1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại...nói dối !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi anhthuongcochu, 30/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uctrai3

    uctrai3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thiệt á chị ?--------------> câu này cũng nói dối
  2. Uctrai1

    Uctrai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Khịt khẹc, để mai Ưctrai ra tiếp, chờ đấy á
  3. omonews

    omonews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    nói dối mà chẳng có hại thì chẳng sao, đôi khi lại được việc thì không thể trách nhưng tóm lại là không nên nói dối vì khi nhiều lần nó có thể quen và vô tình ta trở thành người dối trá.
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay chờ mãi ở cà phê Thư Viên mà có thấy ai đâu ? chán như con gián ,buồn như con chuồn chuồn ! Giá như ai cũng nói được và làm được ! Chẹp ...!
  5. uctrai3

    uctrai3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại thế hả chị ? Ức trai thấy 1 chị cao cao gầy gầy trắng trắng mặc áo hồng hồng cắt tóc ngắn ngắn ,hổng biết phải hông ?
  6. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    hí hí chú này mò ốc có lẽ giỏi lắm đây !
  7. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    có lúc mình lại cảm thấy hối hận vì đã nói dối maẹc dù những lời nói dối của minh chẳng gây hại cho ai. chỉ là nói dối để thử lòng một ai đó, nhưng...

Chia sẻ trang này