1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại phải hỏi các bạn gái, bạn gái đã từng iu rùi càng tốt!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi baky, 13/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi người lại nói Việt Huy ăn nói như trẻ con nhỉ. Có thể anh ta chưa bao giờ yêu một lúc được 2 người thì anh ta thấy thế thì sao??? Tớ cũng chưa bao giờ yêu một lúc 2 người được, thậm chí đã có lúc tớ đã bị rung động bởi sự quan tâm của một người con trai khác trong lúc tớ có chuyện buồn với anh bạn tớ, nhưng tớ cũng chẳng vội vàng kết luận rằng tớ yêu cái anh chàng đang quan tâm đến tớ. Và bản thân tớ thì ko nghĩ có thể yêu được 2 người một lúc.
    Cô bé mà bạn baky nói đến, tớ thì cho rằng cô bé ấy nói yêu bạn với một tình cảm bồng bột mà thôi. Tớ cũng ko nghĩ là cô bé ấy yêu bạn đâu.
    Còn trường hợp em Trà, chị đã từng trải qua, nhưng chị khác em ở chỗ chị biết chị đang yêu ai vì dù có ở bên người làm chị cười suốt ngày, lúc nào cũng tận tâm chăm sóc chị thì tâm trí chị lúc nào cũng chỉ hướng về người chị yêu mà thôi.
    Mọi người đừng nói đó là sách vở nhá, tớ thì thấy cái này tuỳ vào từng người và từng hoàn cảnh. Anh Việt Huy cũng ko nên kết luận những người đang ko biết mình yêu ai là nhố nhăng nhí nhố. Họ sẽ tìm được ra người họ yêu thôi, và lúc đó chắc chắn đáp án chỉ có một người. Chỉ có điều giờ họ đang bị lẫn lộn chút thôi. Tình cảm cần thời gian để xác định mà
  2. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Thế tôi hỏi bạn Kiều Trâm,bạn Viethuy nói là người đàn bà cả cuộc đời cũng chỉ tìm được một người yêu thôi,không phải quá sách vở thì là gì? bạn hỏi những người xung quanh bạn xem có mấy ai được như thế?
    Chính cái tình yêu trên đỉnh Trường Sơn của bạn mới là nhố nhăng,nhảm nhí. Chẳng biết con người ta thật sự thế nào mà chỉ qua ánh mắt thôi cũng nhớ nhau cả đời,như thế chẳng phải là tình cảm còn lả lướt hơn cả "bọn con gái" chúng tôi bây giờ à?
  3. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0


    Đàn bà cũng vui nhưng thuốc lá thì lúc nào cũng có khói!



  4. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    ĐỪng nói con gái như vậy chứ. Tui thường thấy con trai bi giờ hay như vậy hơn. Bên cạnh cô này lại nhó đến cô khác. NÓi chung, cũng là................ tuỳ từng người mà thôi. Nhưng mà mấy bro biết không ?. Nếu để giải thích cho con gái hay đứng núi này trông núi nọ thì tui có 1 câu nghe có vẻ êm tai " Con gái như hạt mưa sa, hạt vào vườn cấm, hạt ra ruộng cày". Thì con gái cũng nên có quyền chọn lừa để có đc 1 người xứng dấng với mình cchứ. Nói chung, các bạn đã nghĩ đến tinh yêu thực tế chưa?. Thời này, cũng chẳng có mấy " 1 mái nhà tranh 2 trái tim vàng" đâu. . ĐÚng không nhỉ? chẳng biết nữa, đo là suy nghĩ của tui thui mà
  5. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Trừ những trường hợp yêu nhiều ng vì nguyên nhân khác-ko phải tình cảm-ví dụ gái bao thì chuyện này có đấy.
    Không những trong sách báo phim ảnh mà ngoài đời cũng có nhiều trường hợp như thế này.Nhiều cô gái đúng là có tình cảm với 2 người đàn ông cùng 1 lúc,và nhiều lúc họ đã phải chọn cả 2 vì không xác định được bên nào hơn bên nào,và khi sự thật bị 1 trong 2 người đàn ông phát hiện ra thì cô gái trở thành kẻ bắt cá 2 tay,và bị nhiều người cười chê.
    Tôi không phải là đàn bà tất nhiên chưa trải qua cái cảm giác đó nên không đánh giá được chính xác.Nhưng theo tôi,đó không phải là họ xấu tính hay tham lam gì,mà thường là những cô gái đó thường có tâm lý cả nể,yếu ớt,chính kiến không rõ ràng nên không rạch ròi được tình cảm bên tình bên nghĩa -hi hi.Tôi cũng có quen một cô bé rất ngoan ngoãn,hiền lành thế mà không ngờ cô bé đấy cũng rơi vào trường hợp yêu 2 ng cùng 1 lúc,nói chung thế cũng giỏi,phân tán được tư tưởng,tình cảm và thời gian chia đều được cho cả 2,mà nghe nói là yêu cả 2 thật lòng chả hiểu thế nào.hi hi!
  6. Viethuy80_hubm

