1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại một thành viên của box ta lên báo... chúc mừng chị B.S

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi phuc1981, 31/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Để bế mạc hội nghị, em xin làm thêm một cái diễn văn nữa, mong bà con cô bác khoan vội xách dép ra về, cho em tâm sự nốt đoạn cuối ạ.
    ...
    Tất cả bắt đầu từ một điều ước trong ngày sinh nhật. Một ước mơ tưởng chừng hoài chỉ là mơ ước?Thế nhưng ai bảo rằng không có ông già Nô-en?
    Và thế là con nhỏ lên đường săn đuổi hoàng tử.
    Bắt đầu là mon men vào Ôtô - Xe máy, rồi rình mò, rị mọ. Rồi thì bắt đầu bon chen giơ tay xin phát biểu. Rồi cạy cục năn nỉ để được mua xe, qua bao thăng trầm thế mà cái xe vẫn cứ là của người khác. Con nhỏ đổ lì, kiên trì đeo đuổi đến cùng, ngày ngày năn nỉ, gặp là leo lên xe ngồi nhon nhón tập đẩy lui đẩy tới. Xe còn của người ta mà cứ lì lì đu theo. Xét tình hình quá ?tội nghiệp, anh em quyết định nhượng lại cho em nó bớt lì.
    Thế là cuối cùng Lan cũng sánh duyên được cùng với Điệp, lễ cưới loan báo rộn ràng?
    Ôi giời ơi, từ ngày sánh đôi cùng NSR các loại áo váy diễm kiều, dép guốc bông hoa, nón vành?lui vào dĩ vãng. Thay vào đó là bốt, là nón bảo hiểm, sợ té trầy giò trẹo cẳng, và ngồi nghe các bác giảng giải về vòng quay tua máy, côn, ga thắng số loạn xị.
    Sau đó là tập xe, ôm xe chạy suốt một ngày thì con nhỏ hết sợ. Ban đầu cứ run run, he he sợ chân yếu chống không vững, đã vậy lại suốt ngày nghe mấy anh hù ?oPhải té mấy lần mới đi nhuyễn được?. Khiếp!
    Nhưng nhờ có em xe này mà con nhỏ quyết tâm cao đi thi lấy bằng lái?A1. Khữa khửa. Tội nghiệp con nhỏ, chờ từ sáng tới trưa mới tới lượt thi. Trèo lên cái xe công cộng cà ạch cà đụi, cứ lóng ngóng tìm côn tay! Cũng lả lướt tốt. Một tuần sau khi thi thì được lấy bằng rồi làm luôn một phát ra Nha Trang gọi là trả bài. Bài đầu mà trả vậy chắc cũng được điểm B+ là ít. Cảm thấy tự tin hẳn ra, con nhỏ về nhà lục sổ ra dòm lại cái bảng danh sách khoảng cách giữa các tỉnh thành. Ngọn lửa âm ỉ cháy từ trước khi mua xe lúc bấy giờ cháy bùng lên, đốt trụi hết cả những lo lắng, e sợ. Con nhỏ bỏ cái topic ?oDọc đường gió bụi ?" Hỏng xe biết đẩy về đâu? không có lấy một bài trả lời làm liều đi luôn.
    Con nhỏ đi đâu? Con nhỏ đòi đi từ Nam ra Bắc. Con nhỏ đòi đi cho thoả chí thanh niên, con nhỏ lí sự ?oLife?Ts a journey, not a destination!?. Con nhỏ đi.
    Anh em không ai can con nhỏ, tại cứ tưởng con nhỏ nói chơi. Ai dè con nhỏ hư quá, làm liều, tự nhiên đùng cái nó báo là mai nó đi. Báo hại anh em đoán già đoán non. Còn con nhỏ thì tủi thân quá chừng, vì đi mà hổng ai ủng hộ gì ráo?Nhưng con nhỏ sai rồi, bữa tối đó, khuya lắc khuya lơ, con nhỏ còn nhận bugi, kìm, tua vít?anh em gửi cho để đi đường dắt lưng làm vốn.
    Vậy là mai con nhỏ lên đường thiệt sao? Đêm về nằm chờ sáng bản thân con nhỏ còn chưa dám tin!
    Có người hỏi mục đích của con nhỏ là gì? Con nhỏ ngẩn người ra, mục đích gì? Con nhỏ hông trả lời được, con nhỏ để cho người ta tự đoán. Nếu đoán con nhỏ đi vì:
    - Ngông cuồng í mà : Đúng ?" với con nhỏ tuổi trẻ cần phải ngông cuồng, và một khi đã làm được thì đó không chỉ là ngông cuồng!
