1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:( lại thêm 1 bé gà. làm sao để biết đối phương là người thế nào :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sept, 03/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sept

    Sept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ( :"> nãy giờ em đọc một lượt không hiểu sao thấy gà toàn các anh trai và cáo toàn các chị gái, nhưng tự thấy mình còn ngây thơ ngơ ngác quá nên xưng đại là gà ạ. :"> )

    chuyện là thế này. bạn em theo đuổi em được 3-4 năm rồi. lúc trước bọn em có quen nhau 1 thời gian rồi nhưng cãi nhau hoài nên chia tay. sau khi chia tay thì ảnh buồn rất nhiều, anh ấy vẫn một mặt theo đuổi em, nói em quay lại, một mặt thì đi chơi với người này người kia, sau đó cũng có quen một vài người khác vì "muốn quên em và thử những cơ hội khác" nhưng thời gian quen những người đó không lâu. vì lúc đó em rất cương quyết không quay lại nên em vẫn nghĩ những việc đó hoàn toàn không có gì lạ.

    cách đây chừng 1 năm, không hiểu sao em lại có tình cảm trở lại, em không biết đó có phải là say nắng nhất thời hay không nên cứ để vậy thôi. sau một thời gian dài thấy mình vẫn còn tình cảm với ảnh, thêm phần ảnh luôn thuyết phục em chấp nhận ảnh, thể là cách đây 2 tháng em đã đồng ý quay trở lại.

    :( những tưởng mọi thứ tốt đẹp thì một ngày nọ, em tình cờ đọc được tin nhắn của ảnh và thấy ảnh và chị người yêu cũ (chỉ quen nhau 1 vài tháng trước khi em quay lại). chị ấy muốn gặp ảnh, ảnh từ chối vài lần rồi đồng ý nhưng với điều kiện phải gặp nhau trong khách sạn, và chị ấy cũng đồng ý. :( em đọc thật sự là sốc hết sức.

    nhưng đến hôm cả 2 hẹn nhau thì cuối cùng anh ấy đã hủy cuộc hẹn đó. ngay tối hôm đó, đi chơi với em, ảnh có biểu hiện suy nghĩ mông lung, em gặng hỏi thì được ảnh kể cho nghe (những chuyện em đã biết trước qua tin nhắn của ảnh). lúc đó em rất vui vì ảnh không giấu em.


    :( lại 1 lần nữa, những tưởng mọi thứ tốt đẹp thì đùng 1 cái, vài tuần sau, lại nhờ tin nhắn mà em phát hiện ra ảnh rủ 1 con bé vào ks. miệng thì nói là chỉ muốn xem nó mặc áo dài thôi, có làm gì không thì hên xui. vì chưa sắp xếp được thời gian nên 2 người chưa gặp nhau, đến trong tuần này có lẽ sẽ gặp.
    :( em lại một lần nữa choáng, nhất là khi ảnh và con bé này chưa từng gặp nhau ở ngoài bao giờ.

    không chỉ thế, ảnh còn rủ bạn ảnh vào ks mặc thử áo dài cho ảnh xem nữa. :( dù ảnh hứa là ảnh sẽ không làm gì... và may mà chị ấy đã từ chối.

    :( :( vậy thì cuối cùng ảnh là người như thế nào đây? suốt 4 - 5 năm quen biết, thân với nhau, ảnh luôn thể hiện rằng mình là người đàng hoàng. (đó là những gì ảnh thể hiện và em nghĩ, sự thật có phải vậy không?) lại còn luôn quan tâm em nữa, nếu không có những lần tình cờ đọc được các tin nhắn đó em sẽ không thể ngờ được đâu. :( nếu giả sử mà ảnh rủ những người đó vào khách sạn mà không qh với nhau đi nữa thì vẫn là khó chấp nhận được, đúng không? :(


    em thật là hoang mang quá. :( em muốn làm cho rõ chuyện này nhưng không muốn ảnh biết em đã đọc tin nhắn của ảnh. :( làm sao đây?
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    hơ, ảnh của em thật là vô đối. Vậy mà em còn chưa chịu tránh xa ra muốn tìm hiểu cái gì nữa. Hay đợi đến lúc ảnh rủ vào ks để trình diễn áo dài hả em ?
  3. Sept

    Sept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    em bổ sung thêm chi tiết nữa là lúc trước ảnh khá chân thành. có 1 thời gian em ghét, em không thèm nói chuyện, rồi có thời gian em quen 1 người khác, ảnh vẫn theo em tới cùng. em nói "lúc trước" là vì bây giờ dù ảnh vẫn quan tâm em, nhưng những tin nhắn đọc được đó làm em hoang mang quá! :( có khi nào ảnh đã thay đổi mà em không kịp nhận thấy không? :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @saodoingoi haizzz, một phần em còn yêu (lý do này nói nghe thật tào lao :( ), một phần em rất ngạc nhiên về con người em đã thân suốt 5 năm đó. haiizzzzaaa
    nếu thật sự ảnh tệ thiệt thì em sẽ bỏ. haizzzzz
  4. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi trong 1 thời gian ngắn là chuyện bình thường nhất là khi người đó gặp cú sốc về mặt tâm lý. Vấn đề với ảnh là quá rõ ràng rồi, chỉ là bạn đang lừa dối lòng mình thôi, tỉnh lại đi hay là đợi đến khi bạn nằm trong collection " áo dài ơi " của a ý thì bạn mới vỡ ra
  5. trongtvdn

    trongtvdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi lướt qua mấy cái topic thấy thật tức cười, bản thân họ có câu trả lời rồi, kô biết hỏi làm gì nữa, thà bạn đưa tất cả các phương án bạn suy diễn ra, để mọi người xét giúp thì được.
    Tớ nói cho bạn nghe nhá, cái sự thể hiện của con trai trước mặt con gái, đa phần đều là sự giả tạo, điều quan trọng là mức độ hành động của anh ta. Việc anh ta nói ra cho bạn nghe, bạn tưởng anh ta thật thà à, thế bạn có suy nghĩ, có thể anh ta biết bạn đã đọc tin nhắn đó rồi, nên thú nhận trước cho dễ thở không ? Thật chán cho bạn, đã biết nhưng vẫn cứ hy vọng một cái gì đó, haizzz.
  6. Sept

    Sept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    :) chắc là bạn nói đúng.

    hiện giờ trong đầu mình đang có những phương án như sau:

    1. đá anh ta đi. ^^ mà trước khi đá mình phải đem mọi thứ ra hỏi thẳng cho ra lẽ. một khi đã nói ra chuyện mình đọc tin nhắn rồi thì mình sẽ bye bye luôn, vì còn ở lại người ta cũng cẩn trọng hơn, mình cũng không còn niềm tin gì nữa.

    2. lẳng lặng chờ coi anh ta làm gì. tính luôn cả chuyện tiếp tục xem tin nhắn của anh ta (haizzzzz) hoặc hạ sách hơn nữa là xem xem anh ta hẹn với cô bé kia ở đâu rồi giả vờ "hôm nay tình cờ em thấy" để hỏi xem anh ta nói như thế nào. ưu điểm là anh ta không biết chuyện mình đọc tin nhắn, nếu muốn mình vẫn có thể tiếp tục mối quan hệ này. khuyết điểm là mình cực ghét chuyện đi rình mò người khác. nó thật là hạ thấp bản thân.

    3. cứ để vậy thôi. lâu lâu xem mua vui để biết con người thật của anh ta là như thế nào: 2 mặt vô đối hay một thời gian sau sẽ khác. yêu chỉ để thỏa mãn cái bướng bỉnh/ngu ngốc của bản thân chứ không đặt hy vọng gì thật sự chắc chắn, khi nào chán thì bỏ.



    thân với anh ta 5 năm, vừa trong tư cách bạn thân và trong tư cách bạn gái, ít ra có thể biết được tính anh ta nếu biết những tin nhắn của mình có thể bị đọc thì anh ta đã xóa những tin nhắn bất lợi cho anh ta rồi. còn nếu anh ta thật sự cố tình để thì quả là quá cao thủ và quá hiểu mình, không còn gì để nói nữa.

    :) không biết còn cách nào nữa không. mình rất mong các cao thủ chỉ mình cách đường đường chính chính biết anh ta là người thế nào để còn có cái mà nói chuyện với anh ta, chứ không phải chỉ bằng cách xem tin nhắn thế này, hên xui hết sức.

    :) 5 năm nay, thật sự là những gì anh ta làm đã tạo ở mình lòng tin khá lớn. mình hy vọng sẽ tìm được cách nào đó để hiểu rõ được anh ta, để có bỏ cũng không tiếc gì nữa. có thể đây chỉ là mình tự huyễn hoặc bản thân, cũng có thể mình chỉ mới 21 tuổi nên còn bị ngây thơ quá mức cần thiết, :) mong mọi người cứ ném đá thẳng tay.
  7. trongtvdn

    trongtvdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Qua những phương án của bạn, tớ thấy, bạn có vẻ thích anh ta hơi nhiều, thích nên mới gõ nhiều, đưa ra nhiều phương án như vậy, chẳng qua bạn đang bức xúc bởi những comment của mọi người trong topic. Tất cả những phương án của bạn đưa ra, đều có chung một mục đích muốn níu kéo một cái gì đó, đang tìm cách để biện hộ cho những hành động của anh ta. Nếu bảo bạn chia tay cái rẹt thì đúng là khó cho bạn.
    Nếu bạn có đủ bản lĩnh, hãy chủ động chia tay, người con trai này kô xứng đáng để bạn suy nghĩ nhiều vậy đâu. Còn nếu vẫn còn lưu luyến, tốt nhất, mỗi lần gặp anh ta, rủ thêm một người bạn thân nữa, chính người đó, sẽ cho bạn biết kết quả.
    Trong con người bạn đang có 2 luồng tư tưởng đấu tranh đó, tốt nhất hạn chế gặp anh ta, để bình tâm suy nghĩ đã.

    Hạnh phúc của người con gái rất ngắn ngủi, nếu bạn kô biết kiềm chế cảm xúc của mình. Good luck
  8. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của em lại thích sưu tầm áo dài chứ ko fải bikini à:D, thằng cha này có sở thích lạ ghê;))
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Bỏ nó đi, đàn ông như thế không đáng để mình yêu.






















    ( Có mỗi việc xoá hết tin nhắn sau khi đọc mà cũng quên thì làm được cái éo gì cho đời )
  10. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Xì. Y chang mình. Mồm thì xoen xoét là chỉ vào KS nắm tay rồi nhìn nhau thôi. Nhưng sự đời đâu có đơn giản thế =((


    Bỏ em, những thành phần này sau này có về thì chỉ làm khổ em thôi.

Chia sẻ trang này