1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại phải lựa chọn rồi , giúp mình với .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rosy_girl_green, 31/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rosy_girl_green

    rosy_girl_green Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lại phải lựa chọn rồi , giúp mình với .

    Mình với bạn trai yêu nhau 3 năm rồi ,mình đi làm rồi mới yêu nên anh ấy là mối tình đầu , ngay từ đầu mọi người đã bảo không hợp , nhưng vì cứ thấy anh ấy tốt hiền nên quyết tâm phải trói được anh ấy . Người yêu mình nhà nghèo , anh ấy là con vợ 2 , phải tự lập , anh ấy không lãng mạn , giản dị nên mình yêu anh ấy cũng phải quen việc anh ấy ghét bạn gái ăn mặc mua sắm nhiều . Mình nghĩ là yêu không nhiều,vì từ hồi yêu chưa lần nào đi chơi mà không cãi nhau nhưng chẳng hiểu sao mình cứ nghĩ mình sẽ cưới anh ấy . Nên là mặc dù đi với nhau không vui nhưng vẫn đi , đã xem hết ngày đặt chỗ cưới xong xuôi rồi .
    2 tháng gần đây bọn mình đi chơi lần nào cũng cãi nhau to , nhiều khi chỉ vì chuyện cỏn con vớ vẩn .
    Mình cãi nhau với anh ấy nhiều nên mình lại hay nhắn tin trò chuyện với bạn bè khác . Trong đó mình hay gặp 1 anh , rất trẻ con vui tính nhưng chiều mình lắm , đi với anh ấy lần nào cũng được cười thoải mái , anh ấy còn khuyến khích mình thay đổi thử mầu tóc kiểu tóc .Nhiều điều mình chưa kịp nói anh ấy đã biết mình muốn làm gì hay thích gì . Rồi có lần mình gọi vào nhà anh ấy gặp mẹ anh ấy mà mẹ anh ấy lại nói H nhà bác hay kể về cháu lắm , hôm nào cháu đến chơi . Mình thích anh ấy , đi với anh ấy luôn vui , nhưng anh ấy ở nhà mẹ chiều quá , anh ấy lại khéo léo , mình không tự tin yêu người như thế.
    Gần đây thấy mình gầy đi chị họ mình có hỏi , mình kể về 2 anh , Thì chị có nói " em hãy nhìn hoàn cảnh nhà chị , bây giờ chị sống anh ấy chỉ như tồn tại " . Vì ngày xưa chị ấy cũng không dám yêu 1 anh mà chị ấy rất thích chỉ vì anh ấy đẹp trai quá mà chọn anh rể mình chỉ vì mọi người nói anh rể chất phác tốt bụng thì cưới yên tâm hơn . Chị ấy bảo anh rể càng ngày càng lộ ra không hiểu cảm giác chị ấy, chị ấy sống vì con và họ hàng . Anh rể có lần cùn lên đòi li hôn , nhưng sáng vẫn đòi .... với chị , mà chiều toà gọi ra thì rụt cổ ở nhà không dám ra . Mình nhìn cảnh chị ấy mình sợ lắm .
    Còn4 tháng nữa là đến ngày cưới rồi , mình và người yêu không gặp nhau mà mình chẳng thấy nhớ nhung gì , còn anh bạn kia thì luôn nói yêu mình nhưng tuỳ mình quyết định . Nếu là các bạn thì các bạn bảo mình có nên nhắm mắt cưới không hay làm lại từ đầu . Mình ra trường yêu anh ấy là lần đầu suốt 3 năm rồi nên mình cũng sợ tan vỡ .
  2. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    chắc gì anh bạn mới đã tốt hơn người yêu. Mới chỉ chuyện trò với nhau thì ăn thua gì. Phải thân hơn mới đánh giá nhận xét được.
  3. rosy_girl_green

    rosy_girl_green Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình và bạn trai có lần cãi nhau chỉ vì thuê nhà gần nhà bố anh ấy , mẹ anh ấy ở quê với em gái mà , hay là thuê nhà gần chị mình . Có lần cãi nhau vì mình đi cắt tóc ngắn . Có lần chỉ vì gặp bạn anh ấy mình không noí chuyện gì .
  4. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cả đời ko thể nhắm mắt cưới bừa được , chưa cưới mà cãi nhau suốt như vậy thì ko hiểu cưới xong sẽ thế nào đây? e nghĩ bác nên xem xét lại bác zai hiện tại đi, 3 năm cũng ko fải là khoảng time quá dài có người yêu nhau đến 7, 8 năm mà cũng chẳng đến được với nhau ấy chứ.
    Đấy chỉ là quan điểm của riêng e, còn quyết định ntn là người trong cuộc chắc bác fải biết rõ nhất
  5. girl_buong_binh

    girl_buong_binh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    thôi cái anh đầu tiên thì bạn bỏ đi, như thế là quá không hợp rồi.
    Anh thứ 2 thì từ từ rồi tìm hiểu.
    Không được thì tìm anh thứ 3 lo gì.
    Mà bạn bao tuổi rồi nhỉ?
  6. rosy_girl_green

    rosy_girl_green Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình không phải người nhiều bạn bè , toàn bạn gái học cùng thôi , nên mình cũng muốn ổn định sớm , mình ra trường quen anh ấy là yêu từ ngày đó đến bây giờ nên nếu dừng lại mình cũng sợ ...
  7. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cô chủ topic đang ở cái thế đứng núi này trông núi kia .
    Chắc gì sau 3 năm anh bạn giai mới đó có chiều cô liên tục không , hay lại ... biết thế ngày xưa em chung tình với anh cũ .
    Hãm nhỉ . Cái loại đờn bà hay đâu chầu đấy mệt lắm .
    Cô muốn có tình cảm với bất kỳ 1 thằng đàn ông nào mới thì nên cắt đứt hẳn với cái cậu 3 năm đi . Đừng chuốc mệt vào thân .
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có lần tôi đọc đc 1 bạn viết ở TVTY 1 câu hay lắm, nhưng tôi không nhớ kỹ là mấy chữ m:
    Thà chọn trễ còn hơn chọn nhầmmmmmmmmmmmm.
    Ổn định sớm mà ổn định với người không thích hợp thì e cái ổn định ấy cũng không bền vững được đâu bạn.
  9. yeuChien

    yeuChien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    duyên số rồi nhưng mà số khổ
  10. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh nhìn lại, có thể bắt đầu lại cũng được mà "Chọn trễ còn hơn chọn nhầm"
    Có thể cả 2 anh đều không thể lấy làm chồng mà có anh thứ 3 xuất hiện thì sao?

Chia sẻ trang này