1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại thêm một năm nữa Valentine buồn!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi unghoangphuc2005, 14/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0

    Bố thằng ngu, ai lại để cho gái nó giỡn mặt thế
  2. brandnew_me

    brandnew_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Bravo I_am_joking ! Bạn thật sáng suốt đấy, vì fần lớn mọi người đều nhầm lẫn cái cảm giác gọi la tình yêu đấy với những thứ khác. Trong bao nhiêu những người đang yêu, không fải ai cũng co tình yêu thực sự đâu. Đã bao Valentine rồi tôi một mình, tôi vẫn thường buồn vì điều đó, nhưng Valentine năm nay tôi cảm thấy hết sức nhẹ nhõm, mặc dù người tôi nghĩ là mình yêu không ở bên tôi. Bởi vì tôi đã chợt nhận ra rằng tôi không hề yêu anh ta, đó chỉ là một thứ tình cảm ngộ nhận và nông cạn. Tôi thấy xấu hổ vì nó.
  3. tenSaiyancuoicung

    tenSaiyancuoicung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hệ hệ,thôi thì giống chú cáo nọ tự an ủi mình một chút :"Còn xanh lắm"
  4. lost_miss

    lost_miss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    V- day năm trước hạnh phúc với những phù du, tự mình thả mồi bắt bóng, delete cái thiệp người gửi đúng như lời hứa, lòng tự hào rằng đó mới là ta - xuẩn ngốc. Người viết gì trong đó nhỉ ...! chẳng quan trọng nữa rồi ...
    V- day năm nay, yêu thương bên một người khác, nhìn người ấy hạnh phúc , ta thấy mình độc ác và xấu xa biết nhường nào, Cũng thấy thương bản thân biết bao nhiêu ...Vậy là ta cũng như người, đem những dối lừa đi cho và nhận. Người thì có thể bỏ đi , còn ta liệu ta có thể quay về ?!
  5. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Vâng bác chửi em ngu thì em xin chịu.....Bác bày cách cho em khôn lên với
  6. rock_rock103

    rock_rock103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đây là V-Day mà mình nhớ nhất,hồi hộp,mong chờ đến ngày này...thế mà lại chia tay .Mỗi năm cứ đến ngày này là mình lại cùng đi chơi với cái hội "Single"....và V-Day năm nay tưởng như mọi chuyện sẽ khác và mình sẽ được biết cái V-Day đầu tiên...vậy mà hụt hẫng quá,thất vọng quá....."Chia tay"....buồn khóc thật nhiều.
  7. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Cậu phải sừng sộ lên, phồng mồm trợn mắt, doạ nạt nó. Có thể túm lấy nó, nhấc lên hoặc đẩy đi đẩy lại. Cần thiết thì bóp cổ (nhẹ thôi không chết)
    Đùa tí, ý tớ là cậu phải quyết liệt hơn, không thì nó thấy cậu chẳng giống con trai gì cả, hoặc là thấy cậu đối với nó cũng phình phường, k có gì đặc biệt
  8. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm chẳng ai biết trước thế nào....Có cố gượng ép thì cũng ko ra sao......Nếu thực sự cô ấy còn cần em ,cô ấy sẽ hiểu, còn nếu ko thì nhẹ nhàng ra đi......
    Lại 1 V-day buồn,em cũng xác định rồi......Tình yêu có chuyện thành có chuyện ko thành........
  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    [red]người ta nói:" KHi yêu là bất đầu biết nói dối" đấy
    chẳng có một côbạn gái bình thường nào lại chịu đi chơi với một người bạn bình thường trong ngày Valentine ca
    to leha: sao cậu có vẻ giống ông anh mình , hi vọng chỉ giống tên thôi Nhưng ở đời hiếm có người nào có cái tên giống con gái như cậu đấy
    valentine a tìm tôi nhưng tôi lại đạp xe lang thang ở ngoài đường một mình...............đến lúc gặp được thì gọi ko thèm về ,bực quá!!!!!!!hì .lại để mất cơ hội lấy tiền mungf tuổi rùi.Hôm nay rảnh thì a lại lên hanội mất..........Ko sao năm sau em sẽ đòi lại = 10 năm nay

    Được tthhmm sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 17/02/2005
  10. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Hix giống tên thôi hay là giống cả câu chuyện của tôi nữa vậy??
    Những người tên Hà thường hay lận đận trong chuyện này nhỉ???

Chia sẻ trang này