1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại một thành viên của box ta lên báo... chúc mừng chị B.S

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi phuc1981, 31/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán Minh đâu bán ly trà đá uống đỡ khát đeeee
    Ặc ặc, lúc vô tới SG mình điện thoại cho bé Minh hỏi đường tới quán Rock RFC rồi rủ bé Minh ngồi nghe rock, nhìn nó ngồi uống chai Coca mà trong bụng thầm nghĩ : " Nhỏ này sao nó càng ngày càng nhỏ chứ không thấy nó phồng lên tí nào cả vậy ta ? "
    Ngồi nhìn một chút cái mặt con gái mà lì lì gấu gấu hơi hơi cá tính mạnh như mình đã biết từ dạo chat mIRC đang bó gối ngồi gục gục nghe Deicide thì tự nhiên Minh nói :
    " Em mới đi HN về "
    " Đi bằng gì Minh "
    " Xe máy "
    Ặc ặc ... Nói tỉnh như không à, mình thì hết hồn mà Minh thì ngồi tỉnh như sáo . Gì chứ nghe đi xe máy một chặng đường quá dài như vậy là mình tê rồi à . Là con trai mà mới chạy xe máy từ Huế vô ĐN thôi là đã hoa mắt, chóng mặt, tim đập chân run rồi . Nhìn lại mình thấy bèo nhèo như một con mèo mới chui lên từ thùng nước lèo .
    Thanh niên ở cái tuổi sức dài vai rộng như mình mà cái thân xác ôm o xo bại, đi xe Tour từ Nha Trang lên Đà Lạt qua 2 cái đèo thì đã thấy người bắt đầu phê, đi từ Đà Lạt tiếp vô tới Sài Gòn thì coi như bốn vó nhũn ra . Hic hic . Mình nghĩ cái thân xác của Minh "Blueme^tao" nó được là bằng thép thì phải . Bữa nào cho test cái nha Minh, anh lấy cái cờlê xin vặn 2 con vít coi thử có phải nó làm bằng thép không nha
    Mà đúng thiệt là khi đó mình không hay biết gì về chuyến đi quá hoành tráng này của Minh thật, ngày nào cũng online, thấy nick YM có treo cái status Bán trà đá gì đấy, không ngờ là viết về chuyến đi quá đã này . Hic hic
    Chỉ có thể nói 2 chữ : Kính phục .
    Tự nhiên trong đầu manh nha thêm một chuyến đi nữa, nhưng chưa biết phải bắt đầu từ điểm nào. Đọc topic này sao cái máu điên của mình nó động đậy .
  2. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Khớ khớ khớ!
    Quán trà đá này "xôm" quá Blue Sevazhaze ơi! Hèn gì thấy chú Vespa1980 với lão Izs360 bàn tán mãi. Mà anh em ngoài này vẫn thắc mắc sao cô "ra" cũng nhanh mà "vào" cũng nhanh thế, chẳng kịp "ấy" gì cả.
    Anh Hà với anh Hưng trong nhóm "Tzim Bắc Kỳ" nhắc cô nhiều lắm đấy!
    Anh Hưng gửi tặng cô cái ảnh "giao nưu" hai miền và bí mật hồ Quan Sơn nè! Lấy sức mà bán trá đá tiếp nhé!
    [​IMG]
  3. cominup

    cominup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ông này thử kiểu gì mà kỳ quá ta!!!! Tét thép phải tét bằng lửa chứ sao lại tét bằng cờ lê. Khà khà!!!!!
    BS ra HN bằng tầu bay hôm nay hay ngày mai thế?
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Í trời, mới sáng mà đông ác ôn vậy trời! Phim tập mới còn đang quay, vào ngồi tán láo thôi nhé các bác! Em tranh thủ bán nước trà lấy kinh phí làm phim. Các bác lót dép mà ngồi, ngồi 1 chiếc thôi còn một chiếc đưa đây em giữ, trà nước xong giả tiền cho em thì em lại giả dép lại cho các bác.
    @ bác death mí cả bác comin: đã vào quán em thì không có kìm kéo, lửa khói gì ở đây, nhá! linh tinh là ra phường làm việc, nhá!
    @ bác Tonkin: ảnh đẹp quá! Rửa hình ra đeeê! Nhớ cái đường đê quá, khữa khửa!
    @ bác junkie ( Ba Mẹ ở nhà ghét nên thường xuyên gọi là Long, anh em bạn bè mến mộ nên thi thoảng lại gọi là Liên Đong): phim còn đang quay ở Đà Nẵng mà bác ở Huế đã gào lên rồi! Muốn nhanh thì cũng phải từ từ chú lì
  5. SiGMa6

