1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại thêm một năm nữa Valentine buồn!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi unghoangphuc2005, 14/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Năm nay valentine mình cô đơn lại cảm thấy vui mới lạ chứ. Lúc đi ngoài đường cũng có chút chạnh lòng khi người ta có đôi, Nhưng ko phải chịu cảm giác nặng nề, căng thẳng như những năm trước . Valentine này thật hạnh phúc !
  2. anything123

    anything123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Valentine năm nay, chuẩn bị quà cho em, chọn một số nhà hàng để ăn trưa, mua vé xem phim cho 2 đứa rồi hẹn em đi ăn trưa.
    Vậy mà... từ khi đón em đến lúc đưa em về cũng chả lóe lên trong tôi một tia vui nào cả. Cảm thấy lòng mình nguội!
  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    mình ko biết nếu ông anh mình có chuyện như vậy lên mạng kể lể mà ko thèm nói năng gì với em gái cả.thì ...................đập chết vì tội..............hêhhhhehhehhehhehheh
  4. sonthanchet

    sonthanchet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chán nhể! Thế xem Mr. BEAN lên tỉnh chưa? Chắc tên này ít xem phim! Mua cái gì đó rồi đề tặng mình, đỡ phải buồn. Chậc, đọc thấy chữ ký của cậu thì khá nhiều bé đấy. Thế các bé đấy đi tặng quà cho ai rồi! Hei Hei
  5. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Valentin là ngày dài nhất trong năm, chờ đợi một cái gì đó đặc biệt dù biết không bao giờ đến. Hắn đã là hắn và tôi .......xa cách, hờ hững....12 giờ tối chuông điểm và lòng tôi thắt lại... hết thật rồi..........
  6. tieurua

    tieurua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Valentine, nằm trên cái giường êm ái không phải của mình ngủ. Đến khi con bạn đi chợ về thì lôi đầu dậy. 2 đứa con gái ngồi cùng nhau trong cái đêm mà các đôi tình nhân đi chung với nhau. Tội nghiệp con bạn vì ghệ nó ở xa nó quá. Tối trên đường về nhà, gặp anh.... đi một mình. Tự hỏi bạn gái anh đâu, cũng tự hỏi bao giờ mình được ở vào vị trí đó.
  7. an_huy

    an_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    hix tâm trạng giống ghê á.
    bác này cũng ngộ thật.
  8. cold_heart86vn

    cold_heart86vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    hahhhaha valentine năm nay mình và con bạn đi lang thang với nhau.Kể ra nhin người ta đi có đôi có cặp ,đường fố đầy hoa, trong khi đó 2 người đẹp như bọn mình lại lang thang cũng hơi bùn.Tự dưng con bé cho 1 câu làm mình choáng: hay là mày làm người iu 1 ngày của tao nhé, mình ngất ngây lun, mọi ngày con bé vốn hiền lành ghét yeu đương thé mà cũng để bị tác động.MÌnh thách nó dám đứng giữa chợ kiss mình 1 cái.....mình sẽ đồng ý, hahhâh con bé sợ chết ngất lun.Đúng là ko nên iu sớm há em
  9. HULO_nguyen

    HULO_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    hix,mong biết mấy cho đến tháng 2???Có 2 ngày wan trọng,valentine trước,rồi sn bé."oh,năm nay anh vẫn ở cạnh em cho đến sau sn đấy."Mới nói đây thôi,thế mà bây giờ ko còn được nữa rồi.Cả 2 ngày,anh đều đi với bạn,còn em thì vui với ai mất rồi.Vừa buồn,vừa vui.Freedom forever.......Lại sắp lên đường
  10. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Qua Valentine lâu rồi nhìn thấy topic này lại nhớ tâm trạng mình tối hôm đó. 2 tên con trai vô tình đi với nhau thấy ngoài đường toàn đôi giật mình nhớ ra tối nay là Valentine mà mình chưa có ai để tặng quà. Tự nhiên có cảm giác 2 đứa mình pê đê.
    Cố gắng từ giờ đến 8-3 chắc còn kịp.
    0989094479

Chia sẻ trang này