1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại phải hỏi các bạn gái, bạn gái đã từng iu rùi càng tốt!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi baky, 13/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Viethuy80_hubm

    Viethuy80_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Làm gái mà lại :
    -Ở bên anh A em thấy ấm áp
    -Ở bên anh B em thấy vui vẻ
    -Ở bên anh C em thấy yếu đuối
    -Ở bên anh D em thấy sung sướng
    -Thôi thế thì lấy mợ nó 4 anh làm chồng cho nó nhanh , giá trị đảo lộn hết cả chả biết đằng nào mà lần .
    Thế là loại con gái gì , em Girl_never_Die còn bé lắm, lớn lên chút nữa em sẽ hiểu, người đàn ông của đời em sẽ chỉ là một , ở bên anh ấy em sẽ có tất cả .
  2. Viethuy80_hubm

    Viethuy80_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Làm đàn bà thì cả cuộc đời cũng chỉ tìm được một người yêu thôi, vậy mà đứng núi này trông núi nọ, đến yêu ai cũng không biết rằng mình yêu ai , trái tim đập cho ai cũng ko biết, nhớ ai cũng không rõ, lại yêu đến 2,3 người đàn ông một lúc, đáng thương đến ai là một nửa cũng không nhận ra, ấy là gái bạc phận , khổ cả một đời con gái , hay ho gì .
    TBM yêu vì mông vì ngực vì cậu là con trai, rồi cũng đến lúc cậu sẽ chỉ yêu duy nhất một người con gái, ấy nhưng mà cậu lại không yêu vì mông vì ngực, mà vì cái trái tim ở trong ngực và mông .


  3. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    câu này của bác sách vở quá! cuộc sống không hề đơn giản như vậy,mà tình cảm thì càng không!
  4. Viethuy80_hubm

    Viethuy80_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Không phải sách vở đâu, ở cuộc sống mà ra đấy .
  5. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    eo ơi. trưởng ban đối ngoại tình iu tình báo đang có bài nói chuyện giáo huấn với các em tuổi teen kìa =)) vụ này căng đây. hehe
  6. baky

    baky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Trà ui! Thế cảm giác mong nhớ của bạn đối với cả hai anh chàng ấy thế nào?
  7. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Phải,ở một cuộc sống quá ít kinh nghiệm và quá ít sự quan sát xung quanh mà ra.
  8. Viethuy80_hubm

    Viethuy80_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Lớp trẻ ngày nay thường sống vô trách nhiệm với bản thân mình, với tình yêu, và luôn có những câu ngụy biện kiểu như :
    -Ôi tình cảm rắc rối lắm, tôi thật là khó xử , tình cảm không hề đơn giản đâu .

    Bấu víu vào những điều như vậy, họ, những cô gái , cho phép mình lả lơi và yêu thích cùng lúc rất nhiều người đàn ông . Đã có người yêu rồi , nhưng khi nghe một thằng đàn ông buông lời tán tỉnh, thì vẫn ***g lộn lên sung sướng . Rồi lại giải thích rằng
    -Ôi, trái tim em khó hiểu lắm, khó hiểu lắm anh ơi, tình cảm không thể nào giải thích được
    Nhố nhăng, nhảm nhí, và không hề có một tâm hồn để nhận ra một tình yêu chân chính , đấy là nỗi khổ lớn nhất của người đàn bà . Cho đến khi người khác góp ý thì họ lại nói :
    -Ôi, đó chỉ là sách vở, tình cảm rắc rối lắm anh ơi
    Không hề sách vở đâu cô bé ạ, có những người chỉ cần gặp nhau một lần trên cao lộng gió, rừng Trường Sơn ào ào lá đổ để rồi mãi cả một đời yêu nhau và chờ đợi . Cuộc sống đó em .
  9. oanhchitchungmay

    oanhchitchungmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Ko muốn viết, nhưng đọc xong chịu ko thấu.
    Chán!
    Nhìn cái nick đoán là sinh năm 80, nhưng sao 80 mà ăn nói như thằng bé sinh năm 90 chả hiểu gì đời mà cứ ưu tư sự đời thế nhỉ?
    Sống. Trải nghiệm thêm. Nghĩ thêm.
    Rồi 30 năm nữa quay về đây mà đọc lại bài này, bạn ạ.
  10. Viethuy80_hubm

    Viethuy80_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ đến lượt bạn Oanhchitchungmay nói về tình yêu, xin mời bạn lên sân khấu . Hết lượt của tớ rồi . Đến lượt cậu đấy .
    Được Viethuy80_hubm sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 14/09/2004

Chia sẻ trang này