1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại một trưa thứ bảy !!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BIN7701, 11/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BIN7701

    BIN7701 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Lại một trưa thứ bảy !!!

    Rồi lại một ngày nữa. bây giờ là 2h trưa còn khoảng 1 tiếng nữa là về . quanh đi quẩn lại cứ có bao nhiêu đó công việc rồi lại hết một ngày cứ sáng 7h15 thức dậy 7h30 vô công ty 4h30 nghỉ ngày này qua ngày khác . bao nhiêu lần thử đi tìm một cái gì đó khác hơn , một cái gì đó mới mẻ hơn và rồi cứ vẫn như vậy . chảng lẽ cứ loanh quanh như vầy cho đến hết cả tuổi trẻ sao ???
  2. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Blackface cũng nghĩ như vậy đấy. Không lẽ đời con người chỉ loanh quanh như vậy mãi sao. Cuối cùng Blackface cũng tìm ra 1 phương thức giảm stress như sau. Tìm 1 cô gái và theo đuổi cô ấy. Học thêm 1 môn học. Nội thực hiện cái đầu tiên thôi mà giờ đây Blackface phải nghĩ nhiều chuyện lắm rồi.
  3. Jasson

    Jasson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thả Gió Bay Đi

    Chiều dịu nắng, chiều mang cánh biếc
    Núi đìu hiu phơi nỗi buồn tươi
    Chim nôn nả gọi ngày sắp hết
    Gọi bâng quơ mà héo tim người

    Em thanh thản đi vào cuộc lữ
    Đường chênh vênh, khúc khuỷu, chông gai
    Em ngơ ngác theo người cuồng chữ
    Cũng chân trần, hành lý nhẹ vai

    Rồi tới đâu về đâu, chuyên nhỏ
    Mất những gì và được những gì
    Ném xuống vực trăm câu hỏi khó
    Đeo cuộc tình thả gió bay đi

    Trời say rượu, trời bò xuống thấp
    Núi vươn vai đụng mảnh trăng non
    Ta đụng phải khối sầu tím ngắt
    Ngày thiếu em đời hắt hiu mòn.

    ---------
    ....
    Tao chỉ hơi già một chút thôi
    Gian nan cho biết cuộc thay đời:
    Ông, thằng, cu, cụ....nghe mà chán
    ?oCụ? cũng hơn gì một cuộc chơi

    Dù ở nơi nào ta vẫn ta,
    Gió trăng là bạn vốn không già...
    Đói! ?"Mơ vợ đẹp, con hay chữ
    No! ?"Lại bày ra cuộc rượu trà

    Muốn nói cùng mày trăm chuyện xưa
    Ba hoa ngàn chuyện của bây giờ
    Nhưng nghe kẻng gọi, thơ đành tịt
    Thôi gác thơ sang để viết thư...


Chia sẻ trang này