1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại sắp đến Trung Thu rồi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanhnguyenth, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oiiphudung

    oiiphudung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Chào nicedays,
    Chào oneshot,
    Vậy là có bạn đã đến với Trung thu cùng một niềm vui chờ đợi. Chúc mừng oneshot nhé, với một ngày phố Hàng Mã và một người, một người,
  2. oiiphudung

    oiiphudung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng,
    Bước chân nào trên phố
    Sẽ nhớ bác Trịnh
    " ...Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội
    Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió...
    [​IMG]
    ...Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ
    Cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua..."
  3. hanhnguyenth

    hanhnguyenth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Không nhắc đến thì thôi, chứ nhắc đến thì thèm lắm. Đi xa nhà lâu lắm rồi, cứ mỗi đợt thu về lại thèm cảm giác được vui vầy bên gia đình mân cỗ TrungThu, và buồn vì bây giờ không còn có Anh nữa. Thèm mùi hương cốm mới . Mà dạo này mình cứ thế nào ấy nhỉ? Cảm thấy buồn thế nào ấy chẳng diển tả được nữa.
  4. hanhnguyenth

    hanhnguyenth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bước chân ra phố cảm thấy lâng lâng khó tả .
    Chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày tết trung thu.Khắp phố người ta bày bán nào đèn,nào bánh,một màu đỏ rực.Hằng năm,cứ đến những ngày này,đường phố như càng trở nên nhộn nhịp hơn bởi những gian hàng bán bánh tạm thời nào là Kinh Đô,Đồng Khánh...Người người,nhà nhà đều mua bánh tặng nhau.Không hiểu sao tôi rất thích ngày Trung Thu. Tôi chỉ muốn dành ngày này cho những người yêu thương nhất của tôi mà thôi!
    [/sign]
    Được hanhnguyenth sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 20/09/2006
  5. hanhnguyenth

    hanhnguyenth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Lúc nhỏ,nhà tôi còn nghèo lắm.Hình như vào cái thời ấy nhà nào cũng vậy.Không sung sướng như những đứa trẻ bây giờ.Đứa nào có được chiếc ***g đèn là cái mặt cứ "vênh vênh" lên chạy khoe khắp nơi.Chiếc ***g đèn của tôi là do ông ngoại tôi bằng tre. và tôi thầm cảm ơn ông . Đến bây giờ mỗi dịp Trung Thu về tôi lại không bao giờ quên cái cảm giác ngày xưa cầm cái đèn ***g Ông làm cho chạy khắp xóm khoe moị người và càng nhớ và thương Ông ngoại.
  6. oiiphudung

    oiiphudung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ôi,
    Hôm nay lạc vào cơ man hàng hàng những dãy phố bán bánh và đèn. Nhìn ngắm những đèn ông sao ngày xưa giờ xuất hiện lại trên phố...
    Ở nơi nhỏ bé này cũng đang thắp lung linh đèn của Ông ngoại chủ nhà, chắc là xinh xắn lắm. Để hôm nào mình đi mua chiếc đèn về thắp chung với bạn nhé.
    Nào đèn, nào hương, nào bánh, nào trà, nào cốm, ah
    cốm thì chấm với chuối nhé, để bê nguyên nải chuối trứng quốc vừa cúng cụ trên đó đó xuống mời các bạn nào.
    [​IMG]
  7. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Đố các bạn có công thức này mà làm được bánh trung thu mà ăn, rồi lại thành kẹo nướng như bạn gì lúc đầu đấy. Làm bánh dẻo quan trọng nhất là khâu nhào bột bánh, mà khâu này cực lỳ khó. Nhà tôi chỉ có mỗi ông tôi đảm nhiệm khâu này, nhà tôi gia truyền làm bánh trung thu
  8. hanhnguyenth

    hanhnguyenth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    [ hix . Tớ là người làm Bánh nướng đấy . Bỏ bao nhiêu công sức ra làm bánh để cuối cùng chó cũng ko ăn được . hic hic ... Đúng như bạn nói : " Làm bánh dẻo quan trọng nhất là khâu nhào bột bánh, mà khâu này cực lỳ khó" Chắc tại khâu này mà món bánh dẻo của Tớ trở thành món bánh nướng đấy bạn ah .
    [/sign]
    Được hanhnguyenth sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 25/09/2006
  9. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Nhớ năm ngoái, mình hồn nhiên tuyên bố trung thu sẽ ra Lăng Bác một mình. Năm nay mình lại (k) hồn nhiên tuyên bố là mình sẽ đi uống rượu với con bạn thân, hè hè, sẽ vui lắm đây Chúc cả nhà trung thu vui vẻ, mùng 6/10 là TT đấy.
  10. oiiphudung

    oiiphudung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    đêm rồi
    thắp cái đèn ông sao lên nào
    lung linh ấy chứ nhỉ
    không biết có ai làm ***g đèn hông ta?
    [​IMG]
    Được oiiphudung sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 26/09/2006

Chia sẻ trang này