1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại phải hỏi các bạn gái, bạn gái đã từng iu rùi càng tốt!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi baky, 13/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. albeliebe

    albeliebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Anh Viethuy nói cũng có chỗ đúng nhưng mà con gái yêu cả hai người là không phải không có đâu anh, chính Albel đã từng như vậy mà. Anh cho vậy là sai nhưng chính bản thân ALbel cũng cảm thấy khó xử và có lỗi trong suốt thời gian ấy, cũng tốt là chính Albel nhận ra được mình phải chọn ai, phải làm gì. Tình yêu vốn dĩ cũng chỉ là tình cảm con người mà thôi, con gái hay con trai đều có tình cảm cả mà, nên đâu thể vô tâm trước tình cảm người khác. Nếu nói albel đã nhầm lẫn thì không đúng, sao lại nhầm lẫn với hai người ấy mà không phải với người khác, chỉ là khi quen hai người cùng lúc, Albel chỉ vui lúc đầu thôi, vì mỗi người mỗi nét tính cách mà, nhưng về sau thì thấy có lỗi nhiều hơn, cuối cùng thì Albel quyết định nói thật với một người về điều ấy. Đó là sai lầm mà cho đến giờ Albel vẫn thấy đáng tiếc , vì chính sự không dứt khoát ở bản thân mà làm cho một nguơì buồn như vậy.
    To Baky, Albel không muốn nói baky đừng buồn, vì nói như vậy thì vô lý lắm, không buồn sao được dúng không , nhưng Albel có câu nói này dành cho Baky ah
    Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình,hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta không làm điều gì sai trái cả. tất cả chỉ vì tình yêu đã không dừng chân tại nơi người ấy mà thôi.
    Nếu một người nào đó yêu ta mà ta không yêu lại người ấy, hãy tônn trọng điều ấy vì tình yêu đã gõ cửa trái tim ta, nưng hãy nhẹ nhàng từ chối món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận để không gây khổ đau.
    Nếu ta yêu một người nào và người ấy cũng yêu lại ta, nhưng rồi tình yêu lại ra đi thì cũng đừng nên níu kéo hay đỗ lỗi mà hãy để nó ra đi, mỗi lý do đều có ý nghĩa của riêng nó. Rồi ta sẽ hiểu.
    hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu mà chính là tình yêu lựa chọn ta. Tất cả những gì ta có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu tràn ngập trong tâm hồn ta thì hãy cảm nhận tất cả hơi thở của nó bằng một tấm lòng chân thật.
    Hãy mang tình yêu đến cho những người làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn,mang đến cho mọi người xung quanh bằng mọi cách mà mình có thể làm được
    Mong Baky sẽ vui vẻ trở lại và có một người sẽ yêu mến baky nhiều nhé
  2. baky

    baky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    To albeliebe : Mình không ngủ được, nên lại lang thang trên ttvnol. Thật tuyệt vời làm sao, mình cảm thấy nhẹ nhõm và yêu đời hơn rất nhiều nhờ những lời nói thật dịu dàng của bạn. Lời duy nhất tớ muốn gửi tới bạn lúc này : Cám ơn thật nhiều. Và những người như bạn sẽ luôn có cuộc sống thật hạnh phúc, vì họ luôn mang niềm vui tới cho người khác. Ước sao có thật nhiều albeliebe!
  3. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Hờ
  4. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Hờ! Tớ mà đã yêu ai thì chỉ nghĩ về đúng người ấy thôi. Chẳng bao giờ có cái chuyện nghĩ đến người khác cả. Miễn bàn!
  5. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là cô bé đó còn ít tuổi nhưng đã tham lam và thực dụng. Có thể bạn còn trẻ nên bạn chưa nhận rõ điều này, nhưng 1 thời gian nữa, qua 1 vài kinh nghiệm của cuộc sống, bạn sẽ nhận ra điều này vô cùng rõ ràng.

