lùi được lo lắng và vượt qua được cơn cảm nắng, tuy nhiên đói thì vẫn rất đói. Lần đầu tiên trong hành trình mình không ăn sáng, mà tối qua thì lại chỉ húp cháo cầm hơi.
    Kế hoạch là trưa nay sẽ dừng chân ở Thanh Hoá. Chà, chắc mình sẽ ăn cái gì đó thật hoành tráng mới được!
    Xa xa đã nhìn thấy thấp thoáng mấy cái khối hình trụ tròn màu xanh lá chuối..luộc đặt trên mấy cái ghế nhựa. Quảng cáo cái gì đây ta? Kia rồi, bảng đề ?oĐặc sản: Nem đặc biệt?. Chẹp, thèm quá, nhưng mà nem Thanh Hoá hơi khó ăn về vị và lạ về mùi. Cả một dãy nhà dài, nhà nào cũng căng bạt trước sân để bán hàng nước và bán nem. Mình chạy chậm lại, đang kề rề nhìn xem chủ quán nào trông hiền hiền già già thì tấp vào. Các chị chào mời kinh quá, lao cả ra đường! Hoá ra mấy cái trụ tròn đấy là nem giả, làm bằng xốp bọc giấy nylon xanh, đã thế lại còn cẩn thận ràng lại bằng lưới nữa chứ!
    Mình chọn cái quán cuối cùng của dãy, cơ bản là vì nó có cái sân xi-măng phía trước, có thể dựng xe mà ko sợ lún chống. Cô chủ quán áng chừng trẻ hơn Me mình vài tuổi, đang ngồi quan sát mình cởi áo tháo nón. Mãi mới rụt rè hỏi ?oCô uống gì??. Mình duỗi dài hai chân, mắt nhìn lên tán cây xem con mèo con đang nghịch, hỏi cô chủ ?oMình có cái gì ăn được không vậy cô? Con đói thôi.?
    Quán chỉ bán nước, chẳng có cái gì ăn cả, dù chỉ là bánh ngọt. Mà mình thì lại cần ăn ngay bây giờ hoặc là nhịn luôn chứ không muốn tí nữa đi rồi lại dừng tiếp đâu đấy để ăn. Thế là uống luôn hai chai sữa đậu nành, rồi ngồi bờm người ra. Uống sữa thật là thích, giá như có thể uống sữa thay cơm được thì hay biết mấy! Mỗi tội uống lắm thì phải đi #$$% nhiều. Mình ngồi nhìn ra đường, nắng gay gắt, xe cộ vẫn cứ lao ầm ầm, trưa mà chẳng ai chịu nghỉ nhờ. Đường không bao giờ vắng bóng xe, lúc nào cũng có người đi lại, nghĩ cũng lạ nhỉ, mà lạ gì chứ, vận động là biểu hiện của sự sống mà!
    Ngồi vặn vẹo chán, mình chuyển sang nghịch con mèo, nó hết leo lên rồi lại leo xuống. Con mèo này nó làm sao í, nó cứ đứng không yên, cứ phải loay hoay rất buồn cười.
    ?.
    Chẹp, hôm nay mình cũng đói bụng y chang hôm xưa ở Thanh Hoá, phải đi ăn cái gì thôi! Hị hị. Thôi các bác ơi, ta giải tán, em rút phích cắm điện đây, đi ăn trưa cái đã.
  4. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Đây là 1 ý thích ăn uống kinh dị của bọn con gái. Ăn thế mà sống được đúng là lạ. Thỉnh thoảng lại phải chịu đựng cái kiểu ăn này, nhất là khi đang trên đường xa "Nó" ăn thế thì mình cũng chả được yên tâm mà nhồm nhoàm. Tớ phản đối cái kiểu "ăn" này các bác ạ.
  5. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
    Con gái ăn như vậy là đúng rồi vì còn phải giữ eo. anh em mình thì cần cóc gì phải eo với ót nên cứ ăn uống thoải mái miễn là bụng còn chỗ chứa là được. Mà người anh em yên tâm tụi con gái ăn vậy nhưng không đói đâu vì tụi nó có thể chỉ ăn mỗi bữa 1 túi sữa nhưng sẽ ăn tới 10 bữa/ ngày = 10 túi sữa, người anh em có thể ăn được như vậy không?????????????.
    Chúc ngon miệng
  6. kidkidkid

    kidkidkid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ ghê đi. Em đi xuyên Việt trên ô tô nhìn thấy nhiều cảnh xe chạy mà vãi cả linh hồn.
  7. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ đồng hương là dĩ nhiên rồi, nhỉ
  8. Paloma

    Paloma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao lại lạc vào đây, ngồi đọc một lèo từ đầu đến cuối. Hay quá xá, hì.
    Mình cũng dân Đoà Nẽng, năm 2000-2001 hay vác xe lông nhông Lao Bảo - Nha Trang mấy phát. Phải nói chạy đèo không đâu hoành tráng bằng Hải Vân. Ngày xưa thất tình haycó trò 4h sáng dzông lên đình đèo để nhìn mây trôi dưới chân mình.
    Riêng Hải Vân mình qua lại chắc đến cả trăm lần, hĩ hĩ.
    Đèo Car thì mình đi ít hơn, độ hơn chục lần ma lại toàn đi đêm. Nhưng được cái chạy đèo Cả không nhát tay, hồi đó chạy FX máy Hysung, kéo thaỏi cả mái, phê lòi. Hải Vân thì chỉ dám chạy đến 70.
    ...
    Mới đó mà cũng lâu quá rùi.
    À, hỏi chút, có phải quán cafe mà "đứa kia bỏ học ra thấy đứa nọ ngòi nhịp nhịp" là Hải Quỳnh không nhở
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Dạ thưa,
    Đích thị là Hải Quỳnh ạ, cơ mà anh em mình chỉ dám bỏ học thêm. Chỉ có ông anh mà máu lên thì cũng dám bùng tiết cuối đi đánh điện tử với thụt bida. Rồi bảo con em xách cặp về giùm, kèm theo lời răn "Không được méc Ba nghe chưa!". Mà thề nhé, chưa bao giờ "hại" đồng đội phát nào, toàn là nói đỡ với cả "xin" giùm. Ba mà đánh đòn lão anh thì ặc ặc sợ lắm! Mà lão í rất đáng ghét nha, cứ ngại phải chở con em đi học, còn con em thì cứ ưa đi theo, hehhe Chắc hồi xưa cứ hay đi theo "canh" nên ông í ghét.

  10. thaitulolem

    thaitulolem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện hấp dẫn quá BS ơi, kể tiếp đi em !!!!

Chia sẻ trang này