1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại phải lựa chọn rồi , giúp mình với .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rosy_girl_green, 31/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sizeXL

    sizeXL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ hiếm bác zai nào rơi vào tình cảnh muốn dứt lắm rùi mà còn lăn tăn ko biết mình bị gọi là gì lắm .
    Còn thực tế , nó vẫn xảy ra , trong nhà ngoài ngõ , là tình huống anh kể ở trên , bác zai kia chẳng bị gọi là gì ngoài tên anh ấy cả , bởi lẽ lí do chính đáng , không yêu nữa thì chẳng nhẽ cố mà bám và cái nền tảng 3 năm để mà làm khổ nhau cả đời hay sao ? Con gái bây giờ họ đâu phải lúc nào cũng cho mình là người bị hại , bị lừa , tình yêu đến từ 2 phía , nếu mà có ích xì y zét gì thì nếu anh yêu 1 cô gái có học và có tự trọng , khi ko còn yêu cô ấy , cô ấy cũng chẳng vứt tự trọng đi mà bắt đền anh vô lí thế đâu , miễn là anh cư xử đúng , anh ko lằng nhằng vài cô 1 lúc , mà nếu anh đối xử tốt với cô ấy đến giây phút cuối cùng , thì lại càng chẳng lo bị gọi là gì cả .
    Yêu nhau 3 năm chứ có là 7 năm mà không tài nào hoà hợp thì cũng phải chia tay thôi chứ cứ sợ bị thiên hạ hiểu lầm thì chẳng nhẽ các bác zai nhỡ nhận lời yêu em nào rùi là chắc như đinh lấy em í chắc .
  2. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Vậy chúng ta nhất trí là sẽ không có ai là thằng đểu, thằng sở khanh khi người đó chỉ cần thoả mãn xác thịt xong là có thể tạm biệt ******** với một lý do không ai cãi được : không hợp, không hạnh phúc, làm khổ nhau.... Cho dù cho quãng thời gian yêu nhau có là 3 năm hay 3 ngày thì người ta vẫn có thể nguỵ biện ra lý do để chia tay.
    Trong câu chuyện của bạn gái chủ topic này, chưa có những dấu hiệu rạn nứt trầm trọng đến mức phải chia tay người yêu.
    Vâng, ngoài kia, người ta yêu nhau, bỏ nhau, nhưng người ta cũng cưới nhau rồi sinh con đẻ cái đầy ra đấy thôi.
  3. toilatoj

    toilatoj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cháu phản đối ... sao cô lại nghĩ đến việc bỏ chú cháu sau từng ấy năm wan hệ như thế ... thế là không chung thuỷ rồi ........
    Theo cháu cô cứ về cưới chú ấy đi ợ...
    P/s: Cháu còn chưa yêu nổi ai 3 tháng .. nên cháu bốc phét đấy
  4. sizeXL

    sizeXL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là anh này không hiểu lắm cái ý em nói , mà thôi cái đấy cũng chẳng trách anh , nhưng cái việc phân biệt " thằng sở khanh với thú vui xác thịt " với "1 anh hiền lành mà vẫn bỏ người yêu" nó không dễ nhưng cũng chẳng khó ; 3 năm và 3 ngày nó là 2 khoảng cách khác hẳn nhau ;
    1 thằng sở khanh thì không yêu chung thuỷ , yêu tử tế để mà được tôn trọng gì nhiều , cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra ;
    còn 1 anh tử tế thì chẳng có cái chuyện yêu 3 ngày chén xong rồi bỏ , chắc cái lí lẽ này đem ra hỏi trẻ lớp 5 xem chú kia thế này tốt hay xấu nó cũng ko đến nỗi ko biệt được .
    Không phải thằng sở khanh nào cũng lừa dối được tới đơn vị vài năm , và không phải anh nào bỏ người yêu thì cũng là lòng lang dạ sói .
    Người ta yêu nhau , bỏ nhau nếu ko hợp ; người ta lấy nhau tất nhiên là đầy , nhưng cũng chẳng ai trách chú rể A trước khi lấy cô B đã yêu cô C hay cô D 1 vài năm trước . Mà có bỏ cô C , cô D đấy thì mới có chuyện đến lượt cô B lên xe hoa , chứ ko thì ôm đồm cả rổ hả anh ?
    Hết ạh .
  5. vodanhkhach12002