    - Ưa ba cái trò hổng giống ai: Đúng ?" với con nhỏ, rập khuôn là tự hoại.
    - Lập thành tích: Đúng ?" với con nhỏ đều đều là chết mòn.
    - Thử sức: Đúng ?" với con nhỏ phải làm mới biết khả năng mình đến đâu.
    - Khẳng định mình: Đúng ?" ?oImpossible? means ?oI?Tm possible?
    - Đi vậy cũng chả được gì: Đúng ?" con nhỏ không có được gì, con nhỏ chỉ được hơn 1700km in dấu bánh xe lăn.
    ?
    Chắc người ta còn đoán nhiều nữa. Ơn trời, con nhỏ đi tới nơi về tới chốn. Để có được lúc viết lên : SG-HN ?" 1700km con nhỏ đã phải cố gắng nhiều. Con nhỏ muốn cám ơn mọi người, đặc biệt là bác Gà Vespalangbat đã luôn ủng hộ, động viên những trò gàn dỡ của nhỏ muội này, cám ơn anh em đã không để con nhỏ rơi vào tâm trạng của một kẻ bị lãng quên trên suốt chặng đường dài. Con nhỏ yêu đời, yêu người hơn...
    Đôi khi con nhỏ vênh váo nhìn vào gương, ngoác cái miệng rộng ra cười rồi nói ?oÊ! Mày gấu hơn tao tưởng đó nha!"
    Vậy là em đã hoàn thành được kế hoạch của mình. Em cám ơn mọi người đã động viên trước, trong và sau hành trình của em. Đặc biệt là cho đến tận bây giờ vẫn còn lót dép ngồi nghe em lãi nhãi thuyết minh cho cái bộ phim lằng nhằng này.
    Vâng! Xin cám ơn! Tôi yêu tất cả các bạnnnnn (ặc ặc, y chang Ưng Wàng Phức!) Tôi yêu Việt Nammmmmmm.....
  2. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Khà, nghe câu Life''s a journey not a destination của Blue nhiều lần rồi nhưng hôm nay mới thấy hết ý nghĩa của nó.
    Cuộc chơi vẫn chưa dừng lại, giống như bản Tango xoay vòng đến bất tận... Lại sắp đến Noel, lại thêm 1 điều ước nữa cho 1 năm mới sắp đến. Liệu có chàng Bạch Mã Hoàng tử nào đến rước em nó đi k0, he he.
    Chúc vui!
  3. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Quả là hay thật.
    Phim vừa có mùi hành động lại vừa có xen những pha tình cảm ướt át, lâm ly quá đi thôi.
    Mà phim như thế này đâu phải dễ tìm được diễn viên đóng đâu, ngay cả những người đóng thế chuyên nghiệp nghe qua kịch bản đã còn phải lắc đầu lè lưỡi nữa là.
    Mai pảhi đem ra hệ thống rạp chiếu phim quốc gia chiếu để còn lấy xuất đi tranh giải Oscar mới được.
    Pà con cô pác ủng hộ BS kg?
    Riêng tớ thì ủng hộ tứ chi luôn.
  4. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Dzữ hong !!?? mình ngồi xem film từ đầu đến cuối film nó mới nhắc đến mình thôi cũng an ủi bởi biết tính nó xem thế chứ có hậu lắm
    Thật ra ông anh này nhiều khi cũng giận cô em lắm bởi cái ngang bướng bất cần nhưng thật ra em ngoan lắm ..ngoan hơn anh Gà nghĩ . Mà sao lại không để em thực hiện những mơ ước của mình khi chính ông anh này cũng đã từng mơ cho mình chuyến đi ấy !!
    Một ngày mới sắp bắt đầu .. tiến lên cô em !! vào đây giúp ông anh một tay http://www.saigonvechai.com/kb/forum_posts.asp?TID=59&PN=1&TPN=1
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 15/11/2005
  5. Leo508

    Leo508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Lọ mọ hơn 2 tiếng, đọc hết 13 trang của chị. Chưa 1 topic của 1 forum nào làm em cuốn hút đến thế! Nó làm ngta phải đọc và tự nhìn lại bản thân mình, về những gì mình đã làm được hay đang cố gắng phấn đấu để đạt đến! Ya, "Life''''s a journey, not a destination!"
    Em chỉ có 2 từ: Ngưỡng mộ!
    Được Leo508 sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 27/11/2005
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Chị cũng chỉ có 2 từ: Cám ơn!
    Hic, phim hết, quán trà đóng cửa...cựu chủ quán thi thoảng đảo qua đảo lại dòm dòm rồi tặc lưỡi lướt qua...chẹp chẹp...ngày vui ngắn chẳng tày gang...
