1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại sắp Noel , lại cái cảnh người người đi chơi mình thui thủi 1 thân 1 mình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tieu_yen_tu84, 22/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Úi, thì cái mặt đỏ đỏ lên nì, bác cứ xem cái icon :"> của YM thế nào thì mặt bé ngượng i hệt như thế ấy
    Noel chắc chắn nằm nhà, dạo này sợ đường xá đông đúc lắm oài, HN mỗi ngày một đông, ngột ngạt wá, ở nhà 2 vợ chồng chơi với nhau cho zui, chồng nhờ
  2. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Mùa thi năm nào cũng dính vào Noel và tết Tây. Năm nay 23 thi một môn, 25 lại thi môn nữa. Mún đi chơi Noel mà cũng chạ bon chen được. Nhục thế không biết nữa.
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tớ lại cứ vào mùa thi thì lại máu đi chơi hơn, ôi dào, thi cử, kệ nó chứ, cứ pải tẹt ga, cụ Quyềnh đã nói roài, "ko nên hoãn cái sự sung sướng đó lại", hí hí, đúng là bất hủ
  4. viettete

    viettete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ, lại cafe 1 mình đêm Noel thôi
  5. nhoc_cnn

    nhoc_cnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhớ Noel năm ngoái mình làm gì nữa. Nhớ là hôm đấy là hôm thi xong, buổi tối đi chơi với ai thì ko thể nhớ nổi. Hình như cũng đi với mấy mem của ttvn. Noel năm thì thì đang ở thì tương lai nhưng biết chắc là ko đi nổi vì 20h10'' mới về đến Nội Bài. Đi chơi với ai đây? Huhu!
  6. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    kiểu của bé CNN đi máy bay như đi chợ ấy nhẩy?
  7. activegirl84

    activegirl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Sao cả làng ko gom lại thành một nhóm đi chơi Noel nhỉ? Thế có fải đỡ hát bài " Noel một mình" ko nào ? Quá hay! Các bác ơi lên kế hoạch đi nào
  8. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Tán thành ý kiến này
  9. heartyman

    heartyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    That''s good idea! Cho mình đi chơi với mừ!
    Năm kia (2004), sau đợt đi chơi Nôen cùng với người yêu vui vẻ thì sau đó người yêu nói lời chia tay vào dịp Tết dương lịch. Buồn ôi là buồn nhưng chưa chết được. Ông trời vẫn bắt sống để nhìn thấy nhiều nghịch cảnh của cuộc đời! Năm ngoái (2005), vào đúng ngày thánh lễ Nôen thì lại thui thủi tiễn người yêu cũ lên đường về nhà "người ta" bằng một món quà cùng lời chúc hạnh phúc cho "hai họ". Thật là một Nôen lạnh giá và đau thương! Thế mà gần 2 năm đã trôi qua, mình vẫn là một: "chàng khờ thuỷ chung". Năm nay (2006), chẳng lẽ lại qua nhà người yêu cũ để thăm con của người yêu nữa thì thật là điêu đứng quá (vì được biết người ấy đã sinh con trai, nhanh thật đấy!). Nên đành phải ra đường đi chơi thôi. Nếu không được gia nhập vào nhóm các bạn thì mình cũng sẽ đi một mình. Nhìn những cặp uyên ương yêu nhau mà chúc phúc cho người ta trong ngày thánh lễ Nôen thì cũng là một việc nên làm ấy chứ, phải không các bạn! Còn nếu bạn nào có nhu cầu cần xe đưa đón thì mình sẽ sẵn sàng. Năm nay phải cố vui lên mới được. Cần phải xoá đi những tàn tro để đón ánh nắng mới lên. "Dĩ vãng tình yêu" giờ cũng đã thành hoài cổ rồi, còn gì nữa đâu mà chờ với đợi!
    Nếu các bạn không ngại, Please contact with me: 0984.218.281
    Cheer!!!
    Tặng cho bạn một bông hồng nè:
  10. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ noel nếu mà chưa có người yêu thì mình nên tìm 1 quán cafe vắng và ngồi 1 mình lúc đó sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều , đi ra ngoài đường thì đông thấy người ta có đôi có cặp cũng cảm thấy tủi thân , ở nhà nằm trong phòng thì buồn và cảm thấy chán , nên ngồi 1 chỗ nào đó thật thoải mái và yên tĩnh rồi mọi việc sẽ qua , lúc buồn ngủ về nhà nằm ngủ 1 giấc sáng mai lại 1 ngày mới công việc mới bắt đầu

Chia sẻ trang này