1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại thêm mấy vấn đề rất nguy hiểm cần các kao thủ chỉ giáo__________________________________

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi buidoi_miennam, 05/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm mấy vấn đề rất nguy hiểm cần các kao thủ chỉ giáo__________________________________

    Em và bạn gái găp và quen nhau nửa năm rồi ạ, gần đây em có hỏi rằng cô ấy có yêu em không, cô ấy không nói, em năn nỉ mãi thì cô ấy nói rằng, " cô ấy cảm ơn tình cảm em giành cho cô ấy, cô ấy không thể mang lại hạnh phúc cho em và sợ sẽ là gánh nặng cho em, và bảo em hay quên cô ấy đi..." thế là thế nào ạ....

    Còn vấn đề nữa là chuyện 2 đứa yêu nhau, cô ấy bắt em phải giữ thật kín không được phép người thứ 3 biết... thế là thế nào ạ,....

    À còn nữa cô ấy đang giữ một bí mật gì đó, mà em không làm cách nào cho cô ấy nói ra được, đối với em chuyện đó là gì không quan trọng nhưng cô ấy tại sao lại giấu em nhỉ ...

    hu hu hu mong các đại ka chỉ bảo...em chả biết làm thế nào
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ khi cô ấy có quá nhiều bí mật như vậy thì bạn nên dừng lại. Thường con gái như thế con trai lại tò mò nhưng rùi tiến tiếp chỉ làm khổ cả hai thôi. Hoặc bạn đi theo chủ nghĩa trọng giường tdna đi
  3. gentlecat87

    gentlecat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    GC ko phải là "kao thủ" , nhưng ít ra cũng có thể hiểu và thông cảm cho cả bạn và cô ấy .Như thế theo GC thì có nghĩa là cô ý cũng có tình cảm với bạn 9thích , yêu, quí, mến...).Nhưng có điều gì mà cô ý khó nói...thôi cứ ở bên nhau cho thôi còn yêu cầu của cổ thì phải chấp nhận thì mới mong có cơ hội
    Khả năng thứ 2; she đã lường trước tình hình là thể nào cũng ko đi đén đâu , và sẽ chia tay nên o muốn người khác biết
    Yên tâm là bạn đã có 1 chỗ nho nhỏ trong trái tim her . Nhưng chắc chưa đủ to để đồng ý hẳn...
    chẹp con gái thật khoa hiểu
    he he nhưng bạn cố gắng lên nhỡ đâu sẽ thành công , hình như cô nàng này giống mình còn bạn giống 1 người mình quí (chỉ quí vì người đó tốt)
    Bạn có hiểu gì ko? chắc là o hiểu rồi vì mình cũng o hiểu mình nói gì
    thôi đi ngủ .Chúc you tìm ra được lời khuyên hay ho từ các bác già làng tràn trề kinh nghiệm ở đây.
  4. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cô ấy không yêu bạn đâu.
    Tâm lý chung của con gái khi có người yêu là thích "đem khoe".
    Nào là người yêu tớ đẹp trai, học giỏi, biết chiều chuộng,...để còn có cái mà hãnh diện với bạn bè. Và luôn tranh thủ mọi cơ hội như sinh nhật, cắm trại, họp lớp,... - đối với HS-SV ; hoặc đưa đón, tiệc tùng,... -đối với các cựu SV nay đã đi làm - để mọi người được chiêm ngưỡng dung nhan đối tượng. (Nếu bạn trai mình đẹp thật tất nhiên sẽ được nghe khen, ngược lại ko đẹp cũng có khối đứa đang lonely nhìn mình mà thèm.) Hờ hờ...
    Tớ nghi ngờ cô ấy chẳng qua vì hiện tại ko có ai, nên quen bạn để lấp chỗ trống vậy thôi. Mà bạn tìm hiểu kỹ chưa, trước khi quen bạn cô ấy có đổ vỡ với ai ko? Nếu có thì khả năng bạn chỉ là vật thế thân xác suất lại càng cao đấy.
    1 cái nữa, tớ cũng đang tự hỏi: có phải bạn đang ngộ nhận tình cảm của cô ấy ko? Nghĩa là 2 người chỉ quen thân thân 1 tý mà bạn cũng cho là "yêu nhau" ấy. Bởi vì:
    - Thứ nhất, người ta chưa bao giờ nói là người ta yêu bạn.
    - Thứ hai, nếu đã là người yêu và có tình cảm nghiêm túc thì phải công khai.
    - Thứ ba, đã yêu nhau rồi thì ko có lý do gì cô ấy show cho bạn thấy rằng cô ấy có 1 bí mật ghê gớm nào đó mà "sống chết mình cũng ko thể nói", ko thể chia sẻ với bạn được. Như vậy càng làm cho bạn và cô ấy cách xa nhau hơn thôi. Ích lợi gì?
    Mà nghe cũng vô lý quá. Ở bên cạnh người mình yêu lúc nào cũng là nơi an toàn nhất, sao ko thể nói được? Hay cô ấy đã làm chuyện gì có lỗi với bạn?
    Thôi tốt nhất nên để cho cố ấy đi đi. Mới quen nhau mà đã ko tin tưởng, sau này lấy về biết còn xảy ra chuyện gì?
    Tớ mà là con trai, quen 1 người như thế tớ chẳng bao giờ thấy vui. Đã quen nhau chủ yếu do vui vẻ, hợp tính, tin tưởng và tính chuyện lâu dài. Nếu ko có mấy cái đó, tớ thà đi chơi với lũ bạn thân của tớ cho đỡ nặng đầu còn hay hơn.
    Chấm hết.
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    hay là cô ấy đang chân trong chân ngoài Ngoài you ra cô ấy còn có một người khác mà tình cảm với người khác ấy là nghiêm túc hơn?
    túm lại là rõ ràng cô ấy không xác định chuyện gì lâu dài với you cả, cô ấy chỉ đang nghĩ cho cô ấy thôi. Nếu you trường kỳ thì có lẽ cô ấy cũng sẵn lòng theo you ( nhưng ko theo đến cùng ), còn nếu you muốn bỏ luôn bây h chắc cô ấy chả có ý kiến gì đâu, có khi còn mừng húm
    thế thôi.
  6. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã không tự hào về tình yêu của mình thì "lượn" chú ạ.
    Lại 1 mốc nửa năm. Chú bảo toàn lực lượng nhưng trước khi đó, sưu tầm và đọc các bài của các bậc cao nhân: tể tướng và sư phụ hổ mang. Nhá.
    Chào thân ái và quyến rũ.
  7. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Gái lúc nào chả có bí mật, kệ thôi. Có điều gái đã nói thật với cậu là thích nhưng không yêu cậu, nên gái fải giữ bí mật để còn kưa giai khác.
    Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.
  8. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Ôi, có khi chỉ là 1 sơ-cua đáng thương. Tính em hay nghi ngờ, các bác thông cảm nhé. Nếu yêu thì bảo là yêu, không yêu thì té lắm điều làm chi.
  9. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Thực tình, cô ấy có bảo với em rằng cô ấy rất cần thời gian, thực ra cô ấy cũng tiết lộ, đã có một mối tình, nhưng tên kia đã bỏ rơi cô ấy, thực tình em đã yêu thật lòng rồi, chuyện exit chắc em không thể làm nổi
  10. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Còn một chi tiết nữa là, cô ấy nói hãy cho cô ấy thời gian, và cô ấy còn nói rằng trong thời gian đó, nếu em cảm thấy người khác tốt hơn có thể ra đi, cô ấy không trách.... hu hu thế là thế nào hả....

Chia sẻ trang này