    Thôi, nỗi niềm! Chuẩn bị vespa 3 miền đê!!!
  7. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Ah, mà chủ quán Lu ơi, thế rồi khi đã ra đến Hà Nội, tình hình được các pác Hà Nội tiếp đón như thế nào nhẩy, và chắc cũng phải ăn chơi nhảy múa nữa chứ.
    Rồi sau khi đã qua tất cả những giai đoạn tưng bừng đó và đến lúc lên xe về Nam thì sao, hình như là chủ quán leo lên tàu cả người lẫn xe ah???
    Khà khà, chủ quán chiếu tiếp tập cuối để cho anh iem biết được và có chút kinh nghiệm của 1 chuyến đi hoành tráng như thế, đặng mà còn máu lên phi nữa chứ nhể.
    Cái quán này đóng rồi kể cũng buồn nhể, phim hay hết rồi còn tòan phim vớ vỉn, cha''n qua''.
  8. Leo508

    Leo508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài chị Blue lúc nào cũng tâm trạng. Hôm mới vào box, nhìn quả avatar chị đã choáng. Em chưa bao giờ nghĩ là con gái lại có người đam mê & chạy được dòng sport bike cả. Đọc hành trình của chị còn choáng hơn. Nhìn lại mình, vẫn chưa làm được gì ra hồn cả. Dù cũng to mồm nghĩ là mình chẳng sợ quái gì, nhưng những dư định trong đầu thì lúc nào cũng mang 2 chữ "dự định"... đến khi nào nó mới bắt đầu đây... Chán!
    Ở nhà thì thấy cái khu phố nó to, ra khu phố thì thấy cái Tp nó lớn. Đi hết Tp rồi thì thấy đất nước mình bao la. Và đợi đến lúc dấu chân mình đặt được ở mọi nẻo đường đất nước thì có lẽ sẽ chẳng còn choáng ngợp trước thế giới rộng lớn nữa. Đâu cũng thế phải không chị? Còn trẻ, còn đam mê, còn nhiệt huyết, không làm, không sống hết mình thì có lẽ sau này sẽ hối hận!
    Lan man viết bậy bạ trong topic của chị. Vẫn mãi thắc mắc về chuyện chị bán xe? Vì em vẫn mong có 1 ngày thấy 1 cô gái phóng trên 1 con sport bike... Và lại choáng!
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của em chị cũng tâm trạng quá...
    Thôi thì để chị nói cho em hết thắc mắc, rằng thì là mà rằng tại vì chị nghèo quá nên đành bán xe, kiểu kiểu như chị dậu bán con vậy đó. Đừng thắc mắc nữa, tội nghiệp chị, thiệt lòng đó.
    Khổ, sao lại cứ thích choáng làm gì...
  10. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Đây, chủ quán đây, muốn xem cái giề nữa? Hết phim rồi...về đê cho người ta còn đóng cửa, khữa khữa. À, khoan hẵng xách dép về, coi "Behind the scenes" héng. Nhưng hôm nay công việc không trôi chảy, chán chẳng buồn khoe khoang...xốc lại tinh thần bằng một câu nói lưu truyền rộng rãi trong giới chạy xe ở Huế heng:
    Hôm B.S ra đến Huế, suốt ngày nhí nhảnh với các anh em. Một hôm nhân lúc trà dư tửu hậu, B.S được bác sỹ Lân đọc cho một câu nghe vui và khó quên. Đó là câu nói của một chú Công An - là khắc tinh của bất kỳ chú nào lạng lách, oánh võng...Vui vì câu nói đó thật sự là rất vui nhộn, và khó quên vì nó cũng là một câu "đánh giá" chung cho bất cứ ai ngồi trên bất kỳ con mô tô nào. Nó như thế này các bác ạ:
    - Tóc râu ngô, bô tăng tốc, mắt xanh mỏ đỏ, mông bỏ một bên. Cái bọn này đi "rim" thì nó lạng theo đường "rim", mà đi chaly thì nó lạng theo đường chaly, @$@##$ bây giờ có cưỡi trâu ra đường thì nó cũng lạng!
    Đấy sơ bộ nó thế, để em qua cái đận bị cả chòm sao quả tạ nó chiếu rồi em lục xem còn gì em chiếu nốt hầu cả nhà. Hết phim kể ra em cũng buồn vãi chõng (nghe các bác ngoài Bắc hay bảo "vãi lều" thôi thì để hoà nhập nhưng không hoà tan em xin đăng ký bản quyền từ "vãi chõng" )
    Một lần nữa:
    HÔM NAY LÀ MỘT NGÀY CHÁN VÃI CBN CHÕNG!!!!

Chia sẻ trang này