1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại phải hỏi các bạn gái, bạn gái đã từng iu rùi càng tốt!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi baky, 13/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baky

    baky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Lại phải hỏi các bạn gái, bạn gái đã từng iu rùi càng tốt!

    Có bao giờ, bạn cảm thấy mình yêu 2 người (đàn ông) một lúc không. Như là bạn cảm thấy nhớ nhung cả 2 người, hoặc lúc thấy nhớ anh chàng này, lúc khác lại thấy muốn gặp chàng còn lại. Và nếu như bạn có thể dành tình cảm (tình yêu) của bạn cho 2 người đàn ông cùng một lúc, thì tình cảm dành cho hai người đó có thể giống nhau không?
  2. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hè, tớ yêu rồi, nhưng mùh chưa bao giờ thấy yêu hay nhớ cùng một lúc 2 người cả. Nếu có thì chắc chỉ là nhớ tới những gì người kia dành cho mình để quên đi nỗi buồn đối với người mình yêu mà thôi. Thỉnh thoảng cũng thấy buồn buồn, nhưng yêu là vậy mùh. Biết làm sao đây
    Còn trường hợp của bạn, tớ nghĩ bạn chưa thật sự yêu ai đâu, mới chỉ thấy thích thích thôi, thích thì tớ thích nhiều lắm Nhưng mà những người tớ thích chẳng bao giờ tớ thấy nhớ cả. Thế mới oái oăm chớ
  3. baky

    baky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Oái, hình như Trâm nhầm baky là con gái hay sao ý. Tớ là con trai đấy, gặp phải chuyện như vậy nên không biết nghĩ thế nào.
  4. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Uh, sorry nhá. Tớ nhầm ấy là con gái thật. Nhưng con trai thì sao? Con trai và con gái cũng có khác nhau là mấy trong tình yêu đâu. Đâu fải là con trai thì mới có chuyện yêu 2 người một lúc còn con gái thì ko? Nhưng dù sao với con trai hay con gái cũng vậy, tớ ko tin cái gì gọi là tình yêu nếu nó bị share cho 2 người.
  5. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    hà hà , thế thì kô phải là yêu đương gì hết đâu , nếu mà yêu ai thật lòng rùi , đố ông yêu thêm được đứa nào khác . chắc như thế là ông đang thích nhiều đứa con gái, mà chẳng biết chọn ai để yêu thui mà ... choài , tội nghiệp ghê hông
  6. baky

    baky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, chắc tại tớ post bài củ chuối quá nên mọi người không hiểu ý tớ. Số là thế này, trước kia tớ có yêu, rất yêu một người (yêu thật lòng đấy - không phải chỉ thích thôi đâu). Nhưng mà (sao tớ ghét cái từ này thế) cô ấy yêu người khác (rất đang yêu người khác), tớ biết thế, nhưng vẫn yêu, và càng ngày càng...Và có lẽ, thấy tớ yêu thật lòng, nên cô ấy đã cho tớ được yêu. Cho đến một ngày (một ngày rất lâu sau đó) cô bé ấy đã nói rằng, cô ấy cũng nhớ tớ, lần đầu tiên khi ngủ dậy cô ấy nghĩ đến tớ. Quỷ tha ma bắt, tớ đã mong mỏi điều ấy đến như thế nào và như mọi người khác, sẽ cảm thấy cực kì hạnh phúc. Nhưng thật lạ lùng, tớ lạnh cả người (tớ mà tả hết cảm giác của tớ lúc ấy, không biết mọi người sẽ nghĩ như thế nào). Bởi vì, vào thời điểm đó, với những gì tớ thấy hàng ngày, với những gì mà cảm giác mách bảo, tớ biết rất chắc chắn rằng, cô ấy vẫn đang yêu, rất yêu, say đắm và đam mê người ta (tớ không thể dùng từ người yêu cũ được, vì cô bé ấy chưa bao giờ ngừng yêu người ta). Và sau này, tớ có nói về cảm giác của tớ lúc ấy với cô bé (một hành động cực kì sai lầm), và mọi chuyện đã rất tồi tệ kể từ đó. Tớ không bao giờ nhận được bất kỳ lời yêu thương nào từ cô ấy nữa...
  7. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    chuyện này là hoàn toàn có thể. Còn tùy thuộc vào hoàn cảnh nữa.
  8. Viethuy80_hubm

    Viethuy80_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có đứa con gái nhố nhăng nhố nhít nhồ nhà nhồ nhịt thế mà cũng có đứa vẫn chưa nhận ra sự thật vẫn cắm ca cắm cúi cặm cà cặm cụi lại còn kể lên đây về một đứa con gái lăng nha lăng nhăng lằng nhà lằng nhằng .
    Loại gái thế anh khinh 15 fút . Nhá .
  9. jzzzi

    jzzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    hey chắc j như n nghif / nhơf khi cô ta yêu say đắm n cha?ng nọ la? chuyện cu?a nga?y xưa co?n nga`y nay thi? n có chân rô?i thi? sao ?đôi khi con gái thích nói ngược lắm ah'' .thôi thi? cứ tiếp tục đóng vai n cha?ng tư? tế có hơn ko .....biết đâu sau na?y nghe ho?ng hết
    nhưng nói thật khi ng` ta yêu thi? trong đâ?u hi?nh như chi? có thê? nhớ dc 1 ng` thôi hay sao ha'' / chứ la?m j có cái kiê?u bật wa bật lại đâu ne`
    tho? tay ma? bứt cọng ngo? ..chớ....thương n đứt ..guột....nhưng m gia? đo? lơ? lớ lơ hehhe
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    yep!tớ đã từng!cũng phải thôi!2người đó là 2 nửa đối lập!ở bên 1 người tớ thấy bình yên!ở bên 1 người lại thấy vui vẻ!nhưng tớ chọn nguời khiến tớ cảm thấy an toàn và bình yên!

Chia sẻ trang này