1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại phải nói về Tạ Biên Cương

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoainamvuong, 22/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leqduy26

    leqduy26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em là em bức xúc cái thằng TBC này lâu lắm rùi ,khong hiểu một thằng ngu như nó,kiến thức về bóng đá *** có tý nào mà mồm lúc nào cũng bô bô ,xổ ra toàn những lời rỗng tuếch ,kịch kỡm .cái mà người nghe cần biết ,như những tình huống cần có nhận xét bình luận thì nó im như thóc (ngu mà)..Nói về chú này chắc cả ngày cũng ko hết .Nhớ trận VN-MALAY .VN chơi dứoi cơ cả trận mà nó cư bô bô là chúng ta đang chơi chiến thuật ru ngủ đối phương ,hài quá còn jì các bác cứ chửi nó nhiều vào chứ nhìn cái mặt nó là em muốn lia cho vài lia
  2. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    "Được" nếu thằng chả bỏ cái kiểu ba hoa bốc phét, so sánh ví von vớ va vớ vẩn "tra tấn" lỗ nhĩ của khán giả bình luân viên ko theo kịp tốc độ trân đấu, kiến thức bóng đá yếu vẫn còn có thể tha được chứ cái trò blô bla bla như thằng cha Tạ là đáng ăn cà chua với trứng thối lắm rồi
  3. cuchipvr

    cuchipvr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ngắn và vuông, trình xem bóng đá của BC rất lùn - cái này cũng chả vấn đề gì nếu BC nhận thức được điều đó.
  4. ngaiam

    ngaiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Èo. Hôm qua xem trận LIV - BOL anh Quang Huy bình luận hay dã man. phải khâm phục trí tuệ của anh Huy. siêu. IQ chắc phải lên 3 con số.
    nhưng em không dám so sánh với anh TQB đâu vì...anh ấy là người của ĐTHVN mừ.
  5. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Đã nói rồi , BLV tối thiểu là không phá thối sự tập trung của người xem , bọn nước ngòai có hài hước đấy nhưng mà hài hước đúng chỗ vì nó là 1 thằng biết xem bóng đá , hài hước , văn hoa khi tình huống đã xảy ra, khi thời gian bóng chết thì được , đằng này khi tình huống xảy ra chú Cương 1 là im lặng vì đếch biết thằng nào cầm bóng , sau đó khi xong rồi lại hét lên như đúng rồi làm như phát hiện gì vĩ đại lắm , trong khi đó khán giả người ta xem thì người ta biết từ lâu rồi ;2 là TBCương nói cái đếch gì ở đâu ấy, người ta đang chăm chú xem tình huống như thế nào thì lại đấm vai tai người ta những điều không đâu, chẳng ăn nhập gì với tình huống cả . Tại sao Long Vũ cũng hài hước nhưng không ai chê bai ? Vì người ta hài hước đúng chỗ , không phá đám sự theo doi~ của khán giả như TBC . Còn Quang Huy bình luận không sôi nổi (như bác nói , tui không để ý lắm vì không chê trách anh này) nhưng ít nhất người ta còn theo kịp tình huống , đọc đúng tên cầu thủ ,không phá thối người nghe đó là cái tối thiểu của 1 người BLV đấy ạ.
    Được doncoi_noixaxoi sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 27/12/2008
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Tui bây giờ toàn xem bình luận của Star Sports. Chúng nó không có trí tưởng tượng phong phú như mấy anh BLV nhà mình. Ví dụ, hôm Việt nam thắng Sing, tôi xem VTV2, nghe anh TBC nói, Vinh với V ở đầu cũng có nghĩa là Victory,...Nghe đến đây chán quá chuyển cha nó sang Star Sports. Bọn kia nó không nói những câu sáo rỗng như thế, nhưng cái cách nó diễn đạt cảm xúc hoàn toàn khác, rất chuyên nghiệp và cuốn hút. Bác nào không tin, lên youtube tìm mấy cái clip việtnam singapore hay việtnam thailand AFF mà xem, khác hẳn.
  7. meo123456

    meo123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn ở miền Nam à. Tôi đã sống ở cả 2 miền nên nhận thấy gu nghe bình luận bóng đá có sự khác nhau đáng kể, cái này cũng gần như gu nghe nhạc và hài kịch, không ai hay ai dở cả. Ở miền Nam, thường thì các BLV có xu hướng nói nhiều, gần như liên tục nói cả 90 phút , giọng điệu càng sôi nổi càng tốt. Theo cách này, nhiều BLV trong miền Nam thường rơi vào cái gọi là "tường thuật" lại trận đấu đang diễn ra trên TV cho khán giả nghe chứ không còn là bình luận nữa. Còn miền Bắc thì mọi người thường muốn nghe phân tích các đường bóng, đúng sai của trọng tài, chiến thuật của các HLV, tâm lý các cầu thủ vv..vv ( chính vì thế mà BLV Quang Huy hay có câu "tôi cảm thấy..."). Điều này lý giải TBC cỏ thể hấp dẫn đến với 1 nhóm, còn nhóm khác thì rất ghét.

