1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại thêm một bức thư nữa người gửi lại chính là người nhận!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Be_con, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà ko được yêu... có ai là ko nhớ nhung, luyến tiếc.
    Hãy sống vì chính bản thân bạn, vì gia đình, bạn bè và tất cả những người yêu quý mình, bạn sẽ thấy cuộc đời còn rất nhiều ý nghĩa !
    -----------------------------
    010
    A day for hard work, an hour for sport, but for a friend whole life is still too short.
  2. Be_con

    Be_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đúng là becon đã nói chia tay ngay cả khi becon còn yêu anh ấy nhiều lắm!Không phải trong lúc tức giận hay nóng vội mà becon nói ra lời chia tay đó,becon đã suy ngĩ rất nhiều!
    Có lẽ becon không giống những người con gái khác là có thể chấp nhận người yêu của mình không còn yêu mình như xưa nữa!Tình yêu chỉ có thể tồn tại khi cả hai người còn yêu nhau!Thà rằng becon buồn và mất mát còn hơn là có một tình yêu không nguyên vẹn!!
    Nhưng becon vẫn tiếp tục dõi theo những bước chân của anh ấy!
    [/red][/size=5]
    becon610
  3. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Becon ơi, mình cũng như bé con, nhiều khi cảm thấy không thể chịu đựng được hơn nữa cách cư xử của anh ấy, rất là khổ sở khi sống ngày hôm nay bằng tình cảm của ngày hôm qua. Nhưng rồi suy đi nghĩ lại là mình không thể mất anh ấy, mình lại phải cố gắng, phải tìm hiểu mọi việc bắt đầu từ đâu và thế là mọi chyện đã được giải quyết. Tất cả đơn giản do tinh cách của anh ấy như thế và anh ấy cũng có quá nhiều việc để lo lắng, anh ấy hứa là sẽ cố gắng thay đổi. Bản thân mình cũng nghĩ rằng mình cũng phải thay đổi, phải tự biết chấp nhận nhau một chút, đúng không? Đừng vội vàng chia tay khi mà becon còn yêu người ta như thế, hãy thử làm một lần như mình thử xem, biết đâu người ta của bé con cũng thế. Đàn ông nhiều khi bên cạnh tình yêu còn có sự nghiệp, hãy hiểu cho họ, điều đó rất quan trọng đấy becon ạ. Còn nếu không thể thay đỏi được mọi chuyện thì hãy dũng cảm lên becon ạ, mình đang cổ vũ cho bạn cũng là để cổ vũ cho chính bản thân mình đấy. Chúc thành công và vui hơn nhé.
    lebinhminh.
  4. handsome.boy

    handsome.boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em là một người si tình đấy, anh rất thông cảm với em. Hay luôn nhớ đến người minh yêu và những kỷ niem về người đó nhưng cung phải sống cuộc sống hiện tại em nhé. Anh mong rằng em se không buồn nữa....
    Handsome.Boy

Chia sẻ trang này