lại tâm sự..và chán toàn tập Bao trùm âm hưởng, tư tưởng của box tâm sự là u ám, chán chường, buồn và thất vọng. Vì thế tớ mới vào đây viết vài dòng. Dạo này chán tất cả rồi, chán công ty đang làm vì lạm phát..thưởng ít. Chán vì lương ít mà giá cả thì tăng cao..chán vì thu nhập thấp. Lên cty mình chẳng muốn cười với ai đi làm rồi về dường như đang tách mình khỏi tập thể. Vì nhiều cái buồn nó trộn lại với nhau..chẳng buồn nhếch mép. Chán cái bản thân, vì tương lai sự nghiệp chưa thấy đâu. Với cái nghề đang làm thì vài năm nữa mình có cái gì. Với cái khả năng của mình..thì..chắc cũng chẳng đến đâu. Chán tình cảm, chán vì tìm được người yêu, nhưng ng yêu lại có quá nhiều điểm xung khắc trong cuộc sống cũng như suy nghĩ tư tưởng. Thế là phải chia tay..cũng rất buồn, nhưng mình chủ động vì muốn tìm một con đường khác. Yêu cũng chỉ là cảm giác thôi, còn ng vợ mới là cần thiết. Có quá nhiều cái chán thế này, thì gọi là chán toàn tập. Phải giải khuây ..đi chạy bộ có lẽ tốt cho mình. Tôi đi chạy bộ..cố gắng kiếm cho mình cái niềm đam mê và thú vui cuộc sống Đôi khi tại tự tạo cho mình nhiều áp lực quá mà đâm ra chán. Hay là sống theo bản năng nhỉ..sẽ thoải mái.
có nhiều khi mình cũng cảm thấy chán..chán chẳng buồn chết ý chứ...muốn tìm cho mình một cái j đó mới...nhưng rồi lại wua ...hết chán rồi lại đến heeeeeeeeê
Bạn đang stress đoá... Ai cũng có lúc như vậy. Nhưng mờ lên rồi lại xuống - xuống rùi lại lên thôi... Nhưng đừng nghĩ người yêu xung khắc không hợp nên chia tay.. thực sự tình yêu đủ lớn thì nó có thể làm thay đổi cả con người.. Mình có thể chấp nhận một người rất khác với hình tượng bấy lâu nay mong chờ. Đừng dừng lại khi chưa thực sự hết hy vọng, chưa thực sự cố gắng. Tớ bị chính đối tượng dừng lại và đối tượng đã đánh mất đi tình cảm rất thật của tớ với người ta. Đôi lúc nhìn lại cũng hơi tiếc.. người ta là con trai mà người ta nản còn nhanh hơn cả tớ thì bó chiếu thật.. mà số tớ toàn vớ phải mấy anh hiền hiền nhanh nản.. Khóc cho cuộc tình đã vỡ tan Lần đầu tiên tớ cảm nhận rõ là tình yêu của tớ cứ với dần đi từng ngày ... thấy rất rõ mà không cứu được
Ngươì chứ có phải máy móc đâu đôi khi cũng cảm thấy chán nản, chán tất cả mọi thứ. Giống tâm trạng mình hồi trước thế