1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại phải nói về Tạ Biên Cương

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoainamvuong, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Tôi Hà Nội gốc nè bác , nhưng vào Nam sống được gần 20 năm rồi , cho nên tôi cũng hiểu tương đối rõ về sự khác biệt giữa văn hóa nói.
    Nhận xét khách quan của tôi về Cương như sau : chú này có một chất giọng tương đối tốt , khá truyền cảm . Mặt hạn chế : không có kiến thức chuyên môn , thường không tập trung vào chủ đề chính , và đặc biệt là hay đưa ra những so sánh hình tượng vớ vẩn kiểu như "Chữ V cho động tác lao vào" "Sút bằng mu" "quả cầu lửa".
    Ngoài ra không thể không kể đến gu ăn mặc dị hợm , nhìn như con vẹt của Cương được.
    Tóm lại , để làm Bình Luận Viên thì Cương không phù hợp, nhưng Cương rất có tiềm năng làm Phát Thanh Viên.
  2. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Đã nói rồi , BLV tối thiểu là không phá thối sự tập trung của người xem , bọn nước ngòai có hài hước đấy nhưng mà hài hước đúng chỗ vì nó là 1 thằng biết xem bóng đá , hài hước , văn hoa khi tình huống đã xảy ra, khi thời gian bóng chết thì được , đằng này khi tình huống xảy ra chú Cương 1 là im lặng vì đếch biết thằng nào cầm bóng , sau đó khi xong rồi lại hét lên như đúng rồi làm như phát hiện gì vĩ đại lắm , trong khi đó khán giả người ta xem thì người ta biết từ lâu rồi ;2 là TBCương nói cái đếch gì ở đâu ấy, người ta đang chăm chú xem tình huống như thế nào thì lại đấm vai tai người ta những điều không đâu, chẳng ăn nhập gì với tình huống cả . Tại sao Long Vũ cũng hài hước nhưng không ai chê bai ? Vì người ta hài hước đúng chỗ , không phá đám sự theo doi~ của khán giả như TBC . Còn Quang Huy bình luận không sôi nổi (như bác nói , tui không để ý lắm vì không chê trách anh này) nhưng ít nhất người ta còn theo kịp tình huống , đọc đúng tên cầu thủ ,không phá thối người nghe đó là cái tối thiểu của 1 người BLV đấy ạ.
    Được doncoi_noixaxoi sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 27/12/2008
    [/quote]
    Nhất trí với bác về mọi thứ. Riêng phần Long Vũ thì dám chắc là nhiều người không nhất trí với bác đâu. Long Vũ cũng gần giống Tạ Biên Cương và các BLV khác ở chỗ không biết xem đá bóng (Có thể không biết đá bóng). Đặc điểm của anh này là rất vô duyên trong nói năng. Long Vũ rất có ý thức cố gắng hài hước, nhưng năng khiếu ăn nói không có nên trở nên lố bịch.
  3. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
  4. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Ngược chiều thời gian, thời trước có ông Huy Hùng, bình luận buồn ngủ cực. Đọc bài của bạn Mudak mới biết Huy béo cũng phần nào thích "chú Hùng". Thảo nào Huy béo nói buồn ngủ thế. Trước Huy béo có một đồng chí giống hệt Quang Tùng ở chỗ, nói cả ngày không thông tin. Đó là đồng chí Trần Văn Quang. Lứa sau như Tạ Biên Cương, nhìn mà chỉ muốn cho cái giày vào mặt. Chả nói về chuyện nói hay mà chỉ bởi vì cái mặt tối tăm làm tối cả nhà đài. Chứ còn về trình độ thì có BLV nào đạt trung bình đâu. Xưa nay đều nhạt nhẽo, phán tình huống sai be bét, quay chậm lại phán vẫn sai be bét. Quay chậm vài lần nữa vẫn phán sai bét nhè. Quang Huy Quang Tùng đừng chạy nhá. không thoát đâu. Các cậu cũng thế thôi. Các em BLV ngày nay chả có vị gì, có nghĩa là dưới trung bình. Như vậy là giống các bậc tiền bối rồi. Các em đừng tự ti. Các em cũng bằng họ chứ không kém.
  5. embedder

    embedder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Bạn hoa hậu nói hay quá. Trần Văn Quang thì đúng là nhạt thếch( ngày trước tôi đi thi BLV ngồi ở bàn chú này và em Nga 360).Mình vẫn thích bác Huy Hùng nhất( chắc vì bác ấy cũng mê đội Pháp như mình). Bỏ qua chuyện chuyên môn, cũng có thể hoàn cảnh tường thuật bóng đá ngày xưa cũng khác, tạo ra cảm giác khác so với bây giờ.
    Chào anh TBC( không thì mod lại bảo lạc chủ đề)
  6. KingGattuso

    KingGattuso Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    ==========================================
    Ông này cầu toàn vãi.
    Ai cũng chê.
    Phiên phiến thôi cho dễ sống
  7. xXxMrDeexXx

    xXxMrDeexXx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nghe nè pà kon :
    Topic này nếu không bị mấy chú em Mod khoá lại thì sẽ còn chảy dài dài !
    Cách thức,vốn kiến thức và chất giọng của thằng Kương thì cả nước này ai ai cũng biết và ghê tởm rồi ! Tuy nhiên có một điều mà đếch thằng nào trong Topic này nêu được ra,đó là : Suzuki Cup lần này,có thằng nhà quê đó hú hét lạc cả giọng trên VTV2 mà ĐTVN đâm ra lại hên như thế này đấy.
    Cứ kệ cha nó hú hét hoặc lải nhải, cậu chuyển sang Star Sport xem cho nét.Đặc biệt lại càng không nên xem bên VTV4 vì số 4 không có hậu.Khi nào bọn kia bị thủng lưới hặc chúng nó sút phạt bị thằng Sơn vồ được thì lao sang VTV2 chia vui.
    Dự đoán : Hoà 1-1 ở phút 92.
    Mẹ kiếp chờ lâu quá đâm ra run !!
  8. xXxMrDeexXx

    xXxMrDeexXx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, quá chán !!
    Tìm lòi cả mắt trong 25 trang của Topic này mới thấy thằng ku TUAN-USA để đọc bài bình loạn của nó.
    Chuyên môn thì viết cỏ vẻ sâu sắc đấy , nhưng sang mục "bình jọng" cho thằng Kương thì viết nhạt toẹt !
    Chú em đang hồi hộp chờ đợi tỉ số ngày mai ở Hàng Đẫy, đúng không ??
    Thế đếu nào chẳng 1-1.
    Cúp ở lại chỗ thằng Hỷ
  9. xXxMrDeexXx

    xXxMrDeexXx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ý quên,... Tối nay !!
  10. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Biết thì nói bác à, vùng miền nào thì bình luận cũng phải sôi nổi còn phân tích đường bóng thì tương đối thôi, ngồi tivi thấy hết sân, thấy hết vị trí không mà nói. Mấy ku VTV nhà bác nói sai còn đỡ, cái chính là ngu và nói leo, đáng ghét đáng khinh nhất là hèn nhát và bạc nhược.

Chia sẻ trang này