1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại phải tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ice_lips, 10/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Đây chính là thời điểm chững lại tình cảm của người con trai.Có thể nói thời gian này chính là thời gian chán nhất trong tình yêu vì thế nên 2 người đó phải cố gắng vượt qua thôi.Có lẽ tạm thời không gặp nhau một thời gian nữa là giải pháp hợp lý nhất bởi tình yêu đôi khi cần có thêm luồng sinh khí mới thì nó mới có thể thổi vào đó được sự hạnh phúc.Thế mà!
  2. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người lại vội vàng nói rằng 2 bạn nên chia tay vậy, các bạn chỉ biết nói cho sướng mồm mà ko nhìn nhận sâu sắc vấn đề.Nghe những lời nói ngây ngô của bạn chủ Topic tôi nghỉ bạn chỉ vừa tốt nghiệp cấp 3, ngô nghê và trẻ con quá vậy mà tính chuyện cưới nhau rồi sao.
    Tôi là con trai và chính tôi cũng từng rơi vào tình cảnh như vậy nên tôi rất hiểu và chia sẻ với bạn.
    Tôi nghĩ chuyện của bạn ko đến mức nghiêm trọng đâu.Biểu đồ tình yêu là hình Sin bạn ạ, đây chính là lúc nó đi xuống đấy, tôi nghĩ bạn chỉ đoán người bạn trai mình ko còn yêu mình qua hành động, cách cư xử ko còn như xưa đúng ko.Yêu nhau lâu thì chuyện đó là bình thường, ko thể chăm sóc, yêu thương nồng nàn như hồi mới yêu được.
    Tôi nghĩ bạn nên nói chuyện thẳng thắn với bạn trai mình, giải quyết mọi khúc mắc giữa 2 người.Nếu 2 người không thể hiểu nhau thì bạn đề nghị xa nhau một thời gian để kiếm chứng lại tình cảm giữa 2 người, để 2 người có thời gian suy nghĩ. Trò đời nó vậy, khi có thì ko thấy quý nhưng khi mất rồi mới thấy nó quan trọng, nếu bạn trai còn yêu bạn sẽ ko chịu để mất bạn đâu.Nhưng điều quan trọng là bạn phải có bản lĩnh để vượt qua thời kỳ khó khăn này, ko được quỵ lụy hắn ta ko thì hỏng việc đấy.
  3. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Xinh thì làm sao chán được , ông này lập luận ngu vãi lái.....
  4. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Người thứ 2 kia cứ im lặng, lạnh lùng 1 thời gian đi. Xem rồi cái kẻ kia quýnh lên hay kô? Nếu họ vẫn thế thì chia tay, không có gì khổ bằng chạy theo chân 1 người không còn yêu mình.
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 bài học chung cho phụ nữ : Đừng bao giờ quá yêu ...... chỉ 1 người .
    Yêu ......chỉ 1 người ,chăm bón cho anh ta nhiều quá là anh no cơm ấm cật lại thích mè nheo nhiễu chuyện .
    Như vậy,chị Lips nên lấy đây là thời cơ tốt để chị quay ra chăm sóc bản thân,làm mới chính mình,hẹn hò phè phỡn,và tầm 6 tháng sau gõ đầu tự hỏi rằng :" cái anh mình từng yêu mặt mũi như thế nào nhỉ ? "
  6. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Chả biết khuyên gì, thôi thì cứ để yên một dạo, còn yêu thì tiếp không thì nghỉ khoẻ
  7. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Uhm, các bác cứ búa xua thế, khổ chủ biết đường nào mà lần. Ở đây người ta yêu nhau hết tình thì vẫn còn nghĩa, làm sao mà bảo dứt là dứt được. Chính người con trai muốn níu kéo chứ đâu phải chỉ ng con gái. Các bác cũng nên nghĩ rằng, tìm được 1 người phù hợp với mình, được gia đình chấp nhận ko hề dễ (gia đình nhà này cũng phong kiến ra phết). Cả 2 đều ko ai phản bội ai, cũng chẳng có chuyện j xảy ra, tự dưng lại phải bỏ cuộc, kể cũng phí phải ko ạ.
    Bây giờ khổ chủ cần những lời động viên, phân tích của bà con để vững dạ mà lựa chọn con đường đúng đắn thôi.
    Chuyện này đã được 2 người đem ra bàn cãi, trao đổi mãi rồi, tóm lại vẫn cứ là câu: "Anh ko thể yêu nổi em", "Không có em anh thấy thiếu, nhưng có em rồi anh cũng ko thấy khá hơn", "Nhiều lúc anh còn quên mất là mình có người yêu rồi", "Anh cũng ko biết vì sao lại thế", "Hay là anh ngộ nhận!?!?!" v.v.
    Mà chả hiểu, mình hoàn hảo quá cũng bị ý kiến. Lại còn "Em cứ nhẹ nhàng thế anh ko chịu được đâu", thôi, bó tay. Chắc phải vác dao chém nhau thì mới ra vấn đề.
  8. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    em nói thật với chị nhé. được gia đình chấp nhận hay thế nào, kể cả đến ngày cưới rồi nhá người em yêu đến mấy mà nói ra được mấy cái câu vàng vàng kia em bỏ luôn, người như thế không xứng để mình yêu,chẳng lẽ anh ta nói ra những câu đấy không thấy đang làm tổn thương đến chị, em với Ny em giận nhau, NY em nói : "anh yêu em nhưng đôi lúc anh thấy mệt mỏi, ngột ngạt vì tình yêu mà em dành cho anh, mong em cho anh thời gian anh sẽ bình tâm trở lại, và mọi chuyện sẽ ổn", mà em đã thấy mình bị tổn thương lắm rồi dù lỗi thuộc về em rất nhiều và đã phải rất cố gắng để quên đi câu nói ấy, rất cố mới được, chứ NY em mà buông những lời như NY chị, chắc em đạp cho mấy cái rồi đi thẳng luôn, không thèm tiếc cái loại con trai như thế
  9. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    2 bạn thử xa nhau 1 thời gian xem còn cảm giác yêu ko.nếu ko còn thì thôi chia tay tìm tình yêu mới
  10. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì giải tán là nhanh nhất.............

Chia sẻ trang này