1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại...nói dối !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi anhthuongcochu, 30/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ngưòi ta thường nói là " sự thật mất lòng ", nhưng S thấy đa phần là nói thật mất lòng nhiều , nhiều quá !
    Suốt đời mắt hướng vào trong
    Bắt một con giáp để trên vai mình
  2. Alterego

    Alterego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    sự thật mất lòng ư. Hãy nhìn vào box DN sẽ thấy. Xin lỗi, khi tôi nói một ai đó ngu thì rõ ràng họ gào to lên rằng anh là tên tự cao. He he!
    kết luân là tôi chả mất gì khi nói ra sự thật "con bò chỉ là con bò".
    Chữ ký không hợp lệ!
  3. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Vâng, chúng ta lại bắt đầu nói dối, phải không bạn ? Chấp nhận không toàn vẹn, lại khẳng định một điều không toàn vẹn là nói dối
    Suốt đời mắt hướng vào trong
    Bắt một con giáp để trên vai mình
  4. hienmuoiHVS

    hienmuoiHVS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hừm... hay cho ATCC, giỏi cho ATCC, sao mà CC có thể nói như thế với Hiền Muội được nhỉ? CC có thể tự nhiên suy ra được một cách kì lạ như thế nhỉ? Như vậy là ko có được đâu nhé, Hiền Muội ko muốn ATCC nghĩ em như thế đâu. Hiền Muội nói dối ATCC cái gì ? Chỉ là bày tỏ quan điểm thôi mà, nếu như vậy thì tại sao hầu hết mọi người đều nói dối một cách đáng sợ như thế???

    Hiền muội
  5. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Thằng đó nó nói muội cái gì mà ghê vậy ?
    Coi nó vậy đó, chứ có khi nó nói dối còn nhiều hơn cả muội cơ đấy ! Cẩn thận, coi chừng nó nổi giận, bắt muội bỏ túi mang về Đà nẵng đó
    Suốt đời mắt hướng vào trong
    Bắt một con giáp để trên vai mình
  6. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Con cái nói dối từ lúc mới sinh kìa!
    Đấy các bác thấy không?Được sinh ra thì phải vui ấy thế mà chúng nó lại khóc!Đúng là nói dối mà không biết ngượng mồm!
    Hi hi hi!

    LEARNING BY
    MISTAKE
  7. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Nói dối là bản năng gốc rồi, hè hè. Và đôi khi nói dối rất chi là có ích. Như tui nè, khi nào muốn người khác tin mình thì chỉ cần nói dối là xong. Không bao giờ tui nhớ những gì mình nói dối - một điều cực khó với các liar, nên không bao giờ phải lo lắng về chúng.
    Nếu bạn không biết nói dối, chắc chắn bạn sẽ không thể tồn tại được. Nếu bạn không biết cách nói dối, sẽ không có ai tin bạn.

    Nếu sợ sự thật mất lòng, thì đừng nói thật. Nhưng nếu vẫn muốn nói thật, thì hãy dùng nói dối để diễn tả sự thật, đơn giản mà hiệu quả bất ngờ.
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
  8. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì nó cũng đã tái xuất giang hồ!hê hê!
    Mylife is limit(hic!hic!),while knowledge is endless!!


    Felix
  9. thanhha83_2002

    thanhha83_2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ui chao!thế thì cả box đà nẵng này không ai lương thiện cả sao??Anh thương cô chủ và lão felix là đặc trưng bà con nè!
    thanhhà
  10. LES-GO-MY-STAR

    LES-GO-MY-STAR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ''' Con hơn cha là nhà có phúc '''' Con cái nói dối cha mẹ nhiều hơn là chuyện thường phải ko nào.......Cứ vô tư đi nhá .....
    [blue][marque]Tình cho đi là tính tình giữ lại[blue][/marque]

Chia sẻ trang này