1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại phải tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ice_lips, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Lại phải tư vấn

    Em muốn hỏi 1 trường hợp này:
    2 người yêu nhau (vua tron 1 nam) , tính chuyện lâu dài, nghiêm túc. Bỗng dưng có 1 ngày ng con trai ko còn thấy yêu ng con gái nữa, trong khi tình cảm của ng con gái thì vẫn ... de` hue` . 2 người cứ xa dần nhau, mặc dù ko có người thu 3 nào, cũng chẳng có ai ngăn cản (gia đình 2 bên đều ủng hộ). Người con trai ko dám nghĩ xa xôi, cũng ko dám chắc có lấy cô gái này ko. Ng con gái đau khổ, tuyệt vọng, đòi chia tay. Ng con trai tiếc nuối, dằn vặt, nói rằng: "em cố gắng làm cách nào để anh yêu em", "em ko làm cho anh yêu em thì đó là lỗi của em", "hay em thu? thay doi thanh 1 ng khac di" v.v. Nói chung là gặp nhau thì không khí có vẻ rất căng thẳng, ko gặp thì cũng nhớ mong.

    Vay 2 ng nay nen giai quyet the nao ha moi nguoi???
  2. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc ... chia tay
  3. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là chú này có vẻ không yêu cô gái huặc muốn tìm cách giải tán để đi tìm mối khác.
    Chứ đàn ông con trai mà đã yêu (nghiêm túc) thì ko có chuyện đó đâu. Chắc no xôi chán chè rồi đây !
  4. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    em cũng nghĩ chú này no xôi chán chè rồi, người thế này nguy hiểm lắm... tốt nhất chị em nên tránh xa... chả mấy mà hắn lại chán đâu...
    Thằng nào mà nói với em mấy câu như chú kia nói với người yêu chú, đảm bảo em cho vài cái bạt tai... nghe đã thấy ghét, khó chịu!
  5. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau thời gian đi
  6. sorai

    sorai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý là nên xa nhau một thời gian, tạo cho nhau khoảng lặng để xem lại tình cảm của 2 người. Tình yêu không thể từ 1 phía.
  7. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    trời ạh" em biến thành một người khác....làm cho anh yêu em"....bo tay.com.....vậy sao "anh không yêu người khác luôn đi"
  8. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện tình yêu lãn xẹt nhất từng nghe, ko yêu thì chia tay là xong ,có gì đâu ,mà rắc rối thế.
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Không còn yêu nữa thì giải tán đi thôi , con bé kia chứng tỏ là càng ngày càng nhàm chán , chưa cưới đã chán thế thì lấy nhau thất vọng nữa, có thể là xinh nhưng tính tình nó lởm thì đành chịu thôi, giải tán hoặc là 1 bên sẽ đổi thay
    Yêu là phải biết chấp nhận nhau, nếu hok thể chấp nhận đc thì té
  10. orawind1

    orawind1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chẳg hỉu mấy bác này iu kỉu j nữa. Ko thực sự còn tình cảm thì chia tay chứ níu kéo chỉ làm khổ nhau thêm

Chia sẻ trang này