    Khi cô bé ấy nói cô ta yêu bạn thì đơn giản là cô ta tham lam, cô ta chẳng muốn mất cái gì cả, cô ta vẫn yêu bồ cô ta thắm thiết nhưng bên cạnh đó, cô ta tham lam và muốn biến trái tím của bạn thành dạng nô lệ của cô ta vậy. Có mất gì nhỉ? Mất chăng chỉ là những lời nói ngọt ngào giả dối, nhưng vì bạn còn ngây thơ nên bạn chưa nhận ra điều đó rõ ràng đấy thôi. Khi bạn nói với cô ta, bạn không có điều gì sai lầm cả, đừng vì sự tức giận của cô ấy mà thấy mình tội lỗi. Bạn hoàn toàn đúng khi nói thật suy nghĩ của bạn. Cô ấy ích kỷ và trẻ con nên mới tức giận như vậy. Nhưng tuổi còn trẻ mà tham lam, thực dụng như vậy thì cuộc sống cũng không được thanh thản lắm đâu.
  6. albeliebe

    albeliebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    To thumbird: ALbel không phải nói có lợi cho mình, hay vì cùng đứng trong hoàn cảnh giống như người bạn gái của bro baky mà Albel đã post bài viết trên. Chì la, nếu như Thumbird đã rơi vào hoàn cảnh giống như vậy thì mới hiểu cái khó xử của nó, Albel không nói Thumbird đứng ở vị trí albel mà suy xét đâu, vì dù cho đặt vào vị trí albel thì cũng chỉ có thể nghĩ cho Albel 80% thôi, chứ vẫn không cảm nhận hết tâm trạng người trong cuộc. Albel công nhận cả Albel lẫn người bạn gái ấy đều sai, chì là cái cảm xúc lúc ấy nó không phải là sự đỏng đảnh cá nhân đâu.
    To bro Baky: Albel nghĩ rằng, cô bạn ấy bây giờ cũng như Albel lúc ấy, suy nghĩ rất nhiều, dù là gì thì chắc rằng cô bạn của bro cũng không muốn có kết thúc buồn như vậy đâu, cảm xúc đôi khi thật khó giải thích nhưng không phải là không có những chuyện như vậy, chỉ là liệu cô bạn ấy có quyết định dứt khoát cho mình hay chưa thôi. Albel cảm ơn bro đã nói tốt cho ALbel như vậy ah, nhưng ... trên đời mà có nhiều Albeliebe thì chắc thế giới loạn lung tung lên hết ah
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Right ! Rất đúng ! I đồng tình với ý kiến của U . Mà thực sự chúng ta ko bao giờ có 2 tình yêu cùng một lúc đâu , có thể đó là một thứ tình cảm na ná tình yêu và nó làm chúng ta lầm lẫn thôi . Như ng ta thường nới : " Tình yêu thì chỉ có 1 nhưng thứ na ná tình yêu thì có nhiều "
  8. baky

    baky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    To albel: Hix, tớ mong ước như thế là vì cảm nhận được sự êm ấm dịu dàng trong lời nói của bạn, trong lời chúc dành cho tớ và cả một chút gì đó nữa vui vẻ vì những câu thơ bên dưới bài viết của bạn. Còn về mặt kia thì, đúng là thế giới này sẽ loạn lên mất. Hoặc là có nhiều khả năng tớ sẽ phải chết lần nữa mất.
    Thực ra thì thể xác tớ có thể đã một lần từng chết . Cái cảm giác lúc ấy sợ lắm. Mí mắt cứ nặng dần, tớ nhìn thấy bố mẹ tớ cứ mờ dần đi, rồi không nhìn thấy gì nữa. Xung quanh tối đen, lạnh lẽo và chỉ có một mình. Muốn hét lên, muốn gọi ba, gọi mẹ, gọi những người thân, nhưng thanh âm cứ đọng lại đâu đó trong cơ thể. Tớ thấy mình bất động hoàn toàn. Chỉ một lần thế thôi mà tớ đã thấy sợ kinh khủng, nhất là khi nghĩ đến cảm giác của ba mẹ mình khi ấy. Còn tâm hồn của tớ, không phải có thể nữa, mà chắc chắn đã chết, chết sau một thời gian sống leo lét nhờ vào cái hi vọng mỏng manh mà tớ vẫn cố đặt ra để tự lừa dối bản thân mình. Cô bé ấy là cả thế giới này của tớ, nhưng lại quyết định là vợ người ta, và đã làm như thế, cho dù người đó đã có gia đình. Giờ thì tớ chẳng còn nhìn thấy ai nữa, chẳng thể gọi tên ai được nữa mất rồi...
  9. brightstars

    brightstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tui chúa ghét ai yêu mà bắt cá hai tay như vậy áh, yêu đương gì, làm trò cười cho người khác thì có. Thật là dại khi đặt tình cảm vào những con người như vậy, chẳng nghiêm túc một chút nào àh.
  10. Guest

    Guest Guest

    Ôi trời ơi đọc cũng đủ mệt rồi,may mà mình chưa yêu ai.Thà đi ngủ còn hơn các bác nhể Thời gian yêu đương các bác dành cho ăn chơi nhảy múa có phải sung sướng ko?

Chia sẻ trang này