1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại phải hỏi các bạn gái, bạn gái đã từng iu rùi càng tốt!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi baky, 13/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Hờ, pác này nói thế thì chịu roài Có phải cứ ăn chơi nhảy múa suốt ngày là sung sướng đâu, lâu rồi cũng thành nhàm ra.
    Cứ thử yêu đi pác, biết đâu pác lại bỏ cả ăn chơi nhảy múa để mà lao đầu vào yêu ý chứ

    Được chip_chip542 sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 30/09/2004
  2. baky

    baky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chip chip này, chẳng phải thử yêu đâu. Rồi tự nó sẽ ào ào đến, giẫy ra không kịp. Lúc ấy thì lại chẳng trách móc mình đã không chịu khó học hỏi kinh nghiệm quý báu của những người đi trước ấy chứ!
  3. Guest

    Guest Guest

    Choài,tuy chưa yêu nhưng sau khi học hỏi kha khá kinh nghiệm yêu của các bậc tiền bối em đã lên núi đi tu rồi.
  4. albeliebe

    albeliebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    bro Boy_ngay_tho ui, bro muh nghe lời của những người thất tình thì muốn đi tu rùi ah, nghe để biết và rút kinh nghiệm thôi bro hen, còn thì tình cảm tới lúc nào đố bro biết mà né ah .
    P.S : Pé Albel tò mò bro boy_ngay_tho có ngây thơ thiệt hông bro . Tò mò không chủ định
  5. mandylovetom

    mandylovetom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng từng như thế đấy.Một người yêu tớ nhiều năm rồi làm tớ cảm thấy rất gần gũi.Tớ vẫn hay nhớ người ta mỗi ngày.Nhưng tớ biết đó ko phải tình yêu.Con gái đôi khi rất nhạy cảm và dẫn đến lầm tưởng.Sau đó tớ gặp người yêu tớ bây giờ,tớ cảm nhân rõ ràng về tình yêu tớ dành cho người ta.vậy là mỗi buổi sáng thức dậy tớ nhớ đến những hai người.
    Một tuân trước,tớ sang Hà Lan học,và tớ chỉ nhớ về người yêu của tớ thôi.cậu biết dấy,dôi khi con gai cho rằng nên dền đáp hay la bù đắp gì đó cho những người yêu mình.Nhưng thật sự đó ko phai tinh yêu dau.Cô ấy chỉ hiểu lầm tình cảm bản thân thôi.Kể ra cô ay cũng là người hơi liều khi nói ra điều đó với cậu.Cậu cũng nên cứng rắn ma rời bỏ người ta đi.Vì tớ ko nghĩ đó là tình yêu.Cậu đang bắt cô gái thich hợp với cậu phải đợi cậu đấy.
  6. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Mình từng rơi vào trường hợp này nên biết .Cái cảm giác phân vân ko biết nên chọn ai ko biết phải làm thế nào nhưng sorry mình ko thể giải thích được
  7. baky

    baky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    minchu à, bạn có cảm giác phân vân không biết chọn ai, nhưng bạn có khi nào có ý định chọn cả hai, hay là cứ muốn kéo dài tình trạng không rõ ràng này không?
  8. albeliebe

    albeliebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bro baky chắc sẽ nghĩ rằng Albel là đứa con gái quá đáng hay gì gì đó.. nếu bro biết Albel cũng đã từng có ý nghĩ thử quen cả hai người cùng lúc xem mình hợp với ai hơn, cũng may ý nghĩ đó đã bị dập tắt khi chính Albel nghĩ rằng, giả sửa nếu cả hai Albel đều không yêu thì không sao nhưng nếu Albel thật sự thích một người trong số đó thì không khéo Albel sẽ đánh mất cả hai, vừa tình bạn vừa tình yêu thôi.
    Albel cũng giống như minchu, không thể giải thích nổi cái cảm giác lúc ấy của mình, đó không phải là cái đỏng đảnh cá nhân của con gái hay cái gì tương tự.
    Bro Baky, trong chuyện của bro, nếu bro đã chắc chắn tình cảm của sí ấy rồi thì Albel nghĩ rời xa sí ấy sẽ là tốt cho cả bro lẫn sí. Tố cho bro vì không phải kéo dài mãi tình trạng biềt trước câu trả lời này, tốt cho sí vì sí sẽ không phải suy nghĩ, đắn đo vì không muốn bro buồn nên lưỡng lự không từ chối. Mong bro sẽ vui vẻ trở lại bro nhé
  9. Guest

    Guest Guest

    Dạ, tại mọi người hay bảo em ngây thơ chứ em cũng chả bít mình có ngây thơ ko.Em thấy ai yêu nhau thì khổ nhiều hơn là hạnh phúc các bác ạ,chưa kể là những mất mát khác mà khi yêu người ta ko nhận ra.Tội gì mà cứ phải đâm đầu vào đau khổ thế nhể.Sau này cưới vợ rồi các bác sẽ muốn quay lại thời tự do bay nhảy,hành tẩu giang hồ của mình đấy.
  10. albeliebe

    albeliebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    bro cưới vợ thì bro cũng phải iu chứ bộ. hix. nhưng hình như mọi ngườ đều muốn iu chứ có ai muốn bình yên đâu bro (except bro vì bro "ngây thơ")

Chia sẻ trang này