1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại phải nói về Tạ Biên Cương

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoainamvuong, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Vâng Hải Hà,em nhớ nhầm!Cám ơn bác nhé!Mà có vậy thôi hả bác?Ko bình loạn gì à?
  2. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Chuối gì thì chuối....Tớ vẫn chuối nhất chú HỒ Hiệp Của VTC. má ới Hắn nói không chủ ngữ, vị ngữ gì cả. THích ngắt chỗ nào thì ngắt, thỉnh thoảng lại giật cục một phát, nghe ...như đấm vào tai. Lạy bác này,,,,cả nón mất
  3. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Nói thực sự, mỗi khi bọn VTC1 trực tiếp Ngoại hạng Anh thứ 7, tôi toàn phải mò sang kênh 7 của đầu VTC chúng nó để nghe bọn Super Sport nó bình luận, dù bằng tiếng Anh nhưng mà nghe sướng lắm, vừa xem vừa nhảy chồm chồm.
    Hải Hà bình luận yếu lắm, giọng của Hà rất bình bình, dù ở bất kể tình huống nào làm cho người nghe không có nhiều hứng thú.
  4. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Trên blog của VTC3, tôi bới ra được cái này:
    Con lạy hồn các bố viết bài này. Thằng Lương mà thổi hồn vào các trận đấu á? Mỗi lần nghe thằng này bình luận, tôi thường xuyên phải dùng giọng của mình để bình luận đè vào giọng thằng này, dừng lại lúc nào là có nguy cơ gục đầu ngủ ngay lúc ấy.
  5. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là gọi hồn mới đúng,ngôn ngữ ko có chất chuyên môn,mang nặng tính chợ búa.Khi bình luận đôi lúc lại phì cười như thằng tâm thần-ra vẻ ta đây có chuyên môn nhưng thực tế vẫn là...thùng rỗng kêu to.
  6. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bác Trần Văn Quang giống Quang Tùng ở chỗ giọng tốt. Nhưng, lại nhưng là cả hai đều không nói được bất kỳ thông tin nào ra hồn. Họ là chuyên gia của việc nói liền 90 phút không có bất kỳ một thông tin nào. Họ không có khả năng bình luận vì họ không có khả năng suy nghĩ, nhận định, phán xét. Quang Tùng thì kém bác Quang ở chỗ, phát ngôn ậm oẹ, làm mất hứng người xem. Thời bác Quang thì bình luận quá dở rồi, hy vọng con cháu khá hơn. Tiếc là chẳng ai hơn được bác Quang. Bác Huy Hùng, giọng cũng hay, nhưng mà bác là chuyên gia về hát ru chứ không phải bình luận.
    Tiện đây các bác cho hỏi cái. Có một giọng bình luận không rõ tên xuất hiện từ Mexico 86,(mình nghi là Bác Huy Hùng) có cái kiểu đọc tên cầu thủ rất buồn cười, cứ cho thêm dấu vào. Bác ấy đọc thế này: Ma ra đồ ná, Ma ra đố nà, A la ti cô a che á, Van đà nố, Van đá nồ, Fàn cáo, Fán cào, Khi đi a tú lìn, Đa sá ẹp, Ja vá rộp. Bê lá nộp, Lác xèn, An Đẹc xén.
    Bác nào cho em biết xin tặng 5 sao.
    Gần đây mốt này quay lại với VTC. Vừa hôm qua nghe một em đọc là poóc tồ. Chắc sắp tới sẽ được nghe kiểu a xê mí làn, A xè nán, chén sì, li vớ pùn mất.
    ke ke ke ke ke
  7. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    Con lạy hồn các bố viết bài này. Thằng Lương mà thổi hồn vào các trận đấu á? Mỗi lần nghe thằng này bình luận, tôi thường xuyên phải dùng giọng của mình để bình luận đè vào giọng thằng này, dừng lại lúc nào là có nguy cơ gục đầu ngủ ngay lúc ấy.
    [/QUOTE]
    Thấy cái ý kiến này đúng đấy chớ bác. Quan trọng là thổi được hồn thế nào.
    Chứ nếu tớ có bình luận, hét tướng lên: ôí trời ơi, tuyệt vời, hố hố... thì cũng đạt được hiệu quả như TL bình luận
  8. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Mịe cái thằng BC chứ! Trông cái mẹt nó thì thấy là dâm dục, còn cái ngữ điệu của nó thì...chỉ muốn tống 1 quả vào mõm cho bõ tức! Hmmm...!!!
  9. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Ông Quang Tùng có cái tài rất ... tài là nói liền một lúc không ngừng nghỉ , nói xong khán giả cũng chả hiểu lão ấy vừa nói cái gì cả ... đôi lúc thấy cũng chán
  10. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ nghe Tùng "trâu" bình luận thấy mà chán,cứ mở mồm ra là cầm hoà với hạn chế bàn thua,ko câu nào ra hồn.Trận đá với O Nhật đấy!

Chia sẻ trang này