    Viethuy80_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ý tớ nó nà như thế này : Nghĩa nà khi mà người đàn bà ấy, trải qua hàng chục mối tình cuối cùng cũng chỉ để chọn lấy một người yêu thôi, mà đã qua chục mối tình rồi í, thì thân gái đường xa dặm trường, trái tim cũng mỏi mệt, thân xác cũng héo gầy , khổ và thương cho bạn gái thôi .
    Ý của tớ nó nà các bạn gái nên chọn lựa kỹ càng, việc hệ trọng cả đời con gái , chứ không nên để trái tim rung động quá nhiều rồi đến lúc không phân biệt đâu là thật là giả thì khổ mà .
    Còn cái tình yêu trên đỉnh Trường Sơn mà bạn nói nà nhảm nhí ấy, tớ chả biết nó thế nào mà báo đài với cả tivi cứ ca ngợi suốt hàng chục năm qua, rồi còn vào cả sách giáo khoa nữa .
    Cái gì mà Đông Trường Sơn nhớ Tây Trường Sơn ấy , Để mà yêu được như thế thì cần có tâm hồn bạn ạ, cái mà các cô gái thời nay thiếu , chính vì thiếu nên cứ thấy cái gì long la lóng lánh óng ánh sương mai là tưởng là tình yêu .
    Yêu đương nhảm nhí vớ vẩn thế lớp trẻ ngày nay nàm sao mà có thể học tập được .
    Ơ mà có khi tại tớ nói cứ như sách ấy nên các cậu bảo sách vở quá nhỉ, tại quyển sách ấy mà, viết gì không viết cứ mang truyện ở ngoài đời mà viết . Làm người ta cứ tưởng bịa .


  7. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ối, sao bạn nóng tính thế. Nếu Việt Huy nói vậy thì ko chính xác rồi. Đàn bà cũng như đàn ông, tớ nghĩ rất hiếm trường hợp cả cuộc đời chỉ tìm được 1 người yêu duy nhất. Thật sự đó. Quay lại với trường hợp của topic này, tớ muốn nói về cái tình yêu cùng một lúc dành cho 2 người ấy.... tớ thấy nó ko được chính xác cho lắm.
    Như bạn nào ở trên nói rằng có nhiều người đàn bà thấy yêu cả 2 người đàn ông, nên thời gian dành cho mỗi người được chia đôi. Chuyện đó là có thật và tớ tin chuyện đó. Nhưng mà để nói rằng người đàn bà lúc đó yêu cả 2 người đàn ông thì tớ ko nghĩ vậy. Chắc chắn với một người kia chỉ là một thứ tình cảm mà họ ngộ nhận là tình yêu thôi hoặc vì mục đích khác.
    Bạn tớ yêu một con bé và nó chấp nhận để con bé dành cho nó tối thứ 2,4,6, và để cho con bé đó đi với một thằng khác mà nó cũng nói là yêu vào tối thứ 3,5,7. Nó kể con bé đó cũng yêu nó và cũng yêu thằng kia, nó ko biết fải làm gì, đành chấp nhận tình yêu chia sẻ kiểu đó. Thế nhưng cuối cùng, tớ thấy con bé đó chỉ yêu thằng kia thôi, có yêu bạn tớ đâu.
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    con người bao giờ chẳng có những lúc phải suy nghĩ về tình cảm của mình ! cũng có lúc con người ta nhận ra mình có cảm tình với cả 2 người con trai đối xử tốt với mình! nhưng những suy nghĩ đó không kéo dài , bởi sau 1 thời gian người ta sẽ nhận ra mình có tình cảm thật sự với ai thôi !
  9. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiểu sai hoàn toàn câu tục ngữ này rồi! Và tôi cũng có một câu như thế này: "Biết thì thưa thốt ko biết thì dựa cột mà nghe"
  10. baky

    baky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cái tớ hỏi là chuyện của chính bản thân tớ. Và giờ thì tớ đã chắc chắn một điều là cô bé ấy không hề yêu mình. Không thể yêu hai người cùng một lúc được, tình yêu chỉ có thể có một mà thôi! Buồn, vì mình không nằm ở cái phần có một mà thôi ấy.

Chia sẻ trang này