1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lai sap den Trung Thu roi..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hastalavista, 14/08/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Trung Thu mua cho chàng quả bóng bay để viết những điều ước rồi cho bay lên trời. Những điều ước rồi cũng tan tành như quả bóng bay nọ. Quá phũ phàng!

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...
  2. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Trung thu nào cũng thế , đi chơi về tôi thường lên sân thượng ngắm trăng một mình và có những suy nghĩ viển vông , sao mà mặt trăng đêm rằm nó đẹp thế nhỉ ? nó hoàn toàn có thể kéo rời tôi ra khỏi cuộc sống hiện tại vốn đã có quá nhiều bon chen này
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  3. hoahuongduong_vn

    hoahuongduong_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến ngày Trung Thu em cũng nhớ nhất là ngày sinh nhật ông. Khi đó chị có nhớ không? Mấy chị em mình lại xuống nhà ông bà phá cỗ, năm nào cũng vậy, từ bé cho đến lớn.... Tự nhiên thấy nhớ da diết cái bàn gỗ tròn thấp thấp, 4 chị em mình ngồi quây quần bên nhau thật là ấm cúng...
    Những hình ảnh như thế nó ghi sâu vào trong trí óc tự bao giờ, để rồi sau này mãi mãi không thể nào quên ... Chúng mình đã lớn rồi, chị cũng đang ở một phương trời thật xa. Sẽ thật lâu lâu nữa mà cũng có thể là chẳng bao giờ chúng ta còn có thể ngồi quây quần bên nhau như thế, có ông, có bà... và dù sau này còn có cơ hội thì cũng không thể trở về cái thời vô tư ngày xưa được nữa rồi. Bao lo toan, tính toán, bao bộn bề của cuộc sống hàng ngày ...
    Sinh nhật ông năm nay, không có chị chắc ông sẽ buồn lắm đấy. Vẫn còn nhớ hồi bé, có nhiều lúc em phát ghen lên với chị vì chị được ông yêu, ông chiều hơn. Có lẽ bởi chị là đứa cháu ở bên ông nhiều nhất, được ông chăm sóc nhiều nhất...
    Hãy luôn cố gắng để xứng đáng với những gì ông mong đợi, chị nhé!

    Em không phải là gió
    Anh đâu phải mùa thu
    Cớ sao lại quen nhau
    Như mùa thu với gió.......
  4. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Em có biết tại sao lại quá phũ phàng không?Tại hai quả bóng bay của anh đâm vào quả bóng của em thế là quả của em nổ tan tành.Đau khổ , quả của anh cũng tự vẫn .Còn gì phũ phàng hơn thế.
  5. chu_Teu_VN

    chu_Teu_VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Trăng sáng và lạnh, vầng trăng giang hồ. Em đã nói là để trên đầu là một vầng trăng và trong tim là một chút nắng. OK
  6. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Trăng đêm nay sáng quá...Trăng mai còn sáng hơn ...Khốn khổ ...mây trời bay đi nhanh lên để Chi Hằng ló cái mặt nõn nà ra cái tí nào....
    Adam
  7. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Lại một trung thu nữa con chẳng được ở nhà mẹ ạ. Tối qua lúc đi học về muộn đứng chờ xe bus, trời mùa thu bắt đầu hơi mát rồi nhìn vầng trăng lạnh lẽo giữa bầu trời quang đãng chẳng có một gợn mây nào sao lúc đó con chỉ muốn bỏ tất cả để được về nhà. Mệt mỏi vì bài vở, buồn vì cô quạnh, con chỉ muốn về bên mẹ thôi, mẹ ơi con nhớ mẹ lắm....
    ____________________________
    I came, I saw, and I conquer
  8. buttercupVN

    buttercupVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Trung thu rồi nhỉ . Chẳng có cảm giác gì cả . Chỉ là sự mệt mỏi.
    Chẳng hiểu là trăng tròn hay méo nữa
    Tomorrow is another day
  9. chip_chip135

    chip_chip135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trung thu ư!!!...hixhixhix chắc h này mọi người ở nhà đang lo chuẩn bị các thứ đây......Buồn quá, trung thu năm nay buồn thế...Ko có anh, ko có bạn bè...Ko có cả bánh dẻo, nướng nhân đậu xanh hai trứng nữa...Trăng đêm nay đẹp lắm nhỉ...Chẳng biết ở nơi đó anh có thấy được ko...
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Trung thu năm nay vui thế, tự do, thoải mái ^_^ thích làm gì thì làm!!!
    longing for the sun You will come

Chia sẻ trang này