1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại nói về chiều cao!

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi girl19, 27/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    À ha, ảnh webcam có chụp cả người đâu em, có mỗi cái mặt thôi làm sao em biết chị "có vẻ không lùn"?
    Híc, sự thật nó phũ phàng như vậy đấy em ạ
  2. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Nên chú ý cái chỗ chị để red ấy.....Cẩn thận để khỏi bị nhìn giống trẻ con là đúng rồi, nhưng em cũng đừng cố gắng đi những đôi cao 8-9 cm làm gì, vừa ko tốt cho chân em, đôi khi lại làm người khác chú ý vào cái chiều cao hơn ấy mà thành ra phản tác dụng.....Ủng hộ nhiệt liệt em cái phần chị để green ấy. Nhìn ảnh cô du kích bắt thằng giặc lái Mỹ chưa em??? Nếu chưa thì tìm cách xem đi...
    ĐÙa em thế cho vui, theo chị, để trông cho cao hơn thì tránh mặc quần áo màu tương phản nhau quá, vì đôi khi tạo cảm giác chia cơ thể ra thành từng khúc, trông lại càng thấp hơn. Nếu em ko quá gầy thì nên tránh những loại vải cứng, trọn loại chất liệu mềm, màu sắc nhẹ nhàng để may váy áo....Mà hè sắp đến rồi, em thử may kiểu váy liền dáng chữ A, ko cổ, ko tay xem, có thể ngắn cao hơn đầu gối chút, may bằng loại vải hoa nhỏ, sáng màu, chất liệu cottton mềm âýy xem sao...Còn túi sách và giày cũng nên hợp với tông màu váy áo nữa em ah, đừng mang những chiếc túi to quá hoạc túi có dây đeo quá dài....Túi xách tay loại nhỏ hợp với em hơn....Giày và saldal thì chỉ cần loại cao 5 cm là được rồi.....A em thử để ý cách ăn mặc của Hồng Nhung xem, cô ấy cũng thuộc loại ko cao đâu, nhưng lúc đầu,mỗi khi trông cô ấy chị cứ tưởng là cao lắm ý...
    Chúc em vui!
    come as you are.....
    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 30/03/2004
  3. Fifi

    Fifi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ... Ăn gian chiều cao


    Có vô số phụ nữ trên khắp thế giới ngày nào cũng nhìn ngắm vào gương và khổ sở vì việc lựa chọn quần áo cho vóc người nhỏ bé của mình, vậy làm thế nào mà Victoria Beckham, Salma Hayek... những người có chiều cao cũng chưa đầy 1,6m vẫn được bình chọn là người ăn mặc đẹp nhất?
    Túi xách: Rất quan trọng những lại ít được chú ý. Nhiều bạn gái rất thích xách loại túi to bản đậm màu vừa sạch vừa đựng được nhiều. Thực tế cho thấy, túi to chỉ hợp với bạn gái có vóc dáng thanh mảnh, bởi loại túi này bao giờ cũng khiến người eo có vẻ thấp đi. Tốt nhất bạn nên chọn túi xách nhỏ nhắn hoặc ví tay màu sắc tươi sáng.


    Giầy dép: Nên chọn loại quai dây gót cao, dây mảnh, tránh đi giày dép to bản gồ ghề.

    Quần áo: Đầm dài liền thân là lựa chọn tối ưu. Tránh mặc áo và váy rời?" đặc biệt là váy ngắn, áo ngắn, sự cũn cỡn chỉ khiến chiều dài thân hình như bị kéo lại. Quần jeans bó sát thích hợp hơn những chiếc quần thụng ống to. Đặc biệt nên tránh mặc váy lửng tùng xòe hoặc quần lửng ống rộng.

    Mũ: Chọn loại vành nhỏ, bê rê hoặc nón kết. Tránh đội mũ vành to xòe rủ xuống vai.

    Trang sức: Nhỏ nhắn, thanh mảnh dễ phù hợp hơn là những chiếc vòng, dây chuyền hoa tai to sụ phủ kín người.

    Tóm lại, gọn gàng và ôm sát là 2 yếu tố quan trọng cho người thấp. Đặc biệt, nhược điểm của bạn gái Á Đông là chân ngắn, đùi to, phải hết sức khéo léo chọn giữa giày, váy, mũ, trang sức, thắt lưng sao cho thật hài hòa, duyên dáng.

    Theo Đẹp
    Bạn xem để tham khảo nhé! Chúc tự tin!

  4. secretcom

    secretcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    3.197
    Đã được thích:
    1
    Bác cao 1m76 mà cũng hạn chế trong việc tìm bạn gái thì em cao sơ sơ 6ft thì không lẽ là quá hạn chế à bác? Thấy bác gì tâm sự nghe cũng đúng, nhưng vì em cũng không thuộc dạng thấp bé nên qua đây cũng đỡ bỡ ngỡ. Em giờ chỉ cần build body ra cho hợp với cái chiều cao của em là được (chứ em còn đến 5 năm nữa mới hết phát triển chiều cao). Như ông cousin em cao đến 1m87 mà tướng lêu nghêu nhìn ghê lắm.
    Nhắn các bác muốn tăng thêm chiều cao, giờ ngoài thị trường có bán mấy loại thuốc làm tăng chiều cao. Em có mấy đứa bạn cũng đang xài thử, thấy loại heightmax là phổ biến nhất, nghe quảng cáo có người tăng lên được 3 inches nhờ thuốc đó. Còn đi kéo chi thì xin can, nhiều người kéo được cao lên thì có cao lên đôi chút nhưng để lại di chứng sau này còn nguy hiểm hơn.
    Còn theo em thì cứ trời sinh sao để vậy là tốt nhất, các bác cứ yên tâm vì chưa đến 25 thì còn phát triển được.
    Give a man a fish and he will eat for a day. Teach him how to
    fish, and he will sit in a boat and drink beer all day.
  5. gacoi81

    gacoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc bài của anh Duncan mới nhớ lại ngày xưa....ông cậu ruột cũng cao tới 1m8,sang Mỹ chơi thân với mấy ông bạn người Mỹ thì 3 ông 1m85, 1 ông 2m.Về VN ,ông í cao nhất nhà, em thèm....và tủi thân vì mình còi ơi là còi có....1m65.
    Có lần 2 cậu cháu đi chơi với nhau,em tâm sự với ổng là nếu bây giờ có 1 điều ước thì em sẽ ước ngay là em sẽ cao 1m8 như cậu. Ông cậu cười và nói về.....Napoleon của ....nước Pháp, ổng nói em là " chiều cao chả có ý nghĩa gì cả nếu đầu óc bạn.....không cao". Híc, đấy chắc là ông í an ủi em....

    Sau đó về nhà ông cậu mua cho em 1 bộ xà đơn....để tập và đề ra 1 chế độ ăn uống với mục tiêu : tăng chiều cao.Ngày đầu tiên....có xà, sau giấc mơ...rất đẹp đêm hôm trước là mình cao thêm tới chục cm nữa.....em dậy và tập ngay....hic, lên đâu được hơn 20 chục cái....tự nhủ, mai sẽ cố hơn....
    Ngày thứ 2....ngày thứ 3.....ngày thứ 4....hình như mỗi hôm lên xà thêm được 5,6 cái....sau hơn 20 ngày tập luyện thì....mùa đông đến.....7g ở trong chăn, ấm ơi là ấm....vậy là hôm nay...bỏ tập, ngủ tiếp...Và hôm sau...hôm sau nữa, .....dần dần bỏ luôn.
    Còn ăn uống thì....uống sữa mỗi ngày làm 2 lít.....nhưng ăn thì chả nuốt trôi được....
    Kết quả là: sau này vẫn tự nhủ......mình vẫn cao hơn ....Napoleon nhiều nhiều...kệ kệ....Đi đá bóng với hội bạn thân, cả đội ông nào cũng tầm 1m75 ...may mà còn 2 đứa nữa cùng xêm xêm như em, đỡ tủi
    Nhưng đúng là nếu lúc nào cũng nghĩ tới vấn đề này và quan trọng hoá nó lên thì.....khổ lắm!!! Tự tin ở bản thân và biết cách ăn mặc một tí và quan trong nhất là học giỏi, hay là làm việc thật tốt ,kiếm được nhiều tiền, có vị trí tốt trong xá hội, được nhiều người iu quý thì vẫn ok! Có khi còn nhiều người cao nhưng....lại phải nhìn ...xuống với ánh mắt ngưỡng mộ í chứ

    Ga` coi`
  6. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Mình tập mãi mà chỉ vượt quá 1m rưởi một chút
    đứng.......chỉ tới rún mấy đứa bạn!!!
    tực đếk chịu đi được!!!......
    ....chiều cao là cái đinh gì...người ta đo chiều cao từ đầu lên tới trời....chứ ai đo từ đất lên đến đầu
    ...thế mới gọi là đo chứ...!!
    --> dù sao vẫn thích cao ....cao như napoleon chảng hạn!!
    Just Like That !!!
  7. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, đáng lẽ tớ phải nói rõ thêm về cách này.
    Thần chú tăng chiều cao vẫn là tự tin!
    Ít ra vênh mặt lên cũng cao hơn là cúi gằm mặt xuống nhỉ? j/k
  8. gacoi81

    gacoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chính vì ...thường xuyên phải ..vênh mặt lên ...nên em nhiều lúc bị nhiều người kêu là kiêu đấy, híc....

    Ga` coi`
  9. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    19 tuổi thì còn kịp đấy. Đi bơi nhanh lên. Em gái chị từ năm 15 đến 19 tuổi cao lên được có ...1cm (1m52), chị vẫn gọi nó là "bé lùn". Hai năm gặp lại, thấy nó cao gần bằng mình (1m55), hỏi ra thì nhờ đi bơi.
    Chiều cao là do di truyền, nên cũng khó cải thiện nhiều, nhưng chị thấy đi bơi rất hiệu quả. Ít nhất là cũng làm cho cơ thể mình gọn gàng, thể thao, nên nhìn cũng đẹp hơn. Cách đây mấy năm, chị cao 1m57, nặng 50kg, thấy mình vừa mập, vừa lùn. Mỗi tội bạn trai cứ bảo "mũm mĩm dễ thương" , nên không chịu cải thiện tình hình. Đến năm 23 tuổi mới chịu tập thể thao, bơi lội liên tục 1 năm, lên được 1m59, nặng 46kg, nhìn rất ổn. Mang giày 5cm, thì chẳng sợ... thằng Tây nào cười.
  10. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này