1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại...nói dối !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi anhthuongcochu, 30/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Không biết nữa -
    Có một bài ca không bao giờ quên
  2. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Đúng!thật vớ vẩn cho những ai không (hay cố tình không) đọc và hiểu ngay từ tiêu đề của topic
    Làm ơn cho thêm 1 ít tức giận!

    Felix
    Được felixdanang sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 10/02/2003
  3. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ahha, chú lại đây - Méc chi giận bừa thế,hmmm vớ vẩn hhhhhhhhhh.....
    Fanmusic ui , xem Avatar của ông Felix kìa
    Có một bài ca không bao giờ quên
    Được hoavosac sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 11/02/2003
  4. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Thông báo quan trọng :
    Những ngày đầu năm 2003 thật nặng nề như núi Ngũ Hành đè lên người Anhthuongcochu -
    Tham gia TTVN cũng kha khá lâu rồi, chưa làm được việc gì ra trò, hôm nay lại nhận được tin là...chưa đầy 1 năm nữa, Anhthuongcochu phải ... cưới dợ .
    Hoavosac định sửa Tiêu Đề cho các anh chị em đọc cho dễ, nhưng không được nữa, đành viết ở đây vậy -
    Hôn lễ của Anhthuongcochu sẽ diễn ra tại tư gia, đúng vào lúc 8h00 sáng, kéo dài đến 6h00 chiều - ngày 30 tháng 2 năm 2004 -
    Kính báo

    Có một bài ca không bao giờ quên
  5. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Đây là 9 thành viên của Box Ba Chấm :

    Có một bài ca không bao giờ quên
    Được hoavosac sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 13/02/2003
  6. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Cái Box 3 chấm .....nào mà loạn thế??Nói đừng buồn chứ tui thấy toàn...hé hé!Nhất là cái anh mặc áo lính rènri kia kìa!
    Híc!lại mất thêm mấy phút chờ máy chạy!
    Ăn chơi kiểu ÚC


    Felix
  7. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày mấy nhể???
    31/3....ừ đúng rồi!Vậy là ngày mai là mồng một tháng tư!Híc...Cái ngày mà tôi là thằng hạnh phúc nhất hành tinh cách đây 3 năm...Và lịch sử đã lập lại..
    Tôi muốn nói ở đây là ngày mai...Hoavosac âm thầm lặng lẽ lên xe hoa về nhà vợ!Các bác vẫn chưa biết gì đúng không?Phải vậy thôi vì Hoavosac âm thầm lặng lẽ mà!Hơn nữa có thông báo đến mọi người nhưng chắc chi mọi người tin đây là sự thật??Đó là kết quả của mấy hôm nay tôi đi điều tra và làm rõ!
    Hoavosac chiều kia(29/3)Đột nhiên về nước từ chiến trường Irak!!Với hạnh phút lộ hẳn trên nét mặt cộng thêm những thông tin từ phía gia đình từ trước nên tôi không nghi ngờ gì nữa!Sau khi tay bắt mặt mừng(Tôi mừng vì lão còn sống để có bạn nhậu,Lão mừng vì còn thấy quê hương,bà con bạn bè thân thuộc và hơn hết là sắp tận hưởng cái sự sung sướng đang chờ!)Hai thằng làm một tuần nhậu và tâm sự,,,!Rượu vào lời ra,lão đã thú nhận rằng đợt phép này về là để...cưới vợ!!!!Trời!Chúa ơi,hãy cứu rỗi kẻ lầm than!!!Thêm một kẻ đã tự đeo tròng!Thêm một số em gái rồi sẽ đau khổ!Riêng tôi thì mất đi nguồn tự do còn lại của đời trai!Híc!Thế là tôi ra sức cản ngăn,nhưng cản làm sao được khi con thiêu thân vẫn tưởng rằng ngọn lửa chỉ mang lại nguồn sáng !....
    Ngày cưới đã định,ngày 1/4/2003...Hê hê!Đây là nguồn tự do nhỏ nhoi và duy nhất ưu ái dành cho tôi và lão trong tương lai (kể từ hôm nay). Các bác nhé...Sau này nhớ giùm ngày 1/4 này mà làm lễ...tưởng niệm cho 2 đứa tôi với nhé...kẻo tủi thân tội nghiệp khi nhìn các bác tự do ăn nhậu đập phá!Cho em một ngày một ngày thôi cũng là lời lưu phước của cô dâu trong ngày cưới 1/4!!!
    Sau ngày cưới lão được hưởng trọn tuần trăng mật trước khi lên đường làm nhiệm vụ bên xứ vàng đen!
    Trên đây là lý do mà lão Hoavosac đã về nước đột xuất khi chưa hoàn thành nhiệm vụ!!Chiều hôm qua lão bận lo toan khâu chuẩn bị cho ngày cưới nên các bác các cô thông củm dành cho bác í cơ hội dự thi tiếng hát KaraOke vào cuối kỳ nghỉ(chắc là vào khoảng chủ nhật tuần đến!)Vì theo tui biết lão này máu KaraOke lém!Không chắc gì lão chịu thua khi chưa được trình diễn giọng ca mình đâu!
    ...Thay mặt lão Hoavosac tôi kính báo cho các bà con được biết,Và nhầm tránh sự hoài nghi (1/4)để tăng thêm phần chính xác của thông tin tôi vừa nêu trên thì các bác có thể tham khảo thêm ở các link này:http://www.ttvnol.com/forum/t_170956