    vodanhkhach12002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bi h, cưng hảy tạm đặt zai thứ 2 qua một bên đã nhé...!
    Quay lại zai 1, bạn viết, mối tình đầu, yêu nhau 3 năm, gần cưới, mà không gặp nhau, chả thấy nhớ nhung gì cả... mình thấy lo cho tình yêu của bạn lắm lắm...
    Chuyện tình yêu có trăm ngàn lối..., trong trường hợp bạn, mình khuyên bạn nên suy nghĩ kỹ lưỡng, tham vấn thêm ý kiến của những người thân trong gia đình, ... để có quyết định đúng đắn, hợp lý.
    ...Có thể mất 3 năm để có 30 năm hạnh phúc còn lại. Còn hơn ngược lại, bạn nhé!
  6. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em ủng hộ bạn gái này chia tay người yêu vì :
    1. Hay cãi nhau vặt
    2. Không yêu nữa
    Nếu vậy thì thôi.
    Yêu nhau và chia tay nhau, nếu cả hai người cùng chấp nhận thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu đã yêu 3 năm với ngần ấy yêu thương mà dứt tình vì một người khác thì có nên gọi là bội bạc không em?
    Thôi không sao, có lẽ anh sẽ không tranh luận với em nữa vì đây thuộc phạm trù tư tưởng mất rồi.
    Được unknowdevice sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 02/06/2009
  7. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con thì không nên lấy chồng sớm. Làm con gái còn chưa xong thế này thì làm vợ làm mẹ sớm làm gì.
  8. aha01

    aha01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đồng quan điểm đó, khi Yêu nhau thì dễ chiều chuộng nhưng khi đàn ông đã xác định nghiêm túc rồi thì họ sẽ đắn đo cân nhắc rất nhiều.
    Chẳng qua anh kia chưa đưọc bạn yêu nên đang săn đón vậy, chiều chuộng, bao dung nhưng thử hỏi cưới nhau về xem có phải thế không ???
    Tuy nhiên lấy người mà mình không yêu nữa thì cũng là một sai lầm tai hại trong đời....
    Chắc gì cỏ sườn đồi bên kia đã thực sự xanh hơn hả bạn...?? đấy là chưa nói đến việc đã yêu 3 năm rồi, quan hệ đã đến A - Z chưa ??, bỏ anh 1 đến với anh 2 liệu anh thứ 2 có bị ám ảnh bởi quá khứ của bạn không ??
  9. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Tấm gương người trước còn đó.
    Dứt khoát bỏ thôi bạn sợ gì nữa, sợ nhất là lấy phải loại đàn ông cù lần như thế đó.
  10. khoevinuoc

    khoevinuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2009
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    theo tôi, đây là trường hợp rất hay xảy ra đối với những đôi yêu nhau mà khi đã đã hơi lớn tuổi, nghĩa là cả hai cũng đều đã trưởng thành. Trong trường hợp này, bạn (và có thể cả anh kia nữa) đã đi làm và cũng từng trãi rồi, không còn những cảm giác nóng hổi hay bồng bột của tuổi trẻ nữa. Lúc này tình yêu chỉ mang đến cho bạn cảm giác nhàm chán chứ không có cảm xúc gì cả. Tâm trạng này xảy ra với nhiều người chứ không phải riêng gì bạn, nhất là những đôi đã cưới nhau khoảng 4-5 năm, suốt ngày phải lo lắng đến chuyện gạo tiền. Tôi nghĩ lúc này các bạn cần có cái gì đó thay đổi (những đôi cưới nhau thì nên có con cái), để cả hai bên cỏ thể xem lại và điều chỉnh lại tình cảm của mình. Tình cảm trong tình yêu cũng luôn luôn thay đổi. Giai đoạn đầu thì thu hút nhau bằng những cái mới mẻ, nhưng sau đó khi cái mới không còn là chât xúc tác cho tình yêu nữa mà tình yêu muốn tồn tại thì cần phải có sự hòa hợp giữa cả hai bên. Tôi thấy tình trạng của hai bạn là cả hai đều không co nhiều kinh nghiệm để thể hiện tình cảm của mình nên tình cảm giữa hai bạn rơi vào tình trạng nhàm chán. Bây giờ các bạn cần một cái gì đó để làm mới tình cảm của mình, có thể là chuyến đi chơi dài ngày hay là một khoảng thời gian xa cách ngắn, để cả hai có thời gian suy nghĩ về nhau và về bản thân.

Chia sẻ trang này