1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại nhậu nhẹt gặp gỡ cuối tuần khoe hàng, bà con ơi. Tường thuật trang 6.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toet, 20/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Úi xời.... 1 chuyện nhạt nhất quả đất!
    Anh em đang hừng hực lửa dê thì cậu lại dập tắt ngay thế à?

    big gun
  2. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lười nhỉ? Chẳng ai tường thuật gì cả.
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Mọi gnười xỉn hết rồi, mà bạn là MODbạn phải viết đầu tiên thì các thành viên mới đi theo chứ? .. nào! viết đi thôi, cả lớp vỗ tay khen bạn KENZO nào!!!!
    big gun
  4. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Bạn Kenzo tường thuật là hôm nay bạn bị đói quá nên bạn đến và ăn suốt, chẳng chuyện trò với ai. Hơn nữa người hay take care cho bạn trong những vụ thế này hôm nay đã tìm được "ngọn lửa hồng nhỏ bé" rồi nên bỏ rơi bạn. Bạn đau khổ quá, ăn xong đi về luôn
  5. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hê hê, em là người ở lại đến phút chót hihi... Công nhận kenzo dễ thương thiệt nhưng em thích bạn fantasy gì đó hơn, cứ tưởng tượng hoài.
  6. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn. 3h10 ATC mới về đến nhà . Chủ quán nhắc khéo đã 3h rồi nhóm còn lại mới chịu giải tán. Không biết Jess đưa Toet về đến đâu rồi nhỉ.
    Chúc mọi người ngày chủ nhật vui. Uống nhiều quá có lẽ hơi quá chén rồi. Nhóm còn lại làm thêm 4 chai cơ mà....
    ATC
  7. Jess

    Jess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười, có những thứ bảy mình ngồi mốc mép ra chả có ma nào rủ đi nhậu nhẹt hay chơi bời nhưng hễ cứ có mối nào hò hẹn cái là dồn dập các mối khác cũng gọi mời.
    Hôm qua, em các bác cũng sừng sừng từ một chỗ nhậu nhẹt xông về, theo đúng như con đồng hồ thuỵ sĩ của em thì em có mặt ở Tây Bắc vào hồi 21:25 pm sớm 5'' so với dự định. Lúc em xông vào nhìn mà ghê, gái thì lả lơi, giai thì truỵ lạc. Ngạc nhiên nhất là bác Cao Sơn với bác Vịt Đói thế quái nào cũng đang tham gia trai giới với em hay sao ấy mà đùi chị Toét chả bác nào ngả ngơi. Buitiboy thì khỏi nói, ngồi giữa 2 người đẹp nên quần áo cứ cởi ra xong mặc vào, nhấp nha nhấp nhổm rất nghi ngờ, đặc biệt là em thấy Butiboy với chị gì ngồi cạnh chưa biết nick ấy nhở đứng lên rủ nhau đi đâu đó chừng quickie rồi quay về, lúc bác Butiboy quay lại em thấy mặt chị kia có vẻ thoả mãn nên cũng hơi ngờ ngờ biết rằng họ đi đâu.
    Ngồi cạnh em là Tonkin và Nga, bực mình nhất là lẽ ra em được ngồi cạnh Kenzo cơ nhưng cái thằng Tonkin khó bảo nó cứ nhất định không chịu nhường, em có ý hối lộ nó cả về tinh thần lẫn vật chất nhưng cái nhà nó cứng đầu nên nó cứ ngồi im, tức thật. Em Nga thì hôm nay thuỳ mị lắm nhé, tuy nhiên về phần ăn mặc thì hơi hở hang nên bác Cao Sơn cứ nhìn chằm chằm còn Vit Đói thì thỉnh thoảng liếm mép nhìn rất tởm. Em dưa chuột thì từ ngày đồng chí giai khỏi cái chân bó bột hình như performance nó cũng khá lên nhiều nên nhan sắc xem chừng rất rạng rỡ trừ mỗi vụ em cứ ám ảnh chuyện ma quỷ suốt buổi tối, mà tối hôm qua em ý ghét mình chẻ dưa của em ra chấm muối chén thế quái nào nên đang vui em lại đòi thu tiền mất mịa nó cả hứng.
    Ngồi loay hoay nâng lên đặt xuống một hồi thì thiên hạ rầm rập đòi về, đầu tiên đào ngũ là bác Cao Sơn với lý do mai tớ phải đi đón vợ lôi theo Vịt Đói cũng lý do vợ nên phải về. Jinxia chả hiểu lúc tối uống được bao nhiêu ngồi cạnh bác Sau nhìn cứ mơ mơ màng màng lúc đó cũng tông tốc đứng dậy đi về kéo theo Kenzo và bạn Quyên làm em cứ hẫng hẫng cái cảm giác này các bác có tham khảo qua bản I miss you của Darren Hayes.
    Sau khi thiên hạ rầm rập đứng lên bỏ về, chỉ còn trơ lại em, bác ATC, Toét, chú *** seller, đồng chí ngồi cạnh Toét là Hocnghe à? bác Singapore cũng mò đến sau và đặc biệt đánh giá cao đồng chí strongcu đã bị dựng dậy lúc giữa đêm đề nghị đến nhậu thì chớ lại còn chưa ăn chưa uống gì đã bị cưỡng bức escort Nga người đẹp về (nhưng có quay lại.) Vợ chồng dưa chuột cũng ngồi thêm một lúc rồi té, mình có rủ rê đồng chí Tuấn quay lại nhưng em dưa chuột vừa lườm một phát là thấy ông em mặt cắt không còn giọt máu thật xứng là một đấng mày râu sợ vợ. À còn bác Sau nữa sau khi đưa Kenzo, Jinxia về nhà cũng quay lại chui vào góc nhà lim dim mắt nghe bà con vừa uống vừa nói phét, đồng chí chủ quán chắc là giống gái nên ngáp lên ngáp xuống ...rồi gợi ý các cô các chú nên về. Em tình nguyện đưa đồng chí nữ Toét về, lúc lên xe, tuy hơi say say nhưng em vẫn nhớ thấy chị Toét mặc áo rõ lắm, đội mũ đeo kính tay khoanh trước ngực dáng rất phòng thủ. Chả hiểu sao em cũng đưa được Toét về tận Linh Đàm, và vẫn nhớ nhé Toét bảo nhà em 80m2 mình cũng định lên xem nó to thế nào nhưng say quá nên quyết định về ngủ.
    Sáng đau đầu nhưng ...thích.
    Người đâu gặp gỡ làm chi (các bác nhể.)
    _______________________________________ ​

    If a girl says she?Ts slept with one guy, you know it?Ts really three​
  8. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Kenzo trách khéo quá. Chẳng mấy khi anh được say men lẫn say tình. Thỉnh thoảng thả cho ông anh hồi xuân chút xíu nhé.
    Được butiboy sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 23/11/2003
  9. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Xem, ra thì "ngọn lửa" thú vị hơn "đốm lửa" rõ rồi, butiboy nhỉ?
    Ngoài phố mùa đông, đôi môi em ứ phải là đốm lửa nữa...
    Cả đống lửa luôn cho nó hoành tráng.
  10. phamhoangkien

    phamhoangkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Xem, ra thì "ngọn lửa" thú vị hơn "đốm lửa" rõ rồi, butiboy nhỉ?
    Ngoài phố mùa đông, đôi môi em ứ phải là đốm lửa nữa...
    Cả đống lửa luôn cho nó hoành tráng.
    [/quote]
    KHIẾP ............

    Nhu con mua di mai

Chia sẻ trang này