    FelixDaNang(đã ký)
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ờ ... hôm nay mà có nắm được cơ hội thổ lộ tình yêu đáng giá đến đâu thì cũng thành công cốc hết ... híc híc ... mất công lại toe mất cái làm en của mình ... hì hì ... Còn ngày mai fải nhìn trước nhìn sau mới dám nói yêu em nào ... hì hì ... Ôi ... sự đời thật trái ngang ... anh muốn gào lên là ... " ANH YÊU EM " ... hê hê ... bó tay ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  9. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai hỏi F rằng đã lần nào nói dối vợ chưa, có lẽ F sẽ trả lời thành thực rằng có. Không ít lần nàng đem khoe những món đồ mới may sắm như áo, quần, váy, giày dép và khi được nàng hỏi ý kiến, hơn một lần F đã thốt lên: "Nó đẹp đấy!", dù món đồ ấy không xứng đáng.
    Tất nhiên là nàng vui ra mặt và F cũng vui lây. Trước sự việc đã rồi, F còn có thể nói gì khác được chứ? Sau đó, khi có dịp thuận tiện, F tìm cách thuyết phục lại rằng giá như nàng cho F tham gia ý kiến trước khi sắm chúng, giá như...
    Bây giờ quý bà quý cô ăn mặc rất bắt mắt. Ra đường cánh nam giới tha hồ nhìn ngắm. F nghĩ có lẽ nhiều vụ va quệt ngoài đường là do các bác tài mải dõi theo một bóng hồng. Ấy là khi đi một mình thôi, chứ khi chở vợ sau lưng, quý ông chỉ có nước một đường nhìn thẳng. Vậy nên khi vợ hỏi: "Anh có thấy cô gái phía trước xinh đẹp, ăn mặc rất ấn tượng không ? ", F lắc đầu ngay : "Anh không kịp nhìn". Thực ra, những đối tượng như thế đời nào lọt qua tầm ngắm của F. Tuy nhiên, với tinh thần cảnh giác cao độ, F không bao giờ thú nhận điều đó với nàng.
    Truớc khi lấy vợ, F có nhiều bạn gái, vài người trong số đó đã vượt qua mức tình cảm thông thường. Họ cũng dễ thương như vợ F. Bà xã F đã không ít lần truy hỏi F về cô này cô nọ. Lần nào F cũng trả lời theo công thức : "Cô ấy trông chỉ tạm được thôi". Nàng vui lòng trước câu nói "thật thà" của đức lang quân. F cũng sung sướng không kém vì đã làm nàng vui.
    Chuyện chăn gối cũng vậy, ai cũng biết việc đó quan trọng với nam giới, còn phụ nữ thì ngược lại, dường như nhiều người không tích cực lắm. Tình thế nhiều khi đã buộc tôi phải nói với vợ: "Nếu em không muốn chuyện đó bây giờ thì anh cũng không". Thú thực, lời nói đó ngoài ý muốn của tôi .
    ( hihihi....trích đó F )
    Cuối cùng, hầu như tất cả ông chồng đứng đắn đều khẳng định chắc nịch với người vợ yêu quý: "Anh không bao giờ nói dối em". Tôi cũng vậy, bởi quan trọng là hạnh phúc gia đình vẫn được duy trì. Lời nói dối của tôi chỉ là xuất phát từ tình yêu dành cho vợ.
    CỔ CHI HỌC GIẢ VỊ KỶ, KIM CHI HỌC GIẢ VỊ NHÂN ?
    http://my198.myrice.com/flash/fff.swf
  10. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Đọc là biết nói dối rồi! Nói muh chẳng ai tin nổi hihí
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​

Chia sẻ trang này