    SiGMa6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa nhớ Đà Nẵng toàn trà đá đường à, bây giờ đường đắt toàn trà đá không thôi sao Thêm đường đi bà chủ
    Chạy qua Huế, thì tua qua Nguyễn Thái Học nhé, đg gần SVĐ Freedom đó, nhà em ngày trước ở đó , khà khà
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Chú bảo cái gì "dom" kia? Sân vận động "con" gì kia? Á à, Freedom, sân Tự Do í giề? Cái sân mà nhún 1 cái toàn bộ khán đài lắc lư theo í giề? Nay thì tốt rồi nhỉ. Huế bé bằng bàn tay thế mà trước có lần tớ đi lạc từ ga Huế tới quá nhà máy bia Huda, xuống đâu gần biển luôn! Hồi đó muốn tạo bất ngờ cho 2 lão anh đang trọ học gần sân Tự Do nên cứ tự đi. Hic, hồi đó còn bé nên "hội chứng sợ xe ôm" tớ cứ miệt mài cuốc bộ, đến khi trời tối mù thì hoảng quá, may có bác xích lô chở về.
    He he em tranh thủ quảng cáo tí, giờ ta lại xem tiếp tập này nhì.
    ...
    8/7/2005
    Buổi sáng thật bình yên, con chó con thò đầu vào cửa sổ sủa gâu gâu, Me nạt nó ?oIm lặng! Để cho chị Minh ngủ chứ!?. Mình úp mặt trong cái mền phì cười, sao giống ngày xưa mình ngồi quát ầm ầm mấy con búp bê là ?oKhông được khóc để cho Me ngủ! Nghe chưa!?
    Rồi Me dậy, Me phải đi lên trường, lại họp hành gì đó. Mình lăn qua lăn lại giả bộ nói ?oHay để con chở lên trường rồi trưa con lên chở về?? He he, phụ huynh giật hết cả mình ?oCấm! Về tới Đà Nẵng rồi là ở nhà luôn!? Nhưng mình biết Me chỉ mắng yêu, hehe.
    Con chó ở ngoài sân tự nhiên kêu ầm lên. Anh Bi chạy ra liền nhưng mà không kịp, con Pet bị bắt mất rồi! Mặc dù Me nói bình thường nó vẫn được thả ra sân, nhưng mình biết là tại vì tối qua mình đòi thả nó ra nên sáng nay nó mới bị bắt. Anh Bi cũng đi làm.
    Thế là ở nhà một mình, không còn cả con chó con để mà nghịch nữa. Lưng với tay vẫn còn mỏi lắm, đấy là tối hôm qua Me ngồi xức Salonpas cho rồi đấy. Xong Me còn tranh thủ nắn tay nắn chân bảo là ?oCon ơi, ốm quá! Đi làm chi cho cực khổ! Ai bắt ai bày mà đi!?. Nghe thưong quá, thế mà chả bao giờ dám nói với Me là thương cả. Chả biết sao trên mấy cái chương trình quà tặng âm nhạc này kia ?obọn chúng nó? cứ ?oCon yêu Bố / Mẹ nhất trên đời!? giỏi thế!
    Mình đi lăng quăng quanh nhà, rửa bát đĩa, thu dọn cái nhà kho chổ con chó vẫn ở, tội nghiệp nó quá! Rồi đi ra vườn, mấy giò lan của Me tòn teng nơi của sổ, mấy chậu cây cảnh, vừa lạ vừa quen, lâu lâu mơí lại về nhà?
    Mình lại lôi xe ra đi, đi ra cái chổ mà mình rất thích ngồi, cả khi vui lẫn khi buồn, đó là đi lên?núi rồi ngồi nhìn xuống biển: lên chổ bán đảo Sơn Trà.
    Bán đảo Sơn Trà khá đẹp, có góc nhìn rộng, lúc nào cũng thế, ngồi ở đấy có cảm giác ?olàm cha thiên hạ?.
    Mấy đứa trẻ con nghỉ hè cũng đạp xe lên tuốt trên này, ngày xưa mình cũng thế, lặn lội đạp cái xe đạp lên, gửi xe ở dưới rồi cuốc bộ lên. Chà, bây giờ thay đổi quá, người ta đang xây dựng mấy cái khu nghỉ mát. Tự dưng thấy tiếc, thấy nhớ. Nhớ mấy cái bãi cát ngày xưa vắng hoe, nhớ mấy bãi đá sóng vỗ ì oạp, nhớ những ghè đá bị hàu bám đầy chỉ chực cắt rách chân lũ trẻ con nghịch ngợm?Trưa hôm nay nắng quá, mình may mắn thật, có cả một tuổi thơ với biển, mình lớn lên và mình thay đổi, duy chỉ có biển muôn đời vẫn thế?
    Mình ngồi trên taluy nhìn ra xa, mặc kệ nắng chang chang trên đầu, biển ngày nắng nhìn rõ cả cù lao Chàm phía xa xa:
