1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại...nói dối !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi anhthuongcochu, 30/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Thầy văn học đọc cho chúng tôi nghe câu phương ngôn
    "Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối"
    Có đúng thế không hở bạn bè cùng tuổi?
    Lứa tuổi bắt đầu yêu.
    Sáng nay em gửi gấm gì qua ánh mắt nheo
    Mà khiến anh đêm về khó ngủ
    ở gần thôi mà sao vẫn nhớ
    Ngày ngắn vô cùng - không đủ để nhìn nhau
    Ðừng ai hiểu lầm ai muốn làm cao
    Dù đôi lúc ngó lơ sang chổ khác
    Thì ra, thày bảo mà đúng thật
    Khi biết yêu trước tiên mình tự dối mình
    Rồi nếu lỡ bạn bè nhắc đúng một cái tên
    Tự dưng em quá chừng xấu hổ
    Má đỏ bừng và không cười nói nữa
    Có ai hỏi : "Hắn đấy à ?"
    vội đáp : "còn lâu!"
    Và anh thì có khác gì đâu
    Cũng bối rối rồi vội vàng phủ nhận
    Ai lại dám tỏ bày niềm xúc động
    Nên bất ngờ phải nói "Có" thành "Không"
    Bài hát anh hát cho cả lớp nghe chung
    Sao ánh mắt cứ nghiêng về một phía ?
    Tự dưng em không dám lên lớp trễ
    Chỉ sợ anh chê : con bé ấy lười !
    Tự dưng em vui hơn và anh càng thấy yêu đời
    Anh đi dạo thường xuyên hơn ngang căn phòng em ở
    Em cũng chợt thích ngồi bên cửa sổ
    Chỉ cần một cái nhìn là hai đứa sẽ ngủ ngon
    Nhưng bạn bè ơi,
    đừng tìm hiểu gì hơn
    Em sẽ bảo em chỉ ngồi hóng gió
    Anh sẽ giải thích rằng anh đi ngang căn phòng đó
    như đi ngang bao căn phòng khác của nhà trờng
    Khi biết yêu ai cũng ngỡ mình vẫn bình thường
    Dù thật sự có rất nhiều thay đổi
    Mà thay đổi trước tiên là bắt đầu nói dối
    Nhưng là sự nói dối vụng về trẻ nít rất dễ thương
    Và dĩ nhiên là đáng được khoan dung
    Hãy tha thứ cho những người vì bắt đầu yêu nên bắt đầu nói dối
    Thanh Nguyên
    Có một bài ca không bao giờ quên
  2. hienmuoiHVS

    hienmuoiHVS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chà, nói dối mà được yêu thì có lẽ Hiền MUội sẽ là người đầu tiên đăng kí qúa. Nhưng ko phải chỉ trong lứa tuổi đôi tám, đôi chín mà là cả những người vừa yêu, đã yêu và cũng còn nhiều người nữa đang yêu và sẽ yêu cũng ngày ngày nói dối để được yêu đó, phải vậy chứ???


