1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại thêm một gà cần tư vấn: làm gì tiếp theo nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeuanhkoem, 18/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeuanhkoem

    yeuanhkoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một gà cần tư vấn: làm gì tiếp theo nhỉ?

    Cáo em sinh năm 89, thua em 3t, con nhà lành, chưa yêu bao giờ
    Em cưa cáo vài ba tháng rồi. Thời gian qua hay gặp nhau cafe nói chuyện vui vẻ thân thiện, thấy cáo cũng xuôi xuôi. Có lần ngồi nc, em trêu cáo: thích anh rồi hả? Cáo bảo: anh đừng có mà tinh tướng! Nhưng nói với vẻ hơi nũng nịu và e dè zất đáng yêu
    Mấy lần em rủ đi hát hò hay cafe cùng mấy thằng bạn em nữa, cáo cũng đồng ý đi.
    Em đang định chốt, nhưng trc khi chốt muốn thử cáo tý. Mấy hôm nay em bơ cáo, ko liên lạc thì thật là buồn, cáo cũng chẳng liên lạc hay thắc mắc gì với em, cũng bơ em luôn.
    Thế là thế nào nhỉ? Tình cảm cáo dành cho em ở mức độ nào thế nhỉ? Em cũng hơi bực mình rồi đó
    Đang tính vài hôm nữa rủ em ý đi dạo, trong lúc đi dạo kéo em lại đè ra mà hôn phát cho bõ thèm, biết đâu sau đó em lại kết mình , nhưng cũng sợ sau đó em phản ứng mạnh, lại ăn tát và ko chịu gặp nữa thì cũng hỏng hết cả bánh kẹo

    Làm thế nào bây giờ, em bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi
  2. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Chưa yêu bao h mà đè ra hôn không ăn tát mới lạ cậu ạ. Theo tớ thì nên cầm tay cầm chân trước rồi mới tiến đến ôm hôn, từ từ khoai mới nhừ. Còn chưa yêu nhau lâu, tình cảm chưa sâu sắc mà cậu bơ e ấy đi thì e ấy bơ cậu là điều bt mà, vì sao cũng là lần đầu và là...con gái, ai lại mang cọc đi tìm Trâu.
  3. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    nên để nó tát !
  4. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Hình như giống hoàn cảnh em. Bạn đó chắc có tình cảm với anh nhưng còn ngại và kiêu nên cũng bơ anh luôn.
    Anh cứ kiên trì thêm tý nữa, rồi một thời gian nữa mà bạn ý cứ tưng tửng thế này thì thuận lợi lúc nào cứ ....tiến hành lúc đấy. Em dạo trc cũng thế. Bị cưỡng hôn xong định cho hắn ta ăn tát cho bõ ức nhưng lại thôi .....
  5. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    hồ ly thì em ko chơi đc, chứ loại cáo non này thì dễ lắm anh ạ
    anh tiếp tục bơ nó cho em
    bơ 1 tuần mà ko có gì
    thì gọi điện cho nó, nói gióng hơi dỗi dỗi 1 tí
    anh phải gọi cho em thì mới đc nghe giọng của em à, mấy hôm nay anh bận, anh ốm, hay gì gì đó hoặc nói thẳng anh muốn thử xem em nghĩ về anh như nào
    lúc đó cáo ( nếu thik anh ) thì thế nào cũng giải thích gì đấy ( tuyệt đối ko nghe ) sau đó anh à ơi như bình thường, 1 tuần sau tiếp tục bơ, nếu cáo chủ động gọi trước thì anh đưa cáo ra công viên đc rồi
    cái phase này thì lời kkhuyên chân thành là nên từ từ, thể hiện mình yêu cáo mãnh liệt nhưng vì là con nhà đàng hoàng nên bik kiềm chế, phải khéo léo cho cáo thấy, cầm tay từ từ, rồi nói !@#$%^ gì đấy và hôn thôi, nhớ là nhẹ nhàng thôi anh
    em góp ý vậy, anh thấy nghe đc thì nghe nhé
  6. dentroi

    dentroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Bác chuẩn bị tâm lý ăn tát hoặc chuẩn bị né hoặc cao thủ hơn là khoá chặt tay em nó ko cho em nó tát nhá bác.
  7. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Theo anh thì chú nên mời em nó ăn chuối hơn, chứ ăn tát không thì ăn thua gì!!!!
    Chống spam: đừng có thử nhau kiểu ấy, mới có mấy tháng mà ông tướng đã làm như chén rồi không bằng!!!! Haizzzzzzzzzzzzzz!!!!!!!!!!!!
  8. yeuanhkoem

    yeuanhkoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Trc tiên xin cám ơn vài cao thủ đã nhúng tay vào
    Vụ của em viết ra thì nghe cũng đơn giản nhỉ, thế mà em là ng` trong cuộc nên deck biết hành động thế nào cho hợp lý.
    Thèm thì nói thế thôi chứ để ăn tát sao đc, cũng phải từ từ từng bước một chứ ko lại làm em nó sợ thì hỏng
    Lúc trưa, sau 5 ngày ko liên lạc, em x chịu đc, đã gọi đt cho cáo:
    ...
    Em: em tệ thật, ko hỏi thăm gì anh hả, lỡ anh có bị làm sao, anh có tai nạn có gì gì đấy em cũng ko lo hả?
    Gái: ...
    Em: thế ko nhớ anh sao?
    Gái: uh, em ko thấy nhớ anh tý nào
    Em: thế à, ko nhớ anh thật sao?
    Gái: ...
    Em: em cũng tệ nhỉ
    Gái: vì anh cũng có nhớ em đâu
    Em: anh lúc nào cũng nhớ em mà
    Gái: nhớ em mà thế à, anh ko thật lòng với em
    Em: tại mấy hôm nay anh có việc, ko thấy em hỏi han gì anh cũng buồn quá đấy
    Gái: ...
    Em: Tối nay gặp nhau nhé.
    Gái: thôi, em bận học.
    ......bla bla một hồi, gái bảo: Thôi em cúp máy đây. Rụp và để lại tin nhắn: Em và anh nên xem lại tc của nhau, em thấy mọi thứ nhạt nhòa quá.
    Toi rồi !!!
    Dạo trc em cũng khá nhiệt tình, ngày nào cũng nt, có ở thì chỉ bơ 1 2 ngày là cùng. Sau vụ thử thách này ko khéo gái cho về mo thì uổng !!!
    Làm sao bây giờ nhỉ?
    Vì sao vậy, phê quá hả
    @ctbk3101: đọc topic con hồ ly của chú roài, chú mà 9x anh e''''o tin, làm thì ko biết thế nào chứ nói thì hay vãi, cụng 1 ly
    Được yeuanhkoem sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 18/08/2009
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em thấy cái bài ăn bánh bơ đội mũ phớt, hay nói văn hoa hơn là " cố tình gây thương nhớ " của các bác zai là bỏ được rồi đấy
    Bây giờ chị em cũng đâu có cái kiểu thấy zai bơ mình là nhấp nhổm lên đâu. Phản tác dụng hết sức. Em thấy dùng cách này cứ lừa miếng nhau thế nào í.
    Bạn chủ top đợi các bác zai fán nhé, tớ không biết gì hơn.
    Chỉ có điều tớ mà là gái, lúc này sẽ muốn bạn nhiệt tình như những ngày đầu tiên thôi
  10. ThoSanDem

    ThoSanDem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Haizzz.
    Bác bơ để thử nó nhưng vì nó là cáo lên chắc nó cũng biết rõ ý của bác rồi.Tốt nhất là hôm nào rủ nó đi chơi rồi bẻ cổ nó ra mà sử thôi

Chia sẻ trang này