    [​IMG]
    Còn xa kia là thành phố, chổ bãi cát vàng sắp thành khu nghỉ mát rồi?
    [​IMG]
    Nhớ lại hôm qua về nhà chưa viết, mình lôi cuốn sổ ra quẹt:
    7/7/2005: Nha Trang ?" Đà Nẵng: 9:30AM ?" 9PM/521km
    ?
    Buổi trưa mình với Me nấu ăn với nhau trong bếp , Me nói ?oCó con về thì thằng Bi mới về bữa trưa, chứ thường là ở lại công ty ăn cơm bụi?.
    Trưa anh Bi về nhưng cũng chẳng kịp ăn cơm vì ham thử xe. Anh Bi cũng thích cái xe của mình lắm, nhưng nhìn chưa quen nên cứ đứng ngắm nghía rồi tặc lưỡi ?oTo quá! Trâu thiệt! hehe? Rồi anh xách ra chạy thử, Me ở trong nhà đi ra can ?oThôi! Đi cho ngã ngửa ra đó ai mà khiêng cái xe cho nổi!? Anh Bi cáu, hehe, lão í quê với mình nên gào rất to: ?oCon Minh nó đi còn được! Ba cái đồ quỷ này mà cứ ỏm hết lên? hehehe mắc cười vật! Nói to thế thôi chứ anh dắt xe ra đến cửa ngõ còn quay lui: ?oMinh, 1 tới 5 móc phải không? Anh ra đổ xăng luôn đây?
    Mình ở nhà cũng sờ sợ, đi thì chả có gì khó, chỉ sợ anh chưa có quen, mà đi đâu lâu thế! Me cũng sốt ruột ?oChạy ra coi thử có sao không mà lâu quá con!? Mình phải lôi xe ra đi tìm, đi quen xe côn thế là đâm ra lóng ngóng cái xe này. Chạy ra thấu ngoài đường lớn thì thấy anh mình đang bo cua vào đường hẻm nhà mình. Khiếp! Bố í máu đến mức chả trông thấy con em đang lượn ra! Hehe, mình bí mật lò dò đi đằng sau, hehe, bố í đi đến trước cửa nhà thì dừng lại nhưng trả số mãi chả được hehehe, bố í đâm cáu! Mắc cười quá mình la to ?ohehe, tưởng bở hả bưởi!?. Anh dắt xe vô nhà hào hứng ?oXe chạy đã ghê! Đề phát lên 100 nhanh dã man!?. Me đi ra nguýt 2 anh em dài thườn thượt.
    ?
    Buổi tối, mình chạy qua quán café quen, cái quán mà ngày xưa anh em nhà mình vẫn ?ođứa nọ? bỏ học thêm vào quán lại bắt gặp ?ođứa kia? đang ngồi nhịp nhịp! Thế là mai đi Huế rồi. Hôm trong Sài Gòn, anh Bi nói ngày 10 về đầy tháng cháu, mình cứ lo chả biết đi 4 ngày có mò được về đến nhà chưa. Thế mà đi mới 2 ngày đã về đến nhà rồi, dư ra hẳn 2 ngày để suy nghĩ cho cháu một cái tên gọi ở nhà. Mình đã xí phần đặt tên ở nhà cho cháu rồi kia mà!
    (Thôi về còn chuẩn bị đi "giựt tóc móc mắt - gật lắc điên cuồng )

  7. AnhCB

    AnhCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nghe BS tả quê của BS đẹp thật! Nhất định em phải đến 1 lần cho biết. Nhất là bán đảo Sơn Trà để thử 1 lần "làm cha thiên hạ" cho biết! He he he......(tại thấy cảnh biển nên nổi máu, em hay xúc động trước biển lắm!!!!)
  8. AnhCB

    AnhCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tiếc 1 điều là bây giờ Sơn Trà ko còn hoang sơ như trong kí ức của BS nữa, con người thật tàn nhẫn! Ko biết quí trọng vẻ đẹp thiên nhiên gì hết!
  9. SiGMa6

    SiGMa6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Không phải Đà Nẵng mới làm lại tất cả đẹp lắm à. Nghe nói người dân ở đấy còn 5 không 3 có gì đó, như là:
    - Không vứt rác
    - Không ...
    - Có văn hoá
    - Có tiền
    - Có ....
    Dải biển miền Trung là đẹp nhất VN này rồi - theo ý kiến em là thế
  10. AnhCB

    AnhCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có nghe nói như thế, mà ko phải em chê gì, chỉ vì riêng em thì em thích vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ hơn, ko thích có bàn tay con người nhúng vô quá nhiều!

Chia sẻ trang này