1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại thêm mấy vấn đề rất nguy hiểm cần các kao thủ chỉ giáo__________________________________

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi buidoi_miennam, 05/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thelightmc

    thelightmc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói chung chung quá; cô bé tầm bao nhiêu tuổi, đang đi học hay đi làm rồi, tình yêu nửa năm là ntn, cầm tay, quấn quít nhau suốt ngày, hôn nhau chút chít, abc abc... Cô bé đó bị bồ đá lâu chưa, bạn xuất hiện bên người ta trong thời điểm nào.
    Theo những gì bạn nói thì cô bé chưa yêu bạn đâu(chưa nhé chứ ko phải là ko yêu) còn nặng tình với bồ cũ lắm, ko muốn công khai chuyện yêu bạn chắc là vẫn muốn tìm đường về với thằng kia đây mà. Còn cô bé có điều bí mật thì thôi hỏi làm gì, muốn có thời gian thì ok, cho thời gian, giảm tần số quan tâm xuống, để cô bé thấy được giá trị khi có bạn bên cạnh hehe. Còn khuyên thật nhé, thấy chán thì té khẩn trương, chịu được khổ thì hẵng ở lại, mà cũng mạo hiểm, thằng kia nó dở hơi lên, đòi quay lại là thôi xong, đời ra cái lạt
  2. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Nhắn với cậu Bụi đời là phải tìm hiểu kỹ chứ bây giờ con gái nhiều bí mật đến mức không ngờ được, tớ cũng có 2 trường hợp giống thế này rồi, cũng giấu dấu diếm diếm bí mật này nọ hoá ra 1 em thì có "quá khứ" hoành tráng và "tình cảnh" hào hùng (đến khi tớ phát hiện ra "ông chú" ngoài 50 của cô bé không đơn giản chỉ là chú và đến "dằn mặt" tớ, lúc đó cô ta mới 19 tớ không thể tưởng tượng nổi) còn 1 cô khác thì có "sở thích" đặc biệt và tớ không nằm trong "sở thích" của cô ta, cái này thì cũng chẳng sao, nhưng tội nghiệp cô ấy vừa ra đi tháng trước vì băng huyết và tớ là 1 trong số ít người còn bên cạnh trước khi cô ấy ra đi! Trong cả 2 trường hợp tớ đều nghiêm túc nhưng hoá ra những cái "bí mật" đó, "nghiêm túc" không là cái gì hết, chỉ có thể tự hiểu maybe we''re not meant to be together!! Không chỉ trong tình yêu mà cả quan hệ, cuộc sống...... không thật lòng được hết với nhau e kết cục cuối cùng sẽ chẳng đâu vào đâu cả !!!
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Có mỗi câu Có yêu ko mà phải năn nỉ mãi mới trả lời thì... chán. Kiểu này giống em đang giữ mối, ăn ko ăn mà nhả cũng ko nhả. Như vậy chỉ waste time của mình thôi bạn à. Yêu ai cũng được nhưng phải có respect của mình. Như vậy mới đáng công mình bỏ thời gian và tình cảm ra. Còn ko cứ lượn. Đời còn dài, mắc gì phải chịu khổ sớm zậy bạn. Is it worthy?
  4. heoconsky

    heoconsky Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Oh cô ta không yêu bạn rồi, các cụ có câu "xiền bạc fân minh,ái tình dứt khoát" thế yêu nhau mà cứ phải đi tầu ngầm thì hay ho gì, phai chăng cô ta đang chờ đợi 1 cơ hội của 1 người con trai khác ?!
    Giải tán quốc hội đi bạn,nếu cô ta đồng ý 1 phát,tức là không yêu bạn 100%!!Cố gắng vượt qua nhé!
    Thân!
  5. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Càng nghĩ càng buồn các bác ạ, mình đã yêu thật lòng, giành hết tình cảm, vậy mà....
  6. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Quá rõ rồi, 100% cô bạn đó không có tình cảm với cậu, cậu chỉ là vai phụ thôi, mục tiêu chính của cô bé là ở chỗ khác, nơi mà cô bé cũng chưa hẳn đã được chấp nhận. Cô ấy cần cậu khi trống trải thôi. Nên suy nghĩ kỹ kẻo lại nhập vai "Xác chết trên Cao nguyên" đấy.
    Chia buồn nhé

  7. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Cậu không phải là người đầu tiên và cũng chẳng phải là người cuối cùng sẽt thốt lên điều này đâu, nhiều đôi đã từng lăn lộn, chung lưng đấu cật, trải qua bao đắng cay mà đến trận bão "cuối cùng" còn ngọc nát, đá tan, tình yêu tan biến thì nói làm gì? TỰ chấn chỉnh bản thân, dưỡng sức cho cuộc chiến sau này đi thôi!!!
  8. cold_blood11

    cold_blood11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Xin nói ngay đối tượng của bạn đang đứng núi than này trông núi than nọ. Cô nàng mới bị đá vẫn hy vọng một ngày đẹp giời nào đó thằng kia quay lại xúc than, cho nên ông bạn đừng có chờ nữa vô ích. Chấm dứt ngay đi may ra còn giữ được thể diện của thằng đàn ông.
    Nếu như yêu quá rồi thì hãy làm như sau: "không liên lạc dưới bất cứ hình thức nào trong vòng 1 tháng. Nếu đối tượng dứt khoát với thằng kia và nhận ra đời vẫn còn những thằng si tình như bạn thì tự khắc TY sẽ đến.(cái này mình dám khẳng định vì đã từng gặp tình huống tương tự khi còn ở thời kỳ mông muội)
    Lúc đó thì tuỳ ông bạn quyết định có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không mà thôi. (Mình thì quyết định ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng gái hận đầy ( vì hai lần bị nhục)).
    Nếu cô nàng là người hiền hậu, mắt buồn xa xăm, trong lòng lúc nào cũng như nặng triũ tâm sự thì không phải là không yêu bạn đâu nhá, chỉ vì rằng cô nàng không chịu nổi cái sự thật phũ phàng và vì tính hiếu thắng của mình thôi- đàn bà mà
    Vài lời vậy thôi. Chúc ông bạn may mắn và hết đau khổ vì tình
  9. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã chỉ bảo, thật tình em đây là lần đầu, không có kinh nghiệm gì cả...em chả biết làm sao nữa bỏ không bỏ được, mà tiếp tục cũng khổ mà bỏ còn khổ hơn
  10. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Thư giãn đi chơi với bạn bè thân thiết, cố gắng cân bằng lại công việc, học tập. Lần đầu thì hơi buồn thật. Sau 6 tháng cậu sẽ nhìn lại và thấy mình đã lớn lên rất nhiều.

Chia sẻ trang này