    Tôi là người sinh ra ở miền Bắc nên có nhận định 1 chiều thế, có gì các bác miền Nam bỏ qua . Nhưng thành thật mà nói BLV trong miền Nam trình độ khá hạn chế, trong 1 trận ở giải Medeka Cup ở Malay, U23 VN rõ ràng đá dưới chân Malay mà cứ bình luận là đang ép sân, đ** hiểu nổi, rồi lần nào xuống bóng, sút bóng cũng kêu là "khá nguy hiểm", hài vãi. Cuối cùng tôi đành phải bật sang kênh khác để xem, mà tôi xem 1-2 lần mà phát biểu ngay thế, mà rất nhiều lần rồi.
    Tất nhiên ngoài Bắc cũng có nhiều chú BLV ngu, mà dẫn chứng là chú TBC đang bị ném đá ở đây. Lần đầu tiên nghe hắn bình luận đã ngạc nhiên quá sức, không thể tưởng tượng nổi là VTV lại có tay BLV thể thao kiểu này, mặc dù các em gái, và mẹ tôi ra sức khen hay và nói mình là BLV đài truyền hình mà còn chê . Chắc hồi thi vào làm đài, đề thi là bài văn tả cảm xúc nên hắn mới được chọn, miẹ ngu vật.
    Được meo123456 sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 27/12/2008
  8. nhuloituta

    nhuloituta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    vốn sống của bọn BLV VTV thuộc loại không đỡ được. Tạ Bi-eeen Ku là một ví dụ đi-eeen hình. Nghe bình luận thật là vãi cả l(úa).
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Các pác ạ, không hiểu nổi khổ người xa quê đâu. Star Sports ư...xa sỉ quá...bắt không vào không biết bắt ở đâu, 3,4,5 thì đóng $$$ tui xin miễn.
    Sopcast, hay những web khác lập loè trận có trận không như trận VN -Thái vừa rồi sau h2 thì VTV4 đứng máy (coi qua VTC online) còn những địa chỉ khác như justintv thì nó chiếu từng hình trong 30 giây đại khái biết khi nào vô và nắng mưa thế nào. Đài tiếng nói VN vô cũng không được luôn...mạch nghẽn. Tui chỉ cầu Ta Biên Cương tiếp tục nói...tui tiếp tục nghe (vì tui ở xa nhà không có cái chảo mang theo) là tui vui. Thực ra thì các pác nên nhìn sự việc theo cách khác...xem Tạ Biên Cương như Tấn Beo...những câu bình như Vũ Phong dứt điểm = mu, hay Quang Hải cứa lòng chân phải, Việt Thắng là mẫu cầu thủ xoay trở tốt trong không gian hẹp....làm cho ta phì cười bớt căng thẳng. Về chuyện nói luyên thuyên trong khi chúng nó đang đá thì bọn blv star sports nó cũng vậy....nhưng nó nói có độ chính xác cao vì nó có chuẩn bị trước...còn pác Ta Biên Cương hứng đâu xả đó mà thôi nhiều khi quá hứng em nào anh ấy cứ gọi là cam bu chi thôi....có khó chịu thật nhưng trình VN thì nó vậy rồi.
    Kể ra thì nói mạch lạc hơn đc HTV TP HCM...người nam vẫn không dẽo miệng...nghe nói và nổ lốp bốp cũng rất vui tai.
  10. Bui_quy

    Bui_quy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bác này phân tích khách quan. Anh em khi chê chắc cũng nên gợi ý thêm giải pháp. Sau đây là gói giải pháp của tôi:
    1. Học thuộc tên và nhớ hình dáng cầu thủ để theo sát tình huống bóng
    2. Bỏ hẳn lối nói hoa mĩ uốn éo, chuyển sang diễn đạt thẳng thắn trực tiếp.

Chia sẻ trang này