1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại một vụ "đạo văn"

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi thangkygia, 26/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangkygia

    thangkygia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Lại một vụ "đạo văn"

    Báo Văn Hóa tháng 8/2007 có đăng loạt bài 3 kỳ "Xứ thanh gọi anh là thầy Nghĩa" của nhà báo Quốc Hùng. Viết về tấm gương một thầy giáo "không trường lớp" tàn tật. http://www.baovanhoa.vn/phongsughichep/4392.vho

    Tuy nhiên vừa qua, báo Tiền Phong và Báo Thanh Niên xuất hiện 1 bài viết của tác giả Trình Lan "Thầy giáo đặc biệt và lớp học có một không hai". http://www.tienphongonline.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=123550&ChannelID=71
    Thông tin không có gì mới hơn ngoài những giì loạt bài báo VH đã nêu. Ngay cả việc thầy Nghĩa vừa được nhận 20 triệu do các tổ chức từ thiện Thanh Hóa trao tặng, tác giả này cũng chẳng hay biết. Đáng buồn, bài viết đăng cả hai báo chỉ sử dụng 1 ảnh, mà là ảnh của báo Văn Hóa đăng từ tháng 8/2007.

    Vụ này em biết rõ vì "bản quyền" những bức ảnh độc đáo đó do chính em và bác Quốc Hùng lặn lội về Bái Thượng (Thọ Xuân - Thanh Hóa), ở lại ăn bữa cơm đạm bạc với mẹ con thầy Nghĩa. Đó cũng là lần những pv báo viết đầu tiên đến với gia đình và cũng những phóng viên cuối cùng chứng kiến lớp học trên ...giường như thế. Sau đó ít hôm, lớp học đã được tặng bàn ghế mới. Loạt bài được giải báo chí của TW Mặt Trận Tổ quốc VN. Sau vụ này, bác Quốc Hùng cáu lắm.

    Xin đưa dẫn chứng cho các bác bình luận:

    Báo Văn Hóa

    Bao nhiêu công sức, tiền lương, tiền dành dụm trong những năm công tác, bố mẹ Nghĩa đều dành mua thuốc và mời thầy chữa bệnh cho con trai. Cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay năm 1996, sự ân hận lớn nhất của bố Nghĩa là không thể chữa lành căn bệnh quái ác cho con mình.

    [​IMG]

    Thầy Nghĩa và tư thế dạy học có một không hai

    Những năm tháng vô vọng

    Thế là vĩnh viễn khép lại hoài bão của tuổi thanh niên, vĩnh viễn khép lại mơ ước trở thành một cán bộ lâm nghiệp. Căn nhà tranh cũ kĩ anh và mẹ già 86 tuổi đang ở được làm từ năm 1971.

    Đây là vụ đạo ảnh trên Tiền Phong:

    Thầy giáo đặc biệt và lớp học có một không hai

    TP - Ở xóm chài ven sông Chu, thuộc thôn Quyết Thắng, xã Xuân Bái (Thọ Xuân, Thanh Hóa), có người đàn ông bị bại liệt gần 30 năm qua nhưng vẫn âm thầm dạy chữ cho những trẻ em nghèo. Người dân gọi anh với cái tên trìu mến: thầy Nghĩa.
    [​IMG]
    Thầy Nghĩa và học trò trong giờ học

    Bác Quốc Hùng cáu. Điện sang Tiền Phong, Pbó Bản "Dõn" cười hỉ hả "đó là bài CTV"
  2. phuonglamk

    phuonglamk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bình thường ở huyện thôi.hic..Báo Chí nước mình chán và buồn thật...
  3. thangkygia

    thangkygia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, thông tin mới nhất đây: Tác giả của vụ "thuổng" bài này là một em sinh viên Đại Học Huế, xinh như mộng.
    Thông tin này do trưởng bản Dõn (báo Tiền Phong) cung cấp.
    Theo các bác nên xử lý vụ này thế nào?
    Được thangkygia sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 08/09/2008
  4. thangkygia

    thangkygia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Theo em, có lẽ thông cảm và bỏ qua cho em SV ấy.
    Bản thân em cũng bị "thuổng" nguyên cả bài, nhưng té ra lại toàn đồng nghiệp thân quen. Đành cười xòa làm ngơ.
    Thường thì thấy sản phẩm của mình bị "lưu hành" thì hét toáng lên. Nhưng khi xài lại bài người khác lại "vô tư" đem báo đi biếu.
    Làm báo vui quá các bác nhể?
  5. choivao

    choivao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ối zời, con kiến đi kiện của khoai! cái chuyện đạo văn, đạo báo nó có hàng trăm năm nay rồi bác ơi. Chẳng qua bây giờ thời đại CNTT, thì biết rõ hơn chút. Đấy, như cái tuần báo BẢO VỆ PHÁP LUẬT CUỐI TUẦN đấy (tờ đăng loạt bài "thánh vật", ấy). Có tới 80% nội dung số báo là "down" của các báo khác, đặc biêt là down ở bác báo điện tử và các báo giấy có trang điện tử như VnExpress, VietNamNet, Dantri, CAND, Người lao động; Thanh Niên, Tuổi Trẻ, ANTĐ, Tiền Phong, VnMedia, Hà Nội mới, SGGP; Lao Động, Pháp luật TP HCM v...v.... và một số báo địa phương nữa, mà có thấy bị sao đâu. Hơn 1 năm nay, chẳng thỉnh thoảng mới có một vài phóng viên phát hiện ra nó đạo bài của mình. Phát hiện ra, gọi điện cho nó, nó xin lỗi là xong, thé là lần sau, nó sẽ xào xáo ở mức cao hơn.... cũng chả làm được gì nó. Đấy, e chỉ cần lấy một ví dụ thế, nếu các bác không tin, cứ sáng thứ 6 hàng tuần, các bác mua 1 tờ với giá 2.400đ, rồi bác đọc, nếu tin, bài nào bác thấy na ná, bác search "Google" cho em, đảm bảo 100% các bác túm được bài đó.
    Thôi vụ này cho qua, coi như là để nhắc nhở nhau. Một khi đã xử, pải xử đến nơi đến chốn, không thì thôi

  6. thangkygia

    thangkygia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Đứa viết...
    Đứa biên tập...
    (Ôi, em nhỡ mồm!)
  8. choivao

    choivao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    *******88
    bỏ qua cho nhẹ người
  9. firstnews

    firstnews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thêm một bài về cùng nhân vật:
    ?oThầy Nghĩa liệt? và lớp học có một không hai
    http://www.tuanvietnam.net/vn/nhanvattrongngay/3535/index.aspx
    Bài này viết tốt hơn bài trên Tiền Phong.
  10. au999

    au999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì bác rủ nó ra chỗ vắng, tụt q nó ra rồi làm gì thì làm, lần sau nó tởn đến già luôn.
    Mấy cái vụ đạo văn này nghiêm trọng có kém gì tội hiếp dâm đâu mà nhà mình xử nhẹ quá đâm nhờn.

Chia sẻ trang này