    Hiền muội
  3. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Hiền Muội !
    Chacha dui nhỉ Hiền Muội - Tập nói dối đi Muội ! Để anh khỏi phải lo lăng cho muội nữa
    Có một bài ca không bao giờ quên
  4. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    hichic...Cháu Vinamilk ơi ! Chú hổng đi sinh nhật ... thằng bố của cháu được..hichic...buồn quá...Sáng mùng 2 tết chú vẫn an nhiên làm việc đến 10h30...sau đó chú cùng đồng nghiệp đi thăm đồng nghiệp...ai dè...về đến cơ quan lúc 14h00...chú say bí tỉ, ngồi ngủ gục luôn trước cửa ra vào của Toiletphone...bỏ luôn cả làm việc...anh bạn chú khiêng chú quăng lên giường bố...chú tu một hơi đến 20h15 mới thức dậy...lúc ấy chú mới gọi điện thoại cho ...thằng bố của cháu được .
    Buồn quá...còn thằng chú Lega của cháu, chú hẹn hén 18h00 đến mà chú chỉ toàn mơ thấy trong giấc ngủ vì men...ngủ như bất tỉnh
    ....Vinamilk ơi , không biết....thằng bố của cháu với thằng chú của cháu có thù vặt chú hay không đây
    Có một bài ca không bao giờ quên
  5. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Cũng lại nói dối:
    Híc!Theo tính toán thì sáng nay cả Box kéo nhau vào nhà Luận chơi,ai nhè...Mọi người mất tích cả...chỉ có lèo tèo có mấy người'Và Tui cũng vậy,Tự dưng đột xuất phải về quê gấp vào sáng sớm nay.Híc!
    Riêng bác Luận không bít có chờ ở nhà không thấy ai đến hay sao mà....vội vàng tìm ra đà nẵng(May wá.....)
    Chỉ tội cho chị Ớt nhà ta,thức dậy từ sáng sớm,không kịp ăn uống chi vội chạy ra đầu lộ chờ đến hơn 10h,đỏ cả con mắt mà chẳng thấy ai!Híc...cũng chả ai gọi điện thoại nữa(vì Felix tui quên mất vụ này!)
    Xảy ra cơ sự này cũng do Hoavosac cả!Ai biểu khi hôm ăn nhậu cho nên nỗi này!Kỳ này....e hèm....Thay mặt Box đà nẵng tui xin tuyên phạt ....1 chầu Kara...
    Các bác thông qua không?Cho cái í kiến đi nào....????


    Felix
  6. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Tối mùng 4 tết Quý Mùi - Tại nhà thi đấu Nguyễn Tri Phương có một chương trình ca nhạc..." đẹc biệt ..." diễn ra .....
    Tài trợ và điều hành chính là Cty truyền hình cáp Đà Nẵng Sông Thu .
    Chẳng biết quảng bá, quảng cáo thế nào mà cả hội trường suýt ...lật sân khấu vì không có Mỹ Tâm, Ưng Hoàng Phúc ...và giải lao....
    Trời ơi ! Họp hành lấy ca nhạc để giải lao - Ca nhạc cũng lấy...ngồi không để giải lao ! Chuyện tưởng chừng như chưa có bao giờ, nhưng nó đã xảy ra -
    Cũng may...May mà ông xếp TH cáp thông báo trả vé lấy lại tiền nếu muốn ! và cũng may là Lam Trường mần luôn 6,7 bài liên tục ...
    Thật buồn ! Những ca khúc mở đầu là những bản nhạc vàng lâm li bi ai Không thể tưởng tượng nổi cảnh cuồng nhiệt lúc ấy của khán giả xem ca nhạc - Và không thể tưởng tượng nổi cảnh nhiều cô bé leo lên sân khấu choàng tay...hít....Lam Trường tỉnh bơ như ruồi !
    PS : Công ty TH cáp Đà Nẵng Sông Thu <==> DRT Arico ( viết tắc là gì nhỉ )
    Ngày xuân mà ngồi bàn chuyện này cũng....đỏ con mắt, ngán ngẫm sự đời trêu ngươi....
    Có một bài ca không bao giờ quên
  7. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Này.....Diễm Hoa!
    chiện đó xưa quá rùi!Chỉ có cái lạ là Xưa mà nó vẫn diễn ra hoài!Chiện thường ngày ở huyện í mà!


    Felix
  8. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ông cẫn thận dùm tui cái , để ý số 13 của mình kìa
    Có một bài ca không bao giờ quên
    Hình như là phu nhân của ông này có Online hay sao í ! hay là Super Vinamilk vậy -
    Tui mới wở số 13 hồi sáng, í thế mà bây chừ đã lên 14 !
    Thím phu nhân Sắtlix ơi
    Được hoavosac sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 07/02/2003
  9. fanmusic

    fanmